- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lũ quét Làng Nủ: Bà và 2 cháu nhỏ ra đi khi còn say giấc
Lũ quét kinh hoàng vùi lấp 37 nóc nhà thôn Làng Nủ, chị Đặng Phương Linh may mắn thoát chết nhưng mẹ ruột và 2 con thơ của chị bị lũ nhấn chìm khi còn say giấc.
Thôn Làng Nủ nằm bên dòng suối hiền hoà dưới chân núi Con Voi ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Vài năm nay, nơi đây được khai thác làm điểm đến tham quan, du lịch cho khách trong và ngoài nước. Nhưng sau thảm họa lũ quét ngày 10/9, 37 nóc nhà thôn Làng Nủ bị san bằng, gần 100 người chết và mất tích, đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán.
Hiện trường vụ lũ quét vùi lấp thôn Làng Nủ nhìn từ trên cao.
Mất mẹ ruột và 2 con sau lũ quét kinh hoàng
Sau hơn 2 ngày túc trực bên bờ suối xã Phúc Khánh, sáng 12/9, chị Đặng Phương Linh (34 tuổi) khóc ngất khi nhận tin đã tìm thấy thi thể 2 người con của mình.
Chị Linh cho biết, sáng sớm 10/9, gia đình chị gồm mẹ ruột, chồng và 2 con trai đang ngủ trong nhà. Khi thức dậy, chị Linh nghe tiếng nổ lớn, nhìn lên phía núi Con Voi thì thấy một màu đỏ rực, rồi đất đá ầm ầm đổ xuống.
"Chưa bao giờ thôn Làng Nủ xảy ra sạt lở hay thảm hoạ gì nghiêm trọng. Thảm hoạ thiên tai ập đến khi mẹ già và 2 con nhỏ của tôi còn đang say giấc ngủ", chị Linh nghẹn ngào.
Chị Linh khóc ngất khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 người con. (Ảnh: Minh Đức)
Gia đình chị Linh có 5 người, vợ chồng chị may mắn thoát nạn nhưng người chồng bị thương rất nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.
Nhớ lại thời khắc lũ quét kinh hoàng ấy, nước mắt người phụ nữ 34 tuổi cứ ứa ra, chảy dài trên gò mà. "Giờ tôi không thiết sống nữa, sống làm gì khi mẹ và 2 con chết hết cả", chị Linh gào khóc gọi tên con trai rồi ngất lịm đi.
Chồng bất lực nhìn lũ cuốn vợ con
Bà Hoàng Thị Sợi vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi nhớ lại trận lũ quét khủng khiếp vùi lấp 37 nóc nhà, vùi lấp con dâu và 3 cháu nội của mình.
Bà Hoàng Thị Sợi ám ảnh khi cơn lũ vùi lấp con dâu và 3 cháu nội. (Ảnh: Minh Đức)
Nhà bà Sợi cách thôn Làng Nủ khoảng 1km. Cách đây 6 năm, con trai cả của bà lập gia đình rồi chuyển lên khu vực dưới chân núi Con Voi sinh sống.
Rạng sáng 10/9, xã Phúc Khánh đổ mưa to. Bà chuẩn bị đi lợp lại mái nhà thì nghe thấy tiếng nổ nhưng chỉ nghĩ đó là tiếng mìn. Người phụ nữ 52 tuổi không ngờ, sau tiếng nổ đó, thác lũ ào ào trút xuống cuốn trôi cả gia đình con trai.
"Gia đình con trai tôi có 5 người gồm hai vợ chồng nó cùng 3 người con. Lúc xảy ra lũ quét, con trai tôi cố gắng trèo vào cứu vợ và các con nhưng đành bất lực trước dòng nước lũ. Hiện, con trai tôi bị gãy chân rất nặng, nằm điều trị ở bệnh viện", bà Sợi kể.
Chỉ tay về khu vực gia đình con trai từng sinh sống, bà Sợi không cầm được nước mắt: "Mất tiền, mất nhà còn làm lại được chứ giờ tôi mất con, mất cháu thì đến khi nào nỗi đau này mới nguôi ngoai".
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một cháu nhỏ sáng 12/9. (Ảnh: Minh Đức)
Nhà cách khu vực xảy ra lũ quét khoảng 200m, bà Hoàng Thị Xây (42 tuổi) cho biết, từ khi xảy ra lũ quét, người dân thôn Làng Nủ chưa đêm nào ngủ ngon giấc, họ vừa sợ hãi vừa xót thương cho những người thân, hàng xóm của mình.
