Dùng ma túy đá xong, gã đàn ông cầm mã tấu đến chém bạn trai vợ, đánh công an

Sử dụng ma tuý đá xong, gã đàn ông cầm mã tấu đến nhà vợ rồi chém bạn trai của vợ, đòi đánh luôn công an.

Sử dụng ma tuý đá xong, gã đàn ông cầm mã tấu đến nhà vợ rồi chém bạn trai của vợ, đòi đánh luôn công an.

Gã đàn ông U40 cầm mã tấu đến chém bạn trai vợ, đánh công an

Ngày 16/6, Công an H.Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ Dương Hoài Phong (35 tuổi, ngụ quận 8) để làm rõ hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Theo đó, ngày 11/6, sau khi phê ma túy, Phong cầm mã tấu đến tìm vợ cũ Nguyễn Thị Kim H. (24 tuổi, ngụ ở ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).

Thấy anh Trần Trí P. (24 tuổi, bạn chị H.) ra mở cửa, Phong hỏi "H. đâu"? Anh P. chưa kịp trả lời đã bị Phong cầm mã tấu chém tới tấp, nạn nhân đưa tay lên đỡ nên bị đứt 4 ngón. Nạn nhân hoảng sợ tháo chạy.

Phong lao vào phòng trọ la hét, chém liên tiếp vào cầu thang gỗ trong khi chị H. nép mình trên gác. Mẹ của chị H. lao vào can ngăn cũng bị Phong xô vào tường, đánh vào đầu.

Người nhà nạn nhân vội vàng thông báo cho cơ quan công an, khi lực lượng chức năng có mặt, đối tượng này chốt cửa, cố thủ trong nhà. Sau hơn nửa tiếng thuyết phục nhưng bất thành buộc các chiến sỹ phải phá cửa, đồng loạt ập vào khống chế Phong.

Khi cánh cửa bật mở, đối tượng bật tung cửa, chạy ra ngoài, cầm dao, dọa đòi chém Công an.

Gã đàn ông U40 cầm mã tấu đến chém bạn trai vợ, đánh công an - Ảnh 1.
Cây mã tấu mà đối tượng dùng để chém người

Qua kiểm tra, trong túi áo khoác của Phong có 1 túi ni lông chứa ma túy đá. Công an còn thu giữ kim tiêm, dụng cụ chơi ma túy đá trên xe tay ga của đối tượng này.

Tại cơ quan, Phong khai nhận sử dụng ma tuý đá trước đó.

Được biết, Phong học hết lớp 8 rồi nghỉ học rồi sa vào nghiện ma túy, 18 tuổi anh ta đã bị kết án hai năm tù về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sau khi ra tù vài tháng, Phong lại bị kết án một năm vì "trộm tài sản".

Ra vào tù như cơm bữa, Phong tiếp tục tái nghiện rồi đi cướp để kiếm tiền mua ma túy và đi tù năm năm. Năm 2009, Phong bị đưa đi cai nghiện bắt buộc ở Bình Phước hai năm nhưng vẫn tái nghiện.

Năm 2012, anh kết hôn với chị H, có con gái 4 tuổi. Nhưng vì không thể chấp nhận người chồng nghiện ngập nên hai người ly dị, chị H. nhận nuôi con và làm công nhân để trang trải cuộc sống.

Theo Trí Thức Trẻ


ngáo đá

ma túy đá

chém người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.