- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gạt bỏ mọi đàm tiếu ác ý, người phụ nữ ở Hà Nội vẫn nhặt hàng vạn xác thai nhi về chôn ở ruộng nhà mình
Hơn 10 năm “hành nghề”, đến nay, hơn 6 sào ruộng của bà Nhiệm đã trở thành nghĩa trang, với hơn 180.000 ngôi mộ thai nhi xấu số.
Một ngày hè tháng 5 oi ả, chúng tôi hỏi thăm đến nhà bà Nguyễn Thị Nhiệm (ở thôn Đồi Cốc, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn) - người phụ nữ hàng chục năm ròng rã nhặt xác thai nhi mang về chôn ở ruộng nhà mình, mà dân trong vùng ai cũng tỏ tường đến.
Cũng vì việc làm này mà bà Nhiệm được người dân trong vùng gọi là "người phụ nữ chuyên lo chuyện bao đồng".
Bà Nhiệm đã gạt đi những lời bàn tán, dò xét, nghi ngờ đầy ác ý để lo nơi an nghỉ cho các thai nhi xấu số.
Bà Nguyễn Thị Nhiệm (ở thôn Đồi Cốc, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn) với công việc an táng thai nhi.
Nhắc đến mối duyên với những xác thai nhi, bà Nhiệm không thể quên được ngày định mệnh tại một bệnh viện đa khoa huyện.
Đó là vào năm 1987, khi đang chăm sóc người thân trong bệnh viện, bà Nhiệm tình cờ gặp một nam thanh niên đưa vợ đi… phá thai.
Bà Nhiệm cho biết: "Sau những lời chia sẻ, động viên và an ủi của tôi, đôi vợ chồng trẻ đó vẫn quyết định bỏ thai để ra nước ngoài làm ăn. Cuộc gặp này khiến tôi luôn bị ám ảnh. Từ ám ảnh đó mà tôi luôn thôi thúc bản thân mình phải tìm một nơi nào đó làm nơi an nghỉ cho các sinh linh vô tội".
Bà Nguyễn Thị Nhiệm chia sẻ với Phóng viên.
Bà Nhiệm kể, khó khăn ban đầu là chính cha mẹ của những sinh linh vô tội đó không hiểu được thế nào là "bảo vệ sự sống" nên họ phản đối những đề nghị của bà.
Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, chính những cha mẹ đó đã chủ động liên hệ nhờ bà Nhiệm mang thai nhi bị bỏ rơi đi chôn cất.
"Ban đầu thì chỉ có vài tiểu nên tôi đặt các con ở một góc bên bờ ruộng nhà mình. Thế nhưng, đến năm 2007, khi số lượng xác thai nhi đã tăng dần lên, tôi quyết định dành 6 sào ruộng để làm nơi an nghỉ cho các con", bà Nhiệm cho hay.
Cũng từ đó, 6 sào ruộng của gia đình bà Nhiệm dần trở thành nghĩa trang thai nhi xấu số, có tên gọi là nghĩa trang Đồi Cốc - nơi an nghỉ của những đứa trẻ chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, cũng chưa từng biết đến yêu thương.
Theo bà Nhiệm, cứ mỗi một sinh linh, trước khi chôn cất đều được mang một trang phục mới.
Bà Nhiệm bên nghĩa trang thai nhi mà nhiều năm trước đó, đây là nơi cả gia đình bà canh tác.
Bà Nhiệm cho biết: "Bây giờ, công việc của tôi đã có bạn đồng hành, họ là những nhà thiện nguyện và cả con gái của tôi. Nghĩa trang Đồi Cốc bây giờ có khoảng 180.000 ngôi mộ. Cứ 2 tuần một lần, các nhóm theo Đạo tổ chức chôn cất, rồi lại đến nhóm thiện nguyện không theo Đạo tổ chức ở đây. Nghĩa trang Đồi Cốc không phân biệt tôn giáo, nên ở đây có cả các linh mục, có cả các nhà chùa đến làm công việc tâm linh cho các bé".
Bà Nhiệm kể, sau mỗi ngày thu lượm về, các sinh linh vô tội sẽ được lưu tại một chiếc tủ lạnh. Và cứ mỗi một sinh linh, trước khi chôn cất đều được mang một trang phục mới.
Bây giờ, ngoài việc chăm sóc gia đình thì công việc chính của bà Nhiệm là thắp những nén nhang thơm nồng lên các phần mộ, với ước mong: "Đây là nhà rồi, các con hãy yên nghỉ nhé!".
Các ô an táng đã được bà Nhiệm và những người thiện nguyện chuẩn bị để an táng các thai nhi xấu số.
Các tiểu, quách đã được bà Nhiệm chuẩn bị sẵn để an táng xác thai nhi.
Nghĩa trang Đồi Cốc trong tư gia bà Nhiệm.
Theo Giadinh.Net
-
Thời sự5 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự5 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự5 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự9 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự9 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự13 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự14 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự16 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự17 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.