- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lửa thiêu rụi tài sản tiền tỷ, nước mắt tiểu thương quện chảy trong mưa
Chỉ trong khoảng thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi hàng trăm sạp hàng, ki - ốt của tiểu thương ở TT-Huế. Lặng người dưới mưa nhìn đống tài sản tiền tỷ bị lửa thiêu, nước mắt tiểu thương lăn dài trên má.
Nước mắt quện chảy trong mưa
Những cơn mưa nặng hạt kéo dài vào chiều và tối ngày 3/12, dường như không thể ngăn được đám đông tiểu thương tụ tập trước cổng chợ Khe Tre (huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế).
Khói lửa bao trùm, thiêu cháy chợ Khe Tre. Ảnh CTV
Hàng chục tiểu thương – chủ yếu là những phụ nữ luống tuổi đứng bần thần giữa cơn mưa lớn, trước cổng chợ và lặng người nhìn cảnh đổ nát, hoang tàn của các gian hàng.
Bên trong khuôn viên chợ rộng hàng ngàn mét vuông, lực lượng chức năng khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, không cho người dân, tiểu thương tiếp cận để đảm bảo an toàn do nhiều cột khói còn âm ỉ trong những sạp hàng.
Hàng hoá của tiểu thương bị lửa thiêu rụi
Trước một ki - ốt bán hàng điện máy nằm đối diện trục đường chính, bà Lại Thị Thu (47 tuổi, chủ cửa hàng điện máy Thu) đau đớn nhìn tài sản tiền tỷ bị lửa hoá thành tro bụi.
Gian hàng điện máy của bà Thu trị giá hàng tỷ đồng bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn
Bà Thu cho biết, gia đình bà có gần 30 năm kinh doanh, buôn bán mặt hàng điện, điện tử tại chợ Khe Tre. Bà thuê được 2 ki - ốt để bán hàng.
Khoảng 4 giờ ngày 3/12, khi đang ngủ ở nhà thì bà Thu giật mình khi nhận tin cháy chợ Khe Tre.
Nữ tiểu thương này đã mất trắng tài sản
Bà cùng chồng tức tốc chạy đến hiện trường. Khi đến chợ, vợ chồng bà như chết lặng khi chứng kiến hầu như cả khu chợ đã chìm trong biển lửa.
Vợ chồng bà với sự hỗ trợ của người dân liều mình phá cửa ki - ốt hy vọng đưa được ít hàng hóa ra bên ngoài nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào tuyệt vọng khi hơi nóng của vụ hoả hoạn đã làm nhiều vật dụng trong nhà kho phát nổ.
Nhiều tiểu thương thất thần nhìn tài sản bị lửa hoá thành tro bụi
“Cửa hàng của tôi chủ yếu là đồ điện tử, điện lạnh nên cháy rất nhanh. Dù đã trang bị bình chữa cháy nhưng lúc đó tôi bất lực, thả tay nhìn lửa thiêu rụi toàn bộ cửa hàng.
Hàng hóa tôi vừa lấy về rất nhiều với ý định chuẩn bị sẵn để phục vụ dịp Tết. Cả cũ và mới ước tính cũng gần 4 tỷ đồng, đó cũng là tất cả gia tài mà tôi gây dựng hơn 30 năm nay. Bây giờ thì hết thật rồi”, bà Thu nghẹn ngào.
Một số tiểu thương dường như ngã khuỵu, phải nhờ người thân dìu đỡ
Không riêng bà Thu, sau vụ hoả hoạn xảy ra, rất đông tiểu thương chợ Khe Tre vây quanh khu chợ, lặng lẽ nhìn những gian hàng của họ bị lửa hoá tro bụi.
Một số người dân kịp tìm đến quầy hàng của mình, dùng gậy cố đào bới, tìm kiếm và nhặt nhạnh những mặt hàng bị hư hỏng nhẹ hoặc còn ít nhiều giá trị nhưng cũng nhiều tiểu thương thất thần, hai hàng nước mắt quện với cơn mưa lớn.
Hàng trăm gian hàng hoá thành tro bụi
Hàng chục tiểu thương bất chấp mưa nặng hạt, lặng người nhìn vào tài sản của mình bên trong khuôn viên chợ
Theo lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, đám cháy bùng phát vào khoảng 3h40 tại một quầy hàng trong khuôn viên chợ Khe Tre. Sau đó, tiểu thương phát hiện vụ cháy, báo cho Ban quản lý chợ và lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huy động 9 xe chuyên dụng và 70 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy; 190 người thuộc lực lượng công an huyện, xã, công an bán chuyên trách và bảo vệ dân phố... tham gia dập lửa.
Khu chợ biến dạng sau hơn 4 giờ đồng hồ bị lửa thiêu
Các lực lượng khác như bộ đội, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được huy động tham gia chữa cháy, giúp các tiểu thương sơ tán hàng hóa.
Đến khoảng 7h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thống kê, có 2.180m2 khu chợ Khe Tre bị thiêu rụi; 335 sạp hàng và ki-ốt bị cháy.
Một người dân cố gắng tìm kiếm những tài sản bị hư hỏng nhẹ trong đống tro tàn
Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.
“Đặc biệt, thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, rất nhiều tiểu thương đã dự trữ hàng để bán Tết nên có thể nói, người dân đang bị “thiệt đơn, thiệt kép". Trước mắt, ngoài việc tập trung điều tra nguyên nhân vụ việc, chính quyền cũng sẽ rà soát để có phương án hỗ trợ, động viên những tiểu thương bị thiệt hại”, một lãnh đạo UBND huyện Nam Đông chia sẻ.
Theo Vietnamnet
-
Thời sự11 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự11 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự12 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự12 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự12 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự13 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự16 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự17 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự17 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự17 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự18 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự18 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự19 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.