Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hàng nghìn người đổ về các tuyến phố gần Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) chiều nay chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến 16h30, dòng người mỗi lúc một nối dài.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-1

Từ 17h45, người dân được vào Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong nhà tang lễ, người dân được đi quanh linh cữu tiễn biệt Tổng Bí thư.

Trước đó, từ 16h30, dòng người chờ vào viếng càng nối dài qua ngã 6 phố Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Thái Phiên để chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đại Nam.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-2

Cảnh tương tự tại các tuyến phố Hàn Thuyên, Lò Đúc càng lúc càng đông. Nhất là thời điểm hết giờ làm việc, nơi này như một biển người. Ảnh: Đình Hiếu.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-3

Bà con xếp hàng trật tự trong không khí tĩnh lặng. Không mấy người nói chuyện với nhau, lặng lẽ chờ đợi. Ảnh: Khánh Linh.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-4

Anh Phạm Ngọc Nam từ Hưng Yên lên Hà Nội đã chuẩn bị một bức tranh với mong muốn gửi tặng gia đình bác Trọng. "Tôi mong muốn bức tranh này thể hiện lòng thành kính của mình cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam đối với vị Tổng Bí thư của chúng ta", anh nói. Ảnh: Khánh Linh.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-5

17h45, Ban Tổ chức hướng dẫn cho người dân lần lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thạch Thảo.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-6

Một phụ nữ không kìm được nước mắt, bà khóc nấc lên khi đang bước lên bậc thềm để vào trong. Ảnh: Thạch Thảo.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-7

Cụ bà Lê Thị Nhung (80 tuổi) cho biết, đã đến đây từ 6h30 sáng nay. “Tôi luôn biết ơn, cảm phục Tổng Bí thư vì đã cả một đời vì dân vì nước”, bà nói. Ảnh: Thạch Thảo.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-8

Nhiều người mang theo hoa để bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có hoa sen trắng. Ảnh: Thạch Thảo.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-9

Một phụ nữ cầm trên tay lá cờ rủ quấn băng đen để bày tỏ lòng thành kính. Ảnh: Thạch Thảo.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-10

Trước đó, ngay từ đầu giờ chiều, dù còn hơn 4 giờ nữa mới tới thời gian người dân vào viếng, nhưng nhiều người đã đến các tuyến phố gần Nhà tang lễ Quốc gia mong được vào viếng Tổng Bí thư sớm hơn. Hình ảnh tại phố Yersin lúc 14h30. Ảnh: Khánh Linh.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-11

Có thời điểm trời đổ mưa, lực lượng Đoàn thanh niên đã cử người phát áo mưa cho bà con đứng trên hè phố đợi đến giờ được vào nhà tang lễ viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Bảo Khánh.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-12

Chị Đậu Thanh Tâm và một số người bạn xếp hàng từ trưa. "Tôi đã khóc rất nhiều khi biết tin vị lãnh đạo tài ba của đất nước, một người cộng sản kiên trung không còn nữa", chị Tâm chia sẻ. Ảnh: Khánh Linh.

Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-13

Bà Ngô Thị Huyền, một bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện K đã "trốn" ra ngoài bắt 2 tuyến xe bus khác nhau và đi bộ để đến được gần nhà tang lễ với mong mỏi có mặt tận nơi tiễn biệt bác Trọng. Ảnh: Đại Nam.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/dong-nguoi-noi-dai-qua-cac-pho-vao-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-2305548.html

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'
Có lẽ, khi mang theo một túi tiền nhiều tỉ đồng để giao dịch, giám đốc công ty bất động sản không thể ngờ rằng, trước mắt chị là âm mưu vô cùng tinh vi của nhóm sát thủ. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên trong quán cà phê, những người tham gia cuộc giao dịch ấy mới biết mình đã rơi vào "bẫy".

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.