- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Để con trai chơi cùng hộp giấy ăn, mẹ trẻ suýt ân hận cả đời vì con bị tắc phổi, suy hô hấp đến tím tái cả người
Bé trai có biểu hiện ho, khó thở đến tím tái mặt mũi, không thể chơi và mệt lả.
Trẻ gặp không ít tai nạn vì chưa đủ nhận thức để kiểm soát các nguy cơ, hiểm họa xảy ra đối với mình. Bé trai bị hóc hạt na vào thực quản, cô bé 2 tuổi bị dây buộc rèm cửa siết chặt vào cổ đến tử vong... quá nhiều tai nạn xảy ra đối với trẻ em ngay tại nhà mà phụ huynh không thể lường trước.
Câu chuyện của chị Thúy Nguyễn dưới đây, kể về tai nạn của con trai mình khi chơi với hộp giấy ăn cũng chính là 1 bài học lớn để chúng ta phải cảnh giác, thận trọng trong việc trông chừng trẻ nhỏ.
"23.35pm em mổ xong, cảm tạ trời đất.
Mẹ xin lỗi em, tại mẹ cả, tại vì mẹ tồi, mẹ đoảng. Thì ra chỉ cần con rời tầm mắt của mẹ tất cả mọi vật đều có thể làm em của mẹ đau đớn đến nhường nào. 1 bài học để đời cho me cũng là bất cứ ai đã và chuẩn bị làm mẹ.
Ngày hôm qua e vẫn chơi bình thường, mà chỉ qua 1 đêm mọi chuyện biến chuyển nhanh như thế. Hoá ra chỉ có mấy mảnh giấy ăn mềm bé nhỏ mà suýt nữa mẹ đã làm việc ân hận cả đời.
12 trưa em tím tái, mẹ suýt không nghe lời bố, cố chấp đưa em đi Hà Nội thì đêm nay mọi chuyện đã xấu đi rất nhiều.
6h,
em lại lên cơn tím tái, chụp phổi hình ảnh rất xấu nhưng không tìm được
nguyên nhân tại sao mới 1 đêm mà mọi chuyện lại diễn biến nhanh như
thế.
8h tối, tất cả các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp vì nghi ngờ dị vật. Bác sĩ có hỏi mẹ là ở nhà bé có ăn hay chơi gì không, mẹ nghĩ mãi cãng chẳng ra, rồi lúc bố có nói hôm qua chơi hộp rút giấy xé thôi chứ không chơi gì lạ cả.
Và 10h em được mổ cấp cứu! Cánh cửa mở ra, bác sĩ đưa cho mẹ những thứ này, 4 mảnh giấy mong manh này, thứ bám phổi, 4 nhánh khác làm tắc nghẽn chèn ép. Nếu qua đêm nay mà vẫn không tìm ra sẽ xấu đi rất nhiều.
Thì ra con người ta vẫn nên đặt niềm tin cho những bác sĩ dù ở đâu. Cảm ơn bố đã mắng mẹ là động tí là cứ TW, phải tin bác sĩ mình 1 tí.
Các bác sỹ đã hội chẩn cấp bách để đưa ra quyết định mổ nội soi gắp dị vật ở phổi và những mẩu giấy vụn đã được gắp ra từ phổi trái của bé trai - Ảnh: FB T.N
Câu chuyện của chị Thúy chia sẻ lên Facebook khiến cộng đồng mạng quan tâm. Ai cũng vô cùng bất ngờ trước tai nạn mà bé trai con chị Thúy gặp phải, bởi hộp giấy ăn thì nhà nào cũng sử dụng, không ngờ chỉ 1 lúc lơ là trông bé lại gây hậu quả lớn như thế.
Bên cạnh đó nhiều người cũng chúc mừng gia đình chị Thúy, đồng thời cảm ơn sự tận tâm, y đức của lực lượng y bác sĩ tại bệnh viện đã giúp bé trai vượt qua nguy hiểm.
Chị Q.N bình luận: "Nguy hiểm quá, giấy ăn thì nhà nào chả có, để khắp nhà ấy chứ, đúng là nguy hiểm có thể đến từ bất cứ đâu. Nhà nào có bé thì nên cẩn thận nhé, chú ý trông coi, đồ đạc nguy hiểm phải cất cao lên".
"May sao bé qua được nguy hiểm, những ca như này gia đình nên cho bé đến cơ sở y tế gần nhất chị ạ, chứ chờ lên tuyến trên sợ muộn mất. Chúc mừng gia đình tai qua nạn khỏi nhé" - bạn A.M viết.
