- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con
Vay được 130 triệu đưa con gái 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo đi chữa trị thì bị kẻ xấu lừa lấy sạch, người mẹ tự dằn vặt bản thân, viết thư xin lỗi con.
Quỳnh Như của mẹ!
Hơn một tháng nay kể từ ngày bị kẻ gian lừa sạch tiền trong tài khoản, mẹ bất lực ôm con về nhà chấp nhận số phận. Nhìn cơ thể con gầy gò, bủng beo, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi nằm lả trên giường gồng mình chống chọi đau đớn, mẹ lại tự dằn vặt bản thân mình. Chỉ vì một phút dại dột, cả tin, mẹ đã phải trả giá, làm tội con.
1.
Bé Quỳnh mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo sau di chứng tai nạn giao thông từ 2 năm trước.
2 năm trước, khi đang đi bộ trên đường, con bị một chiếc xe đạp tông phải. Cú tông mạnh khiến con bị ngã, đầu đập mạnh vào nền bê tông.
Bác sĩ chẩn đoán con bị chấn thương não, tụ máu. Sau một tháng điều trị, sức khỏe con ổn định và được xuất viện trở về. Thời gian sau đó, thấy con vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, bố mẹ an tâm, chủ quan, không đưa con đi khám lại.
Di chứng u não khiến bé Quỳnh bị liệt nửa người, mắt trái bị mù, không thể nhắm, không nói được, ngồi không vững, không thể tự ăn.
Hơn một năm sau, con bị liệt một bên mặt, miệng méo xệch, mắt trái bị mù và không thể nhắm, cứ mở trừng trừng suốt ngày đêm, Cơ thể con mệt mỏi, đi không vững, nôn ói thường xuyên. Đưa con đi viện thăm khám thì bác sĩ kết luận con bị u não, giãn não thất, liệt dây thần kinh số 7. Trải qua 2 ca phẫu thuật, giờ con không thể nói, ngồi không vững cũng không thể tự ăn như trước, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.
Bé Quỳnh đã trải qua 2 ca phẫu thuật để giành giật sự sống.
Nhà nghèo khó, để cứu chữa cho con, bố mẹ phải vay mượn hai bên nội ngoại, anh em họ hàng, bạn bè, thế chấp sổ đỏ của ông bà nội vay tổng cộng 130 triệu đồng. Trái ngang thay, bố mẹ chưa dám sử dụng một đồng nào thì bị kẻ gian lừa lấy sạch.
Sáng ngày 1/9, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, một số người bạn của bố mẹ đã chụp ảnh của con đăng tải lên facebook kêu gọi các mạnh thường quân chia sẻ, giúp đỡ qua số điện thoại và tài khoản của mẹ.
Cũng ngay trong sáng hôm đó, mẹ nhận được cuộc điện thoại lạ giới thiệu là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Người đó ngỏ ý muốn ủng hộ con 100 USD (hơn 2 triệu đồng). Họ gửi cho mẹ một đường link, rồi hướng dẫn mẹ điền những thông tin vào đó để nhận tiền. Nhẹ dạ, cả tin, mẹ cứ nghĩ đó là người tốt, muốn giúp đỡ gia đình mình nên đã điền tất cả thông tin như họ hướng dấn.
Bị kẻ gian lấy sạch 130 triệu đồng tiền vay mượn chữa bệnh cho con, người mẹ bất lực làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng.
Chỉ ít phút sau đó, mẹ hoảng hốt khi 130 triệu vay mượn để trong tài khoản bị rút hết sạch. Nghĩ mình đã bị lừa, mẹ gọi lại số điện thoại kia thì không còn liên lạc được. Tin nhắn cuộc trò chuyện giữa mẹ và người lạ mặt kia cũng bị xóa hết. Trời đất như đổ sụp dưới chân mẹ. Mẹ không biết làm gì ngoài việc cầu cứu công an nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì.
Tiền bị kẻ gian lấy sạch, mẹ không còn nhìn đâu vay mượn để tiếp tục cứu con nên đành bất lực ôm con về nhà chấp nhận số phận. Nhìn con thế này, mẹ càng đau đớn hơn. Chỉ vì phút dại dột, nhẹ dạ cả tin, mẹ đã làm con gái của mẹ thêm khổ. Suốt hơn một tháng qua, mẹ đã phải trả giá bằng việc tự dằn vặt bản thân mình.
Xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. Hãy tha lỗi cho phút dại dột nhất thời của mẹ. Giờ mẹ bất lực rồi, chỉ biết viết lên những dòng tâm sự này cầu xin cô, dì, chú, bác gần xa cảm thông hoàn cảnh, giúp đỡ con, để con có thêm cơ hội chữa trị. Để cứu con, mẹ sẵn sàng quỳ lạy cả thế giới".
Hơn một tháng nay kể từ ngày bị kẻ gian lừa sạch tiền trong tài khoản, mẹ bất lực ôm con về nhà chấp nhận số phận. Nhìn cơ thể con gầy gò, bủng beo, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi nằm lả trên giường gồng mình chống chọi đau đớn, mẹ lại tự dằn vặt bản thân mình. Chỉ vì một phút dại dột, cả tin, mẹ đã phải trả giá, làm tội con.
Bé Quỳnh mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo sau di chứng tai nạn giao thông từ 2 năm trước.
2 năm trước, khi đang đi bộ trên đường, con bị một chiếc xe đạp tông phải. Cú tông mạnh khiến con bị ngã, đầu đập mạnh vào nền bê tông.
Bác sĩ chẩn đoán con bị chấn thương não, tụ máu. Sau một tháng điều trị, sức khỏe con ổn định và được xuất viện trở về. Thời gian sau đó, thấy con vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, bố mẹ an tâm, chủ quan, không đưa con đi khám lại.
Di chứng u não khiến bé Quỳnh bị liệt nửa người, mắt trái bị mù, không thể nhắm, không nói được, ngồi không vững, không thể tự ăn.
Hơn một năm sau, con bị liệt một bên mặt, miệng méo xệch, mắt trái bị mù và không thể nhắm, cứ mở trừng trừng suốt ngày đêm, Cơ thể con mệt mỏi, đi không vững, nôn ói thường xuyên. Đưa con đi viện thăm khám thì bác sĩ kết luận con bị u não, giãn não thất, liệt dây thần kinh số 7. Trải qua 2 ca phẫu thuật, giờ con không thể nói, ngồi không vững cũng không thể tự ăn như trước, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.
Bé Quỳnh đã trải qua 2 ca phẫu thuật để giành giật sự sống.
Nhà nghèo khó, để cứu chữa cho con, bố mẹ phải vay mượn hai bên nội ngoại, anh em họ hàng, bạn bè, thế chấp sổ đỏ của ông bà nội vay tổng cộng 130 triệu đồng. Trái ngang thay, bố mẹ chưa dám sử dụng một đồng nào thì bị kẻ gian lừa lấy sạch.
Sáng ngày 1/9, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, một số người bạn của bố mẹ đã chụp ảnh của con đăng tải lên facebook kêu gọi các mạnh thường quân chia sẻ, giúp đỡ qua số điện thoại và tài khoản của mẹ.
Cũng ngay trong sáng hôm đó, mẹ nhận được cuộc điện thoại lạ giới thiệu là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Người đó ngỏ ý muốn ủng hộ con 100 USD (hơn 2 triệu đồng). Họ gửi cho mẹ một đường link, rồi hướng dẫn mẹ điền những thông tin vào đó để nhận tiền. Nhẹ dạ, cả tin, mẹ cứ nghĩ đó là người tốt, muốn giúp đỡ gia đình mình nên đã điền tất cả thông tin như họ hướng dấn.
Bị kẻ gian lấy sạch 130 triệu đồng tiền vay mượn chữa bệnh cho con, người mẹ bất lực làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng.
Chỉ ít phút sau đó, mẹ hoảng hốt khi 130 triệu vay mượn để trong tài khoản bị rút hết sạch. Nghĩ mình đã bị lừa, mẹ gọi lại số điện thoại kia thì không còn liên lạc được. Tin nhắn cuộc trò chuyện giữa mẹ và người lạ mặt kia cũng bị xóa hết. Trời đất như đổ sụp dưới chân mẹ. Mẹ không biết làm gì ngoài việc cầu cứu công an nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì.
