Chiều
nay, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường
vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza (P.16,Q.8) khiến 13 người
chết
Vụ cháy gây thiệt hại nặng về tài sản với 13 ô tô, 150 xe máy bị cháy
Hàng trăm hộ dân ở đây bị ảnh hưởng, phải sống trong cảnh "không nhà"
Ban quản lý chung cư đã sắp xếp chỗ nghỉ tạm cho người dân bị ảnh hưởng
Bà
Yến (62 tuổi) cho biết, bà sống cùng vợ chồng con gái và 2 cháu ở tầng
11, block B. Khi xảy ra cháy, khói cuồn cuộn bay vào căn hộ. May mắn,
lực lượng cứu hỏa đến kịp thời, hướng dẫn cả nhà thoát ra ngoài an toàn.
"Phía ban quản lý cho biết sẽ sắp xếp cho gia đình con gái tôi qua một
chung cư mới xây bên đại lộ Võ Văn Kiệt để tá túc khoảng 1 tháng. Tuy
nhiên, phải ở ghép nhiều gia đình nên vợ chồng con gái tôi quyết định đi
tìm nhà nguyên căn để ở tạm", bà nói.
Quá lo sợ sau vụ cháy, hầu hết các hộ dân khuân hành lý rời chung cư ngay chiều nay
Để
phục vụ công tác điều tra cũng như khắc phục hậu quả vụ cháy, dự kiến
gần 1 tháng sau cư dân tại block A và B mới có thể quay lại căn hộ
Theo
chủ đầu tư, để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân, toàn bộ
block A, B sẽ bị phong tỏa. Block C (ít bị ảnh hưởng từ vụ cháy) cũng
được kiểm tra lại hệ thống điện nước, hệ thống chữa cháy, nếu đảm bảo an
toàn sẽ cho cư dân về ở
Một số nhà hảo tâm đã tài trợ thức ăn, nước uống miễn phí cho người dân gặp nạn
Ngoài ra còn có cả áo quần, dép
Một người dân đang chọn chiếc áo để mặc tạm do căn hộ của chị vẫn đang bị phong tỏa