Hà Nội: Nhắc nhở đổ rác đúng nơi quy định, nữ công nhân môi trường bị hai vợ chồng đánh bất tỉnh

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định, chị Trần Thị Thanh bị cặp vợ chồng là chủ hộ kinh doanh tại ngã ba Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội đánh bất tỉnh.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định, chị Trần Thị Thanh bị cặp vợ chồng là chủ hộ kinh doanh tại ngã ba Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội đánh bất tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 19h tối ngày 15/6, chị Trần Thị Thanh (32 tuổi, là công nhân môi trường đô thị chi nhánh tại quận Hoàn Kiếm) đang tuyên truyền nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định tại trước cửa nhà số 7 Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì bất ngờ bị 2 đối tượng lao vào đánh ngất tại chỗ.

Hà Nội: Nhắc nhở đổ rác đúng nơi quy định, nữ công nhân môi trường bị hai vợ chồng đánh bất tỉnh

Một số nhân chứng cho biết, trước đó, chị Thanh nhắc nhở 1 số hộ kinh doanh vỉa hè từ đầu phố Hàng Muối thì đã bị phản ứng bằng những lời lẽ không đúng mực.

Sau đó chị Thanh di chuyển từ Hàng Muối ra Nguyễn Hữu Huân làm việc bình thường thì bị tấn công như trên. Hai đối tượng nam nữ được xác định đã ra tay rất bất ngờ và dã man khiến nạn nhân không kịp trở tay.

Ngay sau khi sự vụ xảy ra, ban quan lý môi trường đô thị chi nhánh quận Hoàn Kiếm đã đưa chị Thanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đồng thời báo Công an phường Lý Thái Tổ yêu cầu làm rõ vụ việc.

Theo vị đại diện môi trường đô thị cho biết, tổ 3 của chị Thanh làm nhiệm vụ tuyên truyền đặt thùng rác tại khu phố cổ và đổ rác đúng nơi quy định.

Khi làm nhiệm vụ đã gặp phải sự phản đối của rất nhiều hộ dân kinh doanh trên phố. Qua vụ việc trên, đơn vị đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh các đối tượng côn đồ.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Lý Thái Tổ xác định đối tượng hành hung chị Thanh là 2 vợ chồng chủ kinh doanh tại ngã ba Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân. Hiện 2 đối tượng đã bỏ trốn, còn sức khoẻ chị Thanh đã qua cơn nguy kịch.

Theo Thời đại


đổ rác bừa bãi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.