Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà

Sáng 19/10, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) tiếp nhận các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở tại Đoàn 337, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Hiện trường vụ sạt lở ở Đoàn 337 nhìn từ trên cao. Sáng 19/10, 16 thi thể cán bộ, chiến sĩ đã được tìm thấy trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đoàn Kinh tế 337. Xe cứu thương, bộ đội tiếp tục được huy động vào hiện trường.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-1

Sáng 19/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thêm 4 thi thể trong vụ sạt lở đất ở Đoàn 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Hiện còn 4 cán bộ, chiến sĩ mất tích.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-2

Sáng nay, xe cứu thương đưa thi thể cán bộ, chiến sĩ về Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Người thân của các quân nhân đứng chờ bên ngoài nhà thi đấu.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-3

Trời bắt đầu mưa ở TP Đông Hà. Quân đội chuẩn bị một lán trại ngay lối vào nhà thi đấu để thân nhân nạn nhân tạm trú.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-4

Chị Lê Thị Thúy, vợ của trung úy Lê Cao Cường, lao đến nhà thi đấu khi hay tin thi thể chồng được đưa về đây.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-5

Em gái của trung úy Lê Cao Cường gào khóc bên ngoài cổng.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-6

Mẹ của chiến sĩ Lê Cao Cường ôm chặt chân một sĩ quan để đòi vào gặp con.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-7

Cả gia đình vây lấy anh Tuấn, một sĩ quan đồng hương với anh Cường ở Hưng Nguyên, Nghệ An.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-8

Chị Châu Lệ Huyền, vợ của anh Lê Hương Trà, cho biết anh chị lấy nhau được 11 năm, có 2 đứa con (con lớn 10 tuổi, con nhỏ 3 tuổi). Anh Trà hay đi công tác nên ít về nhà. Anh chị dự định vay tiền để làm lại nhà cho bố mẹ nhưng chưa kịp thì anh đã ra đi.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-9

Người cha ngồi thất thần trước Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, chờ tin con trai.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-10

Bà Phan Thị Lý, mẹ quân nhân Lê Thế Linh, chia sẻ lúc 21h ngày 18/10, Linh còn chào mẹ để đi ngủ. "Ai ngờ nó ngủ mãi không dậy", bà Lý khóc.
Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà-11

Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà Quảng Trị Việt Hùng

Theo Zing

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/dua-thi-the-cac-chien-si-cua-doan-337-ve-dong-ha-post1143473.html?fbclid=IwAR33tDBj9NWFBaRnBrTXjfDw5H28NJZhZmw3VLRC-hAiYrqzs4KTAtPAOf0

Quảng Trị

Lũ lụt

mưa lũ

sạt lở đất


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.