Tiền bị kẻ gian lấy sạch, mẹ không còn nhìn đâu vay mượn để tiếp tục cứu con nên đành bất lực ôm con về nhà chấp nhận số phận. Nhìn con thế này, mẹ càng đau đớn hơn. Chỉ vì phút dại dột, nhẹ dạ cả tin, mẹ đã làm con gái của mẹ thêm khổ. Suốt hơn một tháng qua, mẹ đã phải trả giá bằng việc tự dằn vặt bản thân mình.
Xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. Hãy tha lỗi cho phút dại dột nhất thời của mẹ. Giờ mẹ bất lực rồi, chỉ biết viết lên những dòng tâm sự này cầu xin cô, dì, chú, bác gần xa cảm thông hoàn cảnh, giúp đỡ con, để con có thêm cơ hội chữa trị. Để cứu con, mẹ sẵn sàng quỳ lạy cả thế giới".
"Suốt hơn một tháng qua mẹ ngày đêm dằn vặt bản thân vì sự dại dột của mình. Xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. Giờ mẹ bất lực rồi, cầu xin mọi người cứu giúp lấy con". (Trong ảnh: Chị Hiên bên con gái mắc bệnh hiểm nghèo).
Đó là bức thư đẫm nước mắt của chị Tạ Thị Hiên (33 tuổi, xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) viết cho con gái đầu lòng là Vũ Tạ Như Quỳnh (6 tuổi). Di chứng của vụ tai nạn giao thông từ 2 năm trước để lại cho bé Quỳnh hậu quả rất nặng nề. Bé Quỳnh phải gánh cùng lúc nhiều căn bệnh như u não, giãn não thất, liệt dây thần kinh số 7. Trải qua 2 ca phẫu thuật, giờ bé Quỳnh vẫn không thể nói, ngồi không vững, không thể đi lại, mắt
"Suốt hơn một tháng qua mẹ ngày đêm dằn vặt bản thân vì sự dại dột của mình. Xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. Giờ mẹ bất lực rồi, cầu xin mọi người cứu giúp lấy con". (Trong ảnh: Chị Hiên bên con gái mắc bệnh hiểm nghèo).
Đó là bức thư đẫm nước mắt của chị Tạ Thị Hiên (33 tuổi, xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) viết cho con gái đầu lòng là Vũ Tạ Như Quỳnh (6 tuổi). Di chứng của vụ tai nạn giao thông từ 2 năm trước để lại cho bé Quỳnh hậu quả rất nặng nề. Bé Quỳnh phải gánh cùng lúc nhiều căn bệnh như u não, giãn não thất, liệt dây thần kinh số 7. Trải qua 2 ca phẫu thuật, giờ bé Quỳnh vẫn không thể nói, ngồi không vững, không thể đi lại, mắt trái bị mù vĩnh viễn và không thể nhắm được. 6 tuổi nhưng bé Quỳnh chỉ nặng 13kg.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, kinh tế chỉ trông chờ vào nghề đánh cá thuê trên biển của anh Vũ Ngọc Toàn (38 tuổi, bố bé Quỳnh). Để có tiền chạy chữa cho con, họ đã vay mượn số tiền 130 triệu đồng. Thế nhưng, chưa kịp trang trải viện phí cho con thì ngày mồng 1/9 vừa qua, chị Hiên bị kẻ gian lừa lấy sạch.
Tự dằn vặt bản thân, chị Hiên viết thư xin lỗi con gái bất hạnh và cầu xin mọi người thương cảm, cứu lấy con gái của mình.
Thời gian điều trị của bé Quỳnh còn rất dài, sự sống cũng như tương lai của cháu bé đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
Mọi giúp đỡ cho bé Quỳnh xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Tạ Thị Hiên (mẹ bé Quỳnh), xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Hoặc qua STK của chị Hiên: 1020850718, ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản: Tạ Thị Hiên. ĐT: 0989101629.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Thời sự8 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự8 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự12 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự12 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự13 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự13 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự16 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự20 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự20 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.