Lời kể 'hãi hùng' của nữ hướng dẫn viên bị cưỡng hiếp tại Hoàng Su Phì bungalow

Sau khi ăn tối cùng chị L., nghi phạm bám theo về phòng và thực hiện hành vi cưỡng hiếp nữ hướng dẫn viên du lịch tại Hoàng Su Phì bungalow.

Theo cơ quan công an, vụ việc vừa xảy ra tại Hoàng Su Phì bungalow thuộc tỉnh Hà Giang. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối với Triệu Tạ Mềnh (ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 19/9, tại Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên), Triệu Tạ Mềnh lẻn vào phòng ngủ của một nữ hướng dẫn viên du lịch (ở Hà Nội) khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lời kể hãi hùng của nữ hướng dẫn viên bị cưỡng hiếp tại Hoàng Su Phì bungalow-1

Chân dung nghi phạm cưỡng hiếp nữ hướng dẫn viên du lịch tại Hoàng Su Phì bungalow

Được biết, Triệu Tạ Mềnh có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở Hoàng Su Phì bungalow. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối. Cơ quan điều tra cho biết, có thể do nữ hướng dẫn viên khi ngủ không khóa cửa phòng bungalow. Nửa đêm, Mềnh lẻn vào phòng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Công an huyện Hoàng Su Phì đã vào cuộc xác minh điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Đáng nói, nghi phạm thừa nhận đã đột nhập phòng ngủ của nữ hướng dẫn viên du lịch rồi thực hiện hành vi phạm tội, nhưng khi gặp để hòa giải tại homestay thì đối tượng cho rằng hành vi của mình 'có làm sao đâu'.

Nạn nhân trong vụ việc là chị L. (29 tuổi, trú Hà Nội), hướng dẫn viên du lịch.

Lời kể của nạn nhân

Chị L. kể lại, nghi phạm là em vợ một người trong bungalow và làm xe ôm ở đó nên được đi lại tự do. Trong buổi tối hôm xảy ra vụ việc, nghi phạm có ăn uống cùng nhóm khách du lịch của chị L. nhưng chị không nói chuyện với người này.

Lời kể hãi hùng của nữ hướng dẫn viên bị cưỡng hiếp tại Hoàng Su Phì bungalow-2

Trang facebook cá nhân của chị L. chia sẻ về tour du lịch

Đêm hôm đó, khi đang ngủ say, chị L. bị nam thanh niên lẻn này vào phòng, khống chế và cưỡng ép nạn nhân. Ban đầu, chị nghĩ là người bạn của mình tên S. quá chén làm liều nên phản ứng, yêu cầu dừng lại. Sau, chị hốt hoảng khi kẻ này cất tiếng, nói, không phải, S về nhà rồi.

Chị L. hoảng sợ không dám tri hô kêu cứu nên giả vờ thỏa hiệp rồi lấy tay bật đèn ngủ trên đầu giường, để nhìn mặt kẻ cưỡng hiếp mình. Chị phát hiện người đàn ông này là một thanh niên bản địa mà chị không hề quen biết.

Sau khi xảy ra vụ việc, những người đi cùng cho biết thanh niên này là người đã theo dõi cô từ trước. Hắn không phải là người của homestay nhưng đi lại tự do, ngồi ăn bữa tối cùng cả đoàn của chị L.

Điều khiến chị L phẫn nộ chính là thái độ của những người quản lý khu du lịch đó khi xảy ra vụ việc không hề xin lỗi, không hề đứng về phía người bị hại là cô mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách đền bù tiền, với mục đích tránh làm ảnh hưởng đến khu du lịch.

Chị L. cho hay, ngay sau sự việc xảy ra, một người tự xưng là người nhà của nghi phạm có nhắn tin 'thương lượng giá' với chị. 'Họ ra giá 80 triệu và nói nếu em khăng khăng và đã quyết tâm vậy thì họ chấp nhận, và có ý hù doạ: Giờ cố gắng giúp anh nhé. Em đưa ra một cái giá cụ thể, anh em sẽ cố gắng giải quyết cho xong. Giờ nhà nó cũng nghèo quá, túng quá, nó mà làm liều nó nhảy thác hay treo cổ tự tử, lúc đó nói chuyện nó khó ra. Cố gắng giúp anh đưa ra một điều khiện cụ thể để 2 bên bàn bạc cho xong' - chị L. thông tin.

Đáp lại lời 'mặc cả', chị L. cho biết: 'Em có đi bán dâm đâu, em không biết cái giá nào là đủ'.

'Em quyết tâm không nhận thỏa hiệp, em chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật' - chị L. cho biết.

Bên cạnh đó, chị L. quả quyết: 'Không thể mượn cớ anh ta là người dân tộc thiểu số, không thể mượn cớ là làm ảnh hưởng tới du lịch... để bao biện cho cái sai. Bởi em biết chắc chắn ở nơi đây không chỉ có mình em mà còn nhiều nạn nhân khác'.

Chị L. nói: 'Tôi nhất quyết không đồng ý thỏa hiệp. Sự việc đã xảy ra rồi và chị muốn đối tượng đã làm hại mình phải bị xử lý theo quy định của pháp luật'.

Cô gái cũng cho biết, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, chị L. không ngủ được nên bị sút 3kg. Mỗi lần nhắm mắt lại, chị lại thấy ác mộng dù có cán bộ công an ở bên ngoài trông coi.

'Tôi muốn sự việc này nhanh chóng khép lại để bản thân trở lại cuộc sống bình thường. Ngoài ra, sự việc cũng là một bài học cho những người đang có những ý nghĩ xấu có thể dừng lại. Còn những ai từng là nạn nhân khi đi du lịch ở đây hãy mạnh dạn làm đơn tố giác, như vậy sẽ có một môi trường du lịch trong sạch, an toàn', chị L. cho hay.

Nạn nhân 29 tuổi cho biết thêm, hiện chị đã quay trở về Hà Nội. Chị đã mời luật sư vào cuộc và sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Hiện cơ quan công an cũng đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo Báo Công thương 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://congthuong.vn/loi-ke-hai-hung-cua-nu-huong-dan-vien-bi-cuong-hiep-tai-hoang-su-phi-bungalow-220769.html

hiếp dâm

Hà Giang

Homestay


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.