Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu

Nhiều gia đình sống quanh trạm bơm Lam Điền choáng váng trước cảnh nước phục vụ tưới cho hoa màu, lúa bị ô nhiễm bốc lên nồng nặc.

Một số ngày nay, nhiều gia đình sống quanh trạm bơm Lam Điền (Chương Mỹ - Hà Nội) choáng váng trước cảnh nước phục vụ tưới cho hoa màu, lúa bị ô nhiễm bốc lên nồng nặc.

Sông Đáy nhiều năm nay bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh bờ sông. Đặc biệt, khi vụ cấy Đông Xuân sắp đến, trạm bơm Lam Điền tiến hành bơm nước phục vụ tưới tiêu khiến không ít người không khỏi choáng váng bởi mức độ ô nhiễm của dòng sông.


Video: Nước phục vụ tưới tiêu bẩn hơn nước cống.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 22/12 tại trạm bơm Lam Điền đang tiến hành bơm nước từ sông Đáy phục vụ tưới tiêu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nước bơm từ sông qua 5 máy đen kịt, bốc mùi hôi thối. Không chỉ thế, do nguồn nước quá ô nhiễm khiến toàn bộ họng nước của trạm bơm nổi bọt đen khiến bất cứ ai chứng kiến cũng sợ hãi.

Trao đổi với chúng tôi, bác Hưng cho biết: "Trạm bơm Lam Điền bắt đầu bơm nước từ sáng ngày 21/12 khiến toàn bộ khu vực bốc mùi hôi thối khó chịu, nhiều người sinh sống quanh trạm bơm phải bịt khẩu trang cả ngày. Không chỉ thế, những gia đình sinh sống gần đây phải đóng kín cửa".

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, trạm bơm Lam Điền (Chương Mỹ - Hà Nội) chính thức hoạt động bơm nước phục vụ hàng trăm ha lúa và rau màu cho người dân cày cấy vụ Đông Xuân 2017 - 2018.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 3.

Trạm bơm Lam Điền lấy nước từ dòng sông Đáy đã ô nhiễm nhiều năm nay.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 4.

Dù mới hoạt động việc bơm nước từ sông Đáy lên phục vụ người dân cấy cày, dòng sông lại ô nhiễm nghiêm trọng nên đã khiến người dân sinh sống quanh trạm bơm gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Theo nhiều người cho biết, nước sông quá ô nhiễm nên khi bơm mùi xú uế bốc lên khiến ai cũng khó thở.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 5.

Nước bơm lên đen ngòm thay vì màu trắng vốn có của nước sạch, theo người dân dù khó chịu, ô nhiễm nghiêm trọng nhưng vẫn phải sử dụng nước từ sông Đáy để bơm lên phục vụ nông nghiệp vì không còn cách nào khác.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 6.

Trạm bơm Lam Điền có tổng cộng 11 máy bơm nhưng chỉ hoạt động 5 máy.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 7.

Nước ô nhiễm, nhiễm hóa chất khiến khu chứa nước nổi thành những mảng bọt đen kịt trên mặt nước.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 8.

Một người dân buôn bán cạnh trạm bơm cho biết: "Ngày bình thường mùi xú uế bốc lên từ sông Đáy đã khó chịu, nay trạm bơm hoạt động khiến chúng tôi vô cùng khổ sở".

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 9.

Người dân, học sinh phải bịt kín khẩu trang, nín thở, thậm chí một số người còn bị nôn do không chịu được mùi xú uế.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 10.

Nước sau khi đưa lên trạm bơm được dẫn ra các kênh mương nội đồng, chảy đến các ruộng phục vụ việc canh tác của người dân.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 11.

Một họng nước chảy vào ruộng của người nông dân.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 13.

Người dân nơi này cho biết, nước ô nhiễm nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng nông sản trong vùng.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 14.

Một nông dân đang phải tát nước ra khỏi ruộng bí do lo sợ nước ô nhiễm ảnh hưởng đến sinh trưởng.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 15.

Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn phải chấp nhận sử dụng nước ô nhiễm để canh tác bởi ngoài nguồn nước mưa tự nhiên thì chỉ có trạm bơm Lam Điền là nguồn duy nhất.

Hà Nội: Nước ô nhiễm nặng, bốc mùi nồng nặc vẫn phải bơm lên tưới cho hoa màu - Ảnh 16.

Cận cảnh một ruộng rau muống "ngâm" trong nước sông ô nhiễm nghiêm trọng sau khi bơm vào.

Theo Helino

Ô nhiễm

hoa màu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.