Bà Xây kể, khi phát hiện lũ ầm ầm đổ xuống, nhiều người hô hoán nhau chạy đi, thế nhưng bùn đất cứ liên tiếp dồn xuống, đẩy người mắc kẹt ra xa.
"Lúc ấy, chúng tôi ở trên bờ cũng bất lực, không làm gì được. Cứ thế, những người mắc kẹt chìm dần, chỉ số ít người bám vào cây, bò được vào gần bờ thì chúng tôi cứu được", bà Xây nhớ lại.
Tiếng khóc vang lên khắp nơi sau thảm họa lũ quét khiến gần 100 người chết và mất tích.
Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra lúc 6h ngày 10/9 vùi lấp 37 hộ dân thôn Làng Nủ với 158 người dân cư trú. Đến 9h hôm nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 41 người (trong đó có rất nhiều trẻ em dưới 6 tuổi), 17 người bị thương, 54 người mất tích.
Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đến hiện trường vụ lũ quét để chia sẻ với các gia đình, động viên các lực lượng cứu hộ. Ông biểu dương nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền các cấp, sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất của các lực lượng ứng trực, Nhân dân, quân đội, công an.
Hiện tại, các lực lượng quân đội, công an tiếp tục được tăng cường vào địa bàn để tổ chức tìm kiếm, mong sớm tìm được các nạn nhân còn mất tích.
Theo VTC News
-
Thời sự4 giờ trướcTàu Cát Linh - Hà Đông đang chạy thì dừng đột ngột gần 1 giờ đồng hồ, nguyên nhân do lỗi đếm trục tại ga Yên Nghĩa.
-
Thời sự5 giờ trướcKhoảng từ chiều tối 18 đến 21/9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa có nơi trên 500mm. Miền Bắc và Nam Bộ tiếp diễn mưa to cục bộ vào chiều tối.
-
Thời sự6 giờ trướcKhu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi trong 24-48 giờ tới sẽ có gió mạnh dần lên theo diễn biến của cơn áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 4 di chuyển vào; trên đất liền đề phòng các hiện tượng ổ mưa giông đối lưu.
-
Thời sự15 giờ trướcĐại diện Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, cầu chui đang thi công bị sập thuộc gói thầu do UBND tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Việt Nam 168 và Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đã trúng thầu thi công với giá trị gần 1.270 tỷ đồng.
-
Thời sự16 giờ trướcTheo phương án Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, dịp Tết Âm lịch năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày, từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng.
-
Thời sự17 giờ trướcXuất hiện nhiều vết nứt, điểm sạt lở ở trên đồi, nhiều hộ dân tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc (Hòa Bình) được sơ tán, di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
-
Thời sự1 ngày trướcCơn mưa lớn vào giờ cao điểm chiều nay (16/9) khiến nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng, người dân chật vật tìm đường về nhà.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcChính quyền xã Nậm Đét (huyện Bắc Hà) sơ tán 86 hộ với gần 400 người dân đến nơi an toàn sau khi khu vực này xuất hiện vết nứt dài, nguy cơ sạt lở cao.
-
Thời sự1 ngày trướcÁp thấp nhiệt đới phía đông Philippines sẽ đi vào Biển Đông trong 24 giờ tới, hướng về quần đảo Hoàng Sa, khả năng mạnh lên thành cơn bão số 4 trong năm 2024.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcSau nhiều ngày trực phòng chống bão, lũ, Thiếu tá Trần Đông, Trưởng Công an xã Vân Hội (Yên Bái), tử vong đột ngột trong ca trực
-
Thời sự1 ngày trướcDự báo trong những giờ tới, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục mưa to, nguy cơ ngập lụt trên nhiều tuyến phố ở 10 quận.
-
Thời sự1 ngày trướcViệc sao kê minh bạch, kịp thời và chi tiết các khoản tiền ủng hộ của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những ngày qua được người dân ủng hộ. Việc công khai sao kê giúp người dân nắm được số tiền tiếp nhận mỗi ngày, đảm bảo số tiền chuyển đúng, đủ đến địa phương, người dân chịu ảnh hưởng.
-
Thời sự2 ngày trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, nhiều thôn xóm ở địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị ngập sâu trong nước nhiều ngày, đến nay ngày 15/9, một số nhà dân vẫn chìm trong "biển nước". Nhiều hộ gia đình có nền nhà cao nước rút bắt đầu dọn dẹp nhà để trở về.
-
Thời sự2 ngày trướcChương trình "Hướng về đồng bào nơi bão lũ" gợi nhớ những câu chuyện đầy cảm xúc sau trận bão lũ vừa qua. Khách mời của chương trình là những người đã chứng kiến hậu quả tàn khốc của cơn bão YAGI.