'Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp'

"Vợ chồng tôi vội ôm các con đi gửi nhà người thân, lùa bò lên gò cao tránh lũ. Gạo, lúa ướt hết, bàn ghế, đồ chơi của con trôi khắp nơi trên mặt nước", chị Duyên nói.

Dân Quảng Ngãi chạy lũ sau bão số 6. Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, tràn về, người dân Quảng Ngãi phải di dời tài sản, gia súc lên vùng cao.

Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp-1

Hoàn lưu bão số 6 vừa đổ bộ, mưa dồn dập với lượng 300-500mm khiến mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi dâng cao gây ngập sâu nhiều khu dân cư.
 

Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp-2
Ông Phan Thanh Tuấn, Bí thư xã Bình Mỹ (huyện Bình Sơn), cho hay chưa hết căng thẳng sau bão số 6, người dân địa phương lại gồng mình kê dọn tài sản, lương thực và lùa bò lên vùng gò đồi cao để tránh lũ lớn tràn về.

Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp-3

Hàng trăm hộ dân ở thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, bị ngập sâu trong nước lũ từ 1 đến 2 m.
Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp-4

Chị Lộ Thị Thùy Duyên (ngụ thôn Thạch An, xã Bình Mỹ) tất bật kê dọn vật dụng sinh hoạt gia đình lên cao để tránh lũ.
Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp-5

"Lũ dâng cao tràn vào nhà nhanh quá khiến vợ chồng tôi trở tay không kịp. Vợ chồng tôi vội ôm các con đi gửi nhà người thân, lùa bò lên gò cao tránh lũ. Gạo, lúa ướt hết, bàn ghế, đồ chơi của con trôi khắp nơi trên mặt nước", chị Duyên nói.
Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp-6

Ông Nguyễn Hậu (ngụ xã Bình Mỹ) dắt bò lên gò cao, bên cạnh nhà văn hóa thôn Thạch An tránh lũ. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi ký quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào ngày 12/10 để đảm bảo an toàn.
Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp-7

Ông Phạm Đức (76 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ) lo lắng cho số phận hai con bò lai Sind đang bị ốm do mưa lạnh kéo dài. "Chằng chống nhà cửa chống bão số 6 phờ phạc, giờ lại lo chạy lũ lụt khiến chúng tôi gần như kiệt sức", ông Đức chia sẻ.

Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp-8

Đến 17h30 chiều 11/10, người dân ở các xã Bình Mỹ, Bình Chương, Bình Dương, vùng ven sông Trà Bồng vẫn lội trong nước lũ để di dời tài sản. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài trước, trong và sau bão số 6 gây ngập ít nhất 5.000 nhà dân ở các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ...
Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp-9

Người dân vùng ngập lụt xã Bình An dùng thuyền thúng để đi lại trong ngày mưa lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu của bão số 6 đổ bộ hôm nay gây ra một đợt mưa rất lớn kéo dài từ nay đến 13/10. Mưa lớn tiếp diễn ở các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế với lượng phổ biến 300-500 mm. Mưa lũ ở Trung Bộ có thể kéo dài liên tục 10 ngày tới.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/lu-tran-vao-nhanh-qua-vo-chong-toi-tro-tay-khong-kip-post1140660.html?fbclid=IwAR2NQ3Yxv0xHqsXWfjHE3lTKjbdscHFhPDThYA6kAh-xOPv6JfQKWaZou34

Lũ lụt

mưa lũ

bão số 6


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.