Lật xe chở đoàn khách Trung Quốc trên đèo Khánh Lê, 4 người tử vong

Chiếc xe khách 29 chỗ ngồi chở đoàn du khách người Trung Quốc đi từ TP Đà Lạt về TP Nha Trang đã bị lật trên đèo Khánh Lê làm 4 người tử vong.

Chiều 18/7, Sở GTVT Khánh Hòa cho biết vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 27C (đoạn qua đèo Khánh Lê, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) làm 4 người tử vong.

Lật xe chở đoàn khách Trung Quốc trên đèo Khánh Lê, 4 người tử vong-1
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 du khách Trung Quốc tử vong. Ảnh: L.H.

Trước đó, vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày, chiếc xe khách 29 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29B 40583 chở đoàn du khách người Trung Quốc đi từ TP Đà Lạt về TP Nha Trang. Khi xe di chuyển đến khu vực đèo Khánh thì mất lái, lật ngang trên đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại hiện trường, 1 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngang trên đường, kính phía trước nứt bể. Nhiều người Trung Quốc may mắn thoát chết cùng người đi trên đường tham gia hỗ trợ người gặp nạn.

Lật xe chở đoàn khách Trung Quốc trên đèo Khánh Lê, 4 người tử vong-2Lật xe chở đoàn khách Trung Quốc trên đèo Khánh Lê, 4 người tử vong-3
Xe khách chở du khách Trung Quốc bị bẹp dúm sau vụ tai nạn. Ảnh: L.H.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh, ngay sau khi xảy ra tai nạn thì lực lượng CSGT, cứu hộ và y tế đã đến hiện trường đưa những du khách bị thương về Bệnh viện Đa khoa Khánh Hoà điều trị.

Đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km, nằm trên quốc lộ nối Nha Trang đi Đà Lạt, là tuyến đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo này có nhiều đoạn cua gấp, vách đá cao, vực sâu có nơi 300 m, đã từng xảy ra nhiều tai nạn.

Theo Tiền Phong 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/lat-xe-cho-doan-khach-trung-quoc-tren-deo-khanh-le-4-nguoi-tu-vong-post1552471.tpo

tai nạn giao thông


Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động
Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.