Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ sớm ngày ngày 26/7, hàng nghìn lượt người từ mọi miền Tổ quốc đổ về thôn Lại Đà (xã Đông Hội, Đông Anh) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-1
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, Đông Anh). Ảnh: Hoàng Hiệp
Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-2
Theo quy định của ban tổ chức, người dân đến viếng phải mang theo căn cước công dân và xuất trình tại khu vực đảm bảo an ninh tại đầu thôn Lại Đà. Ảnh: Hoàng Hiệp 
Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-3
Ngay từ đầu giờ sáng 26/7, hàng nghìn người xếp hàng trên con đường thôn Lại Đà, đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Quang Phong
Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-4
Theo thông tin từ ban tổ chức, trong ngày 25/6, có hơn 40 nghìn người đến viếng Tổng Bí thư tại quê nhà ở thôn Lại Đà. Ảnh: Hoàng Hiệp
Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-5
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh (91 tuổi) thầy giáo dạy Tổng Bí thư năm lớp 10 tại trường Nguyễn Gia Thiều được con cháu đưa sang thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư. Ông Vĩnh cho biết, hay tin Tổng Bí thư mất, ông lập tức bắt chuyến bay từ Đức về Hà Nội để kịp đến thôn Lại Đà. Ảnh: Quang Phong
Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-6
Trong lễ viếng Tổng Bí thư, nhiều người cao tuổi từ khắp mọi miền Tổ quốc về thôn Lại Đà từ sáng sớm ngày 26/7. Ảnh: Quang Phong
Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-7
Dưới cái nắng chói chang, người dân đến viếng Tổng Bí thư được đoàn viên, thanh niên mời nước, đồ ăn nhẹ để lấy sức khi đi bộ quãng đường dài. Ảnh: Quang Phong
Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-8Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-9
Bà con thôn Lại Đà đem quạt điện của gia đình ra đường làng phục vụ người dân để làm dịu đi không khí oi ả. Nhiều hộ dân cắt những tấm bìa các tông làm quạt cho khách tới viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Hoàng Hiệp
Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-10
Em nhỏ được người thân đưa đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Hoàng Hiệp
Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-11Dòng người nườm nượp về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-12
Hình ảnh xúc động khi người dân đến viếng Tổng Bí thư trong Nhà văn hóa thôn Lại Đà. Ảnh: Hoàng Hiệp

 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/dong-nguoi-nuom-nuop-ve-thon-lai-da-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-2305761.html

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'
Có lẽ, khi mang theo một túi tiền nhiều tỉ đồng để giao dịch, giám đốc công ty bất động sản không thể ngờ rằng, trước mắt chị là âm mưu vô cùng tinh vi của nhóm sát thủ. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên trong quán cà phê, những người tham gia cuộc giao dịch ấy mới biết mình đã rơi vào "bẫy".

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.