- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hai vợ chồng đi ăn KFC bị trộm mất xe SH 120 triệu, quản lý cửa hàng đổ lỗi cho bảo vệ, bảo vệ... "hỗ trợ" 10 triệu
Mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao bài viết bóc phốt của chị P.T.N.A (Hà Nội). Chuyện là trong lúc cùng chồng vào quán KFC ăn uống, chị bị mất chiếc xe SH trị giá cả trăm triệu đồng.
Dù đã được quản lý nhà hàng xác nhận sự việc qua camera an ninh nhưng khách hàng vẫn không được đền bù thiệt hại, phía công ty bảo hiểm đổ lỗi cho khách và cửa hàng, còn cửa hàng thì "đẩy" trách nhiệm sang cho bảo vệ giữ xe.
Mới đây, chia sẻ trên MXH, vị khách cho biết: "Phía bên mình trong những ngày vừa qua đã quá mệt mỏi rồi. Bên mình đã nói với đại diện KFC là bọn mình chịu thiệt 50% chiếc xe, chấp nhận con số là 60 triệu tiền đền bù, bên mình sẽ không truy cứu sự việc này nữa".
Vị khách cho rằng phía bảo vệ chỉ hỗ trợ 10 triệu đồng chứ không có trách nhiệm đền bù
Tuy nhiên, vị khách nữ cho biết, phía bảo vệ sẽ chỉ hỗ trợ khách hàng 10 triệu đồng bởi bên bảo vệ thương khách hàng vì mất xe chứ không có trách nhiệm phải đền bù. Nếu phía khách hàng không đồng ý thì "cứ việc" làm đơn ra công an.
"Còn phía KFC thì đưa ra lời hứa sẽ thương thuyết lại với bên bảo vệ để đòi quyền lợi cho khách hàng", vị khách cho biết.
Trước đó, chị P.T.N.A chia sẻ câu chuyện mất xe SH của mình lên MXH gây xôn xao, sự việc được tóm tắt như sau:
Vào lúc 19h07' ngày 6/2, chị A. chùng chồng là anh N.T.T lái xe SH 150ABS, BKS 34D1 46307 đi ăn nhà hàng KFC có địa chỉ ở Tây Sơn, Hà Nội. Đến khoảng 19h50', cả hai ra về thì tá hoả phát hiện chiếc SH đã bị mất trộm.
Chị A. đăng đàn sự việc lên mạng xã hội
Tuy nhiên, thấy khách mất trộm, nam bảo vệ không có phản ứng gì, chỉ đi ra nhìn rồi đi vào bốt bảo vệ ngồi, không có bất cứ sự hỗ trợ, hỏi han nào. Sau đó, anh chị phải báo cho phía quản lý nhà hàng KFC và được hướng dẫn qua bên tòa nhà để được hỗ trợ.
Tại đây, vợ chồng chị A. xin trích xuất cameara an ninh. Đoạn video cho thấy hình ảnh thủ phạm bẻ khóa rồi dắt xe máy tẩu thoát. Vợ chồng chị A. trao đổi với bảo vệ và trình báo sự việc đến cơ quan công an khu vực phường Trung Liệt.
Khi xem camera và xác nhận mất chiếc xe máy, đội trưởng đội bảo vệ tên Ch. có trò chuyện và trao đổi sẽ đền bù 60 triệu đồng. Tuy nhiên, phía nạn nhân yêu cầu phải đền 1 xe SH tương đương chiếc đã mất.
Khách hàng đi ăn KFC bị trộm xe SH cả trăm triệu, bảo vệ chỉ hỗ trợ 10 triệu
Vợ chồng chị A. trao đổi với bảo vệ và trình báo sự việc đến cơ quan công an khu vực phường Trung Liệt. Tại trụ sở công an, 1 người tự xưng là đại diện Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ cho rằng không chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm ở đây là cá nhân bảo vệ trông xe và lỗi do khách hàng không có vé.
