Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp

Mặc dù trời có mưa nặng hạt nhưng nhiều người vẫn "đội mưa" để gửi đồ tiếp tế cho người thân bên trong khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp vào chiều 23/3.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-1
Kể từ ngày 19/3, khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp - Pháp Vân (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bắt đầu tiếp nhận người từ các nước có dịch Covid-19 về Việt Nam cách ly tập trung.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-2
Từ khi có người về cách ly, ngày nào tại khu vực tiếp đón công dân cũng có hàng chục người thân đến gửi đồ đạc cho con, em, người thân đang cách ly bên trong.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-3
Theo thông báo trong giờ hành chính (sáng từ 8h-11h, chiều từ 14h-17h) khu tiếp đón công dân của điểm cách ly tập trung Tứ Hiệp - Pháp Vân luôn tấp nập người và đồ đạc.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-4
Đồ trước khi gửi vào trong khu cách ly được các lực lượng chức năng đóng gói, ghi tên, phun khử khuẩn cẩn thận.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-5
Để sẵn sàng phòng, chống Covid-19 ở giai đoạn 4, Hà Nội đã quyết định thành lập thêm các khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm), khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và 3 tòa nhà ở khu sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-6
Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp có 2 toà, mỗi toà cao 19 tầng. Những người đã và sắp đến đến khu nhà ở trên để cách ly đều từ các nước có dịch Covid-19 tới. Tại 2 toà này có quy mô 4.000 chỗ lưu trú.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-7
Việc gửi đồ cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và đặc biệt là đảm bảo an toàn.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-8
Đến cuối giờ chiều 23/3, khi người đến gửi đồ vào trong khu cách ly thưa dần thì trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt, nhưng vẫn có nhiều người đội mưa để gửi đồ cho người thân.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-9
Mặc dù đã gửi đồ xong và trời có mưa nhưng người đàn ông này vẫn cố nán lại ít phút nhìn về khu cách ly, đầy ưu tư.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-10Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-11
Do trời mưa và giờ gửi đồ đã hết, nhiều người đành phải chở đồ về sáng hôm sau quay lại sớm.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-12Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-13
Người dân đội mưa gửi đồ cho người thân bên trong khu cách ly.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-14
Tấm biển thông báo về khung giờ tiếp đón công dân tại khu cách ly.

Đội mưa gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp-15
[Ảnh] Bệnh viện Bạch Mai ngừng khám theo yêu cầu, kiểm tra thân nhiệt người vào viện sau khi 2 nữ điều dưỡng nhiễm Covid-19

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/anh-doi-mua-gui-do-tiep-te-cho-nguoi-than-trong-khu-cach-ly-phap-van-tu-hiep-82020243750125.htm

khu cách ly

Covid-19

virus corona


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.