Hai mẹ con tử vong trên đường đi xe máy về quê, gia đình nghèo gom góp vay mượn để có khoảng 80 triệu vào Quảng Nam lo hậu sự

Vào Bình Dương làm thuê để kiếm tiền trả nợ, chưa được bao lâu thì thất nghiệp vì dịch bệnh, tới ngày trở về quê thì hai mẹ con chị V. tử vong thương tâm.

Hai mẹ con tử vong trên đường đi xe máy về quê, gia đình nghèo gom góp vay mượn để có khoảng 80 triệu vào Quảng Nam lo hậu sự-1
Gia đình đau xót trước sự việc. Ảnh: báo Thanh Hóa

Sự việc đau lòng xảy ra với gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh (44 tuổi) ở thôn Hải, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Vào chiều 4/10, vợ anh Cảnh là Hà Thị V. (43 tuổi, quê xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) cùng cậu con trai thứ hai Nguyễn Văn T. (16 tuổi) chạy xe máy BKS 61E1-084.62 từ phía Nam về quê nhà ở Thanh Hóa để tránh dịch.

Hai mẹ con tử vong trên đường đi xe máy về quê, gia đình nghèo gom góp vay mượn để có khoảng 80 triệu vào Quảng Nam lo hậu sự-2
Hiện trường vụ tai nạn hai mẹ con chị V. tử vong thương tâm. Ảnh: C.X/báo Sài Gòn giải phóng

Tới Km 1407+300 trên đèo Lò Xo thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn, Quảng Nam, giáp ranh với tỉnh Kon Tum thì xảy ra tai nạn với xe tải mang BKS 81C-138.35 do lái xe Nguyễn Minh Tự (36 tuổi, trú huyện Đăk Đoa, Gia Lai) điều khiển.

Theo Tuổi trẻ online, em T. tử vong tại hiện trường, chị V. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đăk Glei (Kon Tum), nhưng không qua khỏi. Đơn vị chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là xe tải đi không đúng phần đường của mình, gây tai nạn thương tâm.

Theo thuật lại của PV Minh Hải trên báo Thanh niên online, gia đình anh Cảnh, chị V. có hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình anh trước đó vay mượn tiền để mua thuyền đi biển, nhưng việc đánh bắt không thuận, kinh tế eo hẹp không đủ nuôi 4 đứa con nên anh chị bán thuyền để đi làm thuê.

Xoay đủ công việc ở quê vẫn đè nặng với khoản nợ 250 triệu đồng, vợ chồng anh đành tạm ly biệt mỗi người một ngả để mưu sinh. Chị V. và cháu T. vào Bình Dương làm thuê cho xưởng gỗ vào tháng 2/201, còn anh ở quê nhà tiếp tục mưu sinh bằng nghề bám biển.

Người thân nạn nhân bày tỏ với báo Thanh niên, mới nhận được 1 tháng thì dịch Covid-19 bùng phát, mẹ con chị V. chỉ còn biết ở phòng trọ. Mấy tháng nay, ở nhà đã phải gửi tiền vào để mẹ con chị có tiền ăn uống, chờ ngày về. Tới chiều 4/10 thì tin dữ ập đến.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, người thân chị V. đã phải gom góp vay mượn cho đủ số tiền 80 triệu đồng để vào tỉnh Quảng Nam lo hậu sự, hỏa táng cho hai mẹ con, sau đó đưa tro cốt về quê nhà.

Theo báo Thanh Hóa, chiều tối 6/10, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Bà đồng thời trao 10 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình người bị nạn, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất


Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/hai-me-con-tu-vong-tren-duong-di-xe-may-ve-que-gia-dinh-ngheo-gom-gop-vay-muon-de-co-khoang-80-trieu-vao-quang-nam-lo-hau-su-8202161021610797.htm

tai nạn giao thông

về quê


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.