Thế nhưng theo chị A, vợ chồng chị để xe ngay trước nhà hàng. Khi đó, bảo vệ ngồi yên trong bốt không hướng dẫn khách chỗ để xe, không đưa vé xe, chị chỉ nói vọng vào "cháu để xe ở đây vào ăn gà nhé".
Đến ngày 7/2, khi làm việc với quản lý trực tiếp của nhà hàng KFC, họ cũng khẳng định không chịu trách nhiệm về sự việc mất tài sản này. Sau đó, vợ chồng chị tiếp tục liên hệ với bảo vệ và phía công ty bảo vệ thì vẫn nhận được thái độ bất hợp tác và quyết định không đền bù.
Hiện sự việc vẫn đang gây tranh cãi trên các diễn đàn MXH.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thời sự1 giờ trướcUBND quận Ba Đình vừa đề xuất TP Hà Nội xử phạt 188 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh quán karaoke Ngân Hà (tại ngõ 81 Láng Hạ) do bao che hành vi múa thoát y trong thời gian bị tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại PCCC.
-
Thời sự1 giờ trướcNgày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận xử lý một trường hợp báo tin sai sự thật về việc bị mất trộm tài sản xảy ra tại ấp Chánh Hưng (xã Bình Long, huyện Châu Phú).
-
Thời sự1 giờ trướcTrên đường đi chơi Tết, thầy giáo mầm non cùng con và cháu gái họ gặp tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến tử vong xảy ra tại đoạn đường 521B, thuộc địa phận bản Cao, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.
-
Thời sự2 giờ trướcNgoài buôn bán tại thị trấn Nam Phước, Phượng còn kinh doanh bất động sản nên kinh tế gia đình thuộc diện khá giả.
-
Thời sự2 giờ trướcDù đang bỏ trốn, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC, vẫn được luật sư "kháng cáo thay" bản án sơ thẩm 30 năm tù đã bị tuyên khi vắng mặt
-
Thời sự6 giờ trướcChiếc xe tải chở hàng tạp hóa đang chuẩn bị vào kho hàng thì bất ngờ lao xuống vực sâu, khiến tài xế tử vong.
-
Thời sự6 giờ trướcCô Nguyễn Hồng Thuý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội, nơi tiếp nhận T.B theo học dự thính cho biết, bố học sinh T.B đã gọi điện đến bộ phận tuyển sinh và có những lời “doạ” sẽ đưa ra công luận, đưa lên các cấp lãnh đạo quận...
-
Thời sự8 giờ trướcNgửi thấy mùi khét, người dân phá cửa xông vào căn chung cư ở Đà Nẵng thì phát hiện người đàn ông đã tử vong với nhiều vết bỏng.
-
Thời sự21 giờ trướcVụ tai nạn trên tỉnh lộ 512B đoạn qua xã Lũng Cao, huyện Bá Thước khiến một thầy giáo, con trai và cháu gái tử vong dưới vực sâu.
-
Thời sự21 giờ trướcCông an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng cùng 3 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 30/1, thông tin từ ông Bùi Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đã có báo cáo nhanh lên cấp trên vụ việc một cán bộ phường Mũi Né tham gia đoàn kiểm tra cân hải sản gian lận ở làng chài Mũi Né bị tiểu thương chặn đường hành hung.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 30/1, Công an Quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai lực lượng Cảnh sát Hình sự truy xét đối tượng trộm hơn 100 lượng vàng tại Tiệm vàng Kim Thịnh.
-
Thời sự1 ngày trướcBị tạt 1,5 lít xăng vào người và châm lửa đốt, cô gái nằm lăn lóc dưới đất. Khoảng 20 giây sau đó, ngọn lửa dữ dội được một số người xung quanh dập tắt.
-
Thời sự1 ngày trướcChị L cho biết, gần 4 năm qua, người chồng cũ Nguyễn Xuân Vinh nhiều lần ngăn cấm không cho con gặp mẹ. Mỗi lần thăm gặp, đón con đều là những cuộc chiến và luôn kết thúc trong nước mắt của mẹ và con.