"Chỉ vì chủ quan và tính cố chấp mà tí nữa mình đã làm hại con"Chia sẻ với chúng tôi, chị Thúy Nguyễn (26 tuổi, Nghệ An) cho biết gia đình phát hiện ra bé Thành Đạt (tên ở nhà là Híp, bé trai gặp sự cố hóc mảnh vụn giấy ăn) có những biểu hiện bất thường từ tối ngày 31/3. Ban đầu bé Đạt ho rất nhiều nhưng chị Thúy lại chỉ nghĩ là con bị cảm cúm bình thường. Nhưng đến đêm thì bé có biểu hiện ho và khó thở rõ ràng hơn. Buổi sáng hôm sau, ngày 1/4, thấy con không chơi nữa, cứ buồn buồn, mệt mệt thì cả nhà chị Thúy mới lo lắng thực sự. Gần trưa, khi thấy bé bị tím tái, thở rít vào, cả nhà mới vội vã đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu chữa.
Một ngày sau khi con trai gặp sự cố, chị Thúy mới có thể bình tâm kể về tình trạng của con. Chị cho biết hiện tại bé Đạt đã đỡ nhiều và phổi cũng tốt lên, tuy nhiên bé vẫn phải ở viện để theo dõi ít nhất là 1 tuần.
"Thật lòng mà nói, mình chỉ nghĩ được là viết lên để mọi người cảnh giác, rút kinh nghiệm thôi. Vì thực sự đây có lẽ là bài học làm mẹ đầu tiên mình học được mà thấm thía như thế này khi đứng trước cửa phòng mổ gần 2 tiếng. Mình biết chỉ vì chủ quan và tính cố chấp mà tí nữa mình đã làm hại con" - chị Thúy chia sẻ cùng mọi người.
- Thời sự4 giờ trướcChiều 22/1, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn xác nhận thông tin về việc 1 phụ nữ trú tại xã Bộc Bố có hành vi sát hại con đẻ.
- Thời sự7 giờ trướcVừa nghỉ việc sau 3 ngày đi làm tại quán phở, đôi nam nữ trẻ tuổi cho biết không những chưa được trả lương còn bị người của quán tung hình ảnh và thông tin cá nhân vu khống về hành trộm cắp điện thoại.
- Thời sự12 giờ trướcNhiều người đang ngủ bên trong nhà phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội ở tầng trệt nên chạy lên tầng trên kêu cứu.
- Thời sự13 giờ trướcTheo lời khai ban đầu của Trần Đức Thân, đối tượng đã dùng chiếc thớt gỗ đánh vào mặt nạn nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
- Thời sự16 giờ trướcBực tức vì khuyên vợ ngừng uống rượu không được, người chồng lấy gậy đánh nhiều cái vào người vợ khiến nạn nhân tử vong.
- Thời sự16 giờ trướcDự báo thời tiết 22/1, các tỉnh miền Bắc sáng có sương mù, trời rét, trưa hửng nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ ngày đêm rất cách biệt.
- Thời sự1 ngày trướcDo cải tạo tốt cộng thêm việc gia đình 9 bị hại có đơn xin giảm nhẹ nên bác sĩ Hoàng Công Lương được ân xá, ra tù trước 11 tháng.
- Thời sự1 ngày trướcTheo dự báo, khoảng ngày 28/01 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn. Từ ngày 29/1, Bắc Bộ có khả năng chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2021.
- Thời sự1 ngày trướcDo mây mù và khói bụi gây giảm tầm nhìn, một số chuyến bay dự kiến tới Sân bay Nội Bài đã phải hạ cánh xuống các sân bay dự phòng.
- Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo xã Vân Trục cho biết, anh Nguyên là người khuyết tật, 2 vợ chồng ly hôn cách đây khoảng 2-3 năm.
- Thời sự1 ngày trướcNữ sinh viên năm nhất đã tàng trữ trái phép 6 nửa viên chất ma túy trong phòng trọ để xài dần!
- Thời sự1 ngày trướcSự xuất hiện của con chó trong khu bay đã khiến một chuyến bay chặng Tân Sơn Nhất - Thọ Xuân đang giảm độ cao đã phải hủy hạ cánh và bay chờ phía trên sân bay Thọ Xuân.
- Thời sự1 ngày trướcTiến hành xác minh, công an xác định Tr., hiện là công nhân của một công ty thuộc Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời nên mời người này làm việc.