HLV tuyển UAE: "Tôi hơi tức vì Việt Nam chơi quá hay, suýt nữa chúng tôi bị cầm hòa"

HLV Bert van Marwijk dành nhiều lời khen cho các học trò khi đánh bại tuyển Việt Nam với tỉ số 3-2. Tuy nhiên ông cũng cảm thấy khó chịu vì Việt Nam đã kiên cường gỡ được tới 2 bàn khiến chiến thắng của ông suýt vụt mất.

HLV trưởng tuyển UAE chia sẻ tại họp báo sau trận đấu: "Tôi vẫn hơi tức là Việt Nam có thể chơi quá hay như vậy, suýt nữa chúng tôi hòa, từ dẫn 3-0, đến 3-2. Kết quả 2-3 không nói điều gì so với gì chúng tôi đã thể hiện từ đầu.

Cầu thủ UAE đã chơi quá tốt, làm mọi người tự hào. Chúng tôi đã thắng các đội, giờ thắng Việt Nam 3-2. Tôi có chút không hài lòng ở hai lỗi cuối. Cầu thủ của tôi có vài lỗi nhưng tôi hạnh phúc, tiếc là vẫn còn 2 lỗi ở cuối trận. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên hài lòng với những gì đã làm. Đội tuyển UAE rất có tương lai đó".

HLV tuyển UAE: Tôi hơi tức vì Việt Nam chơi quá hay, suýt nữa chúng tôi bị cầm hòa-1
Ông Bert van Marwijk vẫn khá hài lòng và khẳng định chiến thắng Việt Nam là trận đấu hay nhất tuyển UAE đã chơi ở vòng loại World Cup 2022.

"Từ đầu tôi đã nói trận đấu này không dễ. Chúng tôi đã thắng 4 trận. Tôi rất tự hào về đội hình này, và những gì họ làm. Mỗi trận họ đều trình diễn bóng đá đỉnh cao, phong độ cao trước các đối thủ cùng bảng. Đây là trận hay nhất, chúng tôi chơi tốt, đúng thứ bóng đá tôi muốn", HLV tuyển UAE nhận định.

Thắng tuyển Việt Nam, UAE đã giành vé đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2022 với vị trí đầu bảng G. Việt Nam xếp thứ 2 cũng đã chắc suất đi tiếp bởi lọt top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo Nhịp Sống Việt 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/hlv-tuyen-uae-toi-hoi-tuc-vi-viet-nam-choi-qua-hay-suyt-nua-chung-toi-cam-hoa-40202116624119233.htm

vòng loại World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.