Góc khuất sugar baby: Mang cả thẻ sinh viên đi tìm "bố nuôi"

Trong số các sugar baby tìm đến đổi tình lấy tiền đủ các thành phần, từ những gái ngành (gái mại dâm) lên đời cho đến những kẻ tự nhận là nhân viên spa hoặc sinh viên cũng tham gia làm "bé đường".

Góc khuất sugar baby: Mang cả thẻ sinh viên đi tìm bố nuôi-1
N.Q.N (21 tuổi) hiện là sinh viên theo học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng tham gia làm sugar baby.

Sinh viên 5 tốt cũng làm "bé đường"

Những ngày theo chân Phúc (tên nhân vật được thay đổi) - người sành sỏi trong việc tìm sugar baby, chúng tôi được biết, có một nhóm sugar baby được nhiều bố nuôi săn đón hơn cả, đó là các sinh viên. Bởi theo kinh nghiệm chia sẻ của những daddy khác, đây là mặt hàng hội tụ đủ 3 yếu tố "xanh - sạch - đẹp".

Bởi vậy mà trong nhóm kín, ngập tràn bài viết tự nhận là sinh viên để tìm người chu cấp, bao nuôi. 

Nhưng sự thật, rất ít sinh viên làm sugar baby, những cô gái này đa phần là gái ngành (gái mại dâm), một số khác họ là công nhân, nhân viên spa..., họ như con tắc kè, biến hình theo hoàn cảnh để nâng cao giá trị bản thân.

Góc khuất sugar baby: Mang cả thẻ sinh viên đi tìm bố nuôi-2
Nhan nhản bài viết nhận là sinh viên.

Tuy nhiên, trong loạt danh sách xin đăng ký làm con nuôi của Phúc, PV phát hiện vẫn có cả sinh viên thực sự tham gia. Cô gái sinh viên được đề cập tên N. dưới đây là một trường hợp điển hình.

Diễn vai đối tác kinh doanh, PV theo chân Phúc đến gặp N. tại quán cafe nằm trên đường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên). Tại đây, sau màn chào hỏi làm quen, cô gái tên N. đã không ngần ngại đề nghị số tiền chu cấp là 10 triệu đồng/tháng, chia thành 2 đợt thanh toán.

Nếu đồng ý, mỗi tuần sẽ gặp nhau 2 - 3 lần để hai bên "vui vẻ", thậm chí có thể gặp nhiều hơn nếu bố nuôi rảnh.


Sinh viên cũng sa ngã vào thế giới tình, tiền.

Theo lời N. kể, cô vốn là tiểu thư "lá ngọc cành vàng", con của gia đình gia giáo, có điều kiện. Số tiền 5 triệu đồng hàng tháng gia đình gửi lên cho ăn học cơ bản không đủ tiêu xài nên mới tìm người chu cấp, bao nuôi và Phúc là người đầu tiên trên hành trình tìm daddy của cô sinh viên trẻ.

Câu chuyện dần được N. đẩy đưa, đưa đẩy từ quán cafe đến khách sạn với mục đích xem trổ tài kỹ năng giường chiếu để bố nuôi tận mắt chứng kiến, cảm nhận.

"Chuyện này ngoài hợp đồng, anh thương thì cho em 1 - 2 triệu, tuỳ anh" - N. nói. Thậm chí, N. còn sẵn sàng móc nối bạn bè tham gia vào chuyến "sex tour" trong nhiều ngày cùng bố nuôi và đối tác kinh doanh nếu có nhu cầu. Tất nhiên sau khi giá cả đã được hai bên thống nhất.

Thấy sự chuyên nghiệp trong lời nói, Phúc tỏ ý nghi ngờ N. là gái ngành (gái mại dâm) lên đời, tự gắn mác sinh viên để làm giá. Dứt lời, N. quay người mở ví lấy ra tấm thẻ sinh viên cùng giấy tờ tuỳ thân đưa ra trước mặt Phúc.

Góc khuất sugar baby: Mang cả thẻ sinh viên đi tìm bố nuôi-3Sinh viên 5 tốt cũng làm bé đường. (Tên thật của các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi).

Qua thông tin trên tấm thẻ, biết được N. là sinh viên năm 4, ngành Luật của một trường Đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều ngạc nhiên là N. còn đưa ảnh khoe giấy chứng nhận danh hiệu "sinh viên 5 tốt" (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt - PV) do trường đại học cô nữ sinh đang theo học trao tặng năm 2022.

Bằng các mối quan hệ PV đã kiểm chứng lại những gì N. nói và thật bất ngờ mọi thông tin từ nơi học cho đến các chứng nhận mà cô nữ sinh này đưa ra là không sai.

Sẵn sàng bán thân vì... tiền

Những cô gái chấp nhận làm sugar baby như bông hoa, sớm nở chóng tàn. Những ông bố nuôi chỉ coi họ như công cụ để "phát tiết", khi no xôi chán chè hoặc nhan sắc cô gái đi xuống sẽ bị bỏ rơi, thay thế không thương tiếc.

Dù chạnh lòng, tủi nhục, nhưng vì tiền những cô gái sẵn sàng trao thân cho những ông bố nuôi xa lạ.

Trường hợp N.T.D (SN 2003), quê Lạng Sơn, hiện đang làm thêm tại một trung tâm thương mại ở TP Thái Nguyên. 

D. gây ấn tượng bởi vẻ đẹp đài các, nước da trắng, vóc dáng gợi cảm cuốn hút người nhìn cùng chất giọng nhẹ nhàng, dễ thương. Do cần tiền tiêu xài, trang trải cuộc sống nên muốn tìm người chu cấp.

Góc khuất sugar baby: Mang cả thẻ sinh viên đi tìm bố nuôi-4
Một sugar baby tên P.T.H (20 tuổi) trong buổi ngã giá tiền. (Tên thật của các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi).

Mức chu cấp D. đề nghị là 13 triệu đồng/tháng. Đổi lại sẽ gặp nhau 1 - 2 lần/tuần để đáp ứng nhu cầu giường chiếu của bố nuôi.

Theo lời D., mặc dù bản thân biết mối quan hệ này là cuộc đổi chác tình, tiền và gặp nhiều rủi ro nhưng vì... tiền, cô gái trẻ sinh năm 2003 sẵn sàng chấp nhận lên giường với những người đàn ông xa lạ.

Kết thúc câu chuyện, tôi đặt lại tiền "phí cà phê" và ra về trong tâm trạng không thể vui nổi. Bởi từ đầu, tôi hi vọng sẽ không gặp phải những trường hợp là cô gái trẻ sa ngã trong thế giới sặc mùi tình, tiền với vô số cạm bẫy đang chực chờ.

Theo LĐ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://laodong.vn/xa-hoi/goc-khuat-sugar-baby-mang-ca-the-sinh-vien-di-tim-bo-nuoi-1145013.ldo?fbclid=IwAR3mKuw97puqlO-U-kANlHJQ-TqiSk9nfMXIMzXY6Y46OvVDA6PsvGaUFlY

Sugar Baby

Sugar Daddy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.