- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ bé gái 3 tuổi chảy máu vùng kín sau khi đi học về: "Tôi rất hoang mang"
Chị Nguyễn Thị A.T, mẹ bé gái 3 tuổi có cục máu vón ở vùng kín sau khi ở trường mầm non về, chia sẻ gia đình rất hoang mang trước sự việc.
Ngày 23/3, chị Nguyễn Thị A.T. (SN 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) có đơn phản ánh đến cơ quan chức năng và báo chí về việc con gái 3 tuổi đang theo học tại lớp mẫu giáo bé 2 trường Mầm non Xe lửa Gia Lâm bị tổn thương vùng kín sau khi đi học về. Sáng 24/3, chúng tôi đã đến gia đình chị để tìm hiểu thêm về vụ việc.
Chị T. cho biết gia đình chị từ khi phát hiện sự việc mọi người đều hoang mang, không biết sự việc là thế nào vì cháu bé con chị chưa biết nói nên không hỏi thêm được gì.
Chị T. cho biết: "Khi cháu đi vệ sinh, bà giúp việc thấy có cục máu trong bô. Mẹ (chị T.) phát hiện thì bà nghĩ rằng hay là cháu bị đi kiết, sau đó tôi đưa con vào để tắm rửa thì thấy có biểu hiện khác. Ngay lúc đó, tôi có gọi điện cho cô giáo phụ trách rằng con có vấn đề gì không, cô giáo nói là không có vấn đề gì, cháu vẫn bình thường. Ngay tối cùng ngày, tôi báo cáo công an và đưa con đi bệnh viện Nhi trung ương để kiểm tra thì có kết quả là có khối màu tím đỏ ở âm đạo, máu đỏ tươi".
Chị T. cho biết thêm, ngay sau (22/3) chị đến trường gặp cô hiệu trưởng để hỏi thì được cô hiệu trưởng trả lời rằng không biết sự việc do hai giáo viên không báo cáo."Cũng trùng đúng lúc tôi sang gặp cô hiệu trưởng thì nhà hai cô giao kia có việc nên hôm qua không đi làm. Tôi thấy hoang mang, tôi chỉ muốn biết sự thật con tôi bị như vậy là do đâu. Vì có cái khó là con gái tôi chưa biết nói nên thiệt thòi, tôi mong sự việc được sáng tỏ", chị T. buồn rầu.
Bà Phạm Thị Năm, người giúp việc của chị T., người chăm sóc bé gái cho biết vào ngày 21/3, bà là người đưa đón bé ở trường Mầm non Xe lửa về vào lúc khoảng 15h, sau đó bà đưa cháu đến thẳng cơ sở học lớp tự kỷ (con gái chị T. chậm nói phải học lớp can thiệp sớm).
"Cũng như mọi ngày, tôi đưa bé đến học 1 tiếng ở trên tầng, tôi vào ngồi coi camera ngay ở phòng dưới. Vì vậy sự việc tôi không nghi ngờ gì đối với cơ sở này", bà Năm nói.
Kết quả thăm khám cho bé gái. |
Kết quả thăm khám bé tại BV Nhi Trung ương cho thấy bộ phận sinh dục có khối màu tím đỏ, màng âm đạo chảy máu đỏ tươi.
Ngôi trường bé gái học ngay tại tầng 1 khu tập thể Xe lửa Gia Lâm. |
Trước đó, ngày 23/3, chị Nguyễn Thị A.T. (SN 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) có đơn phản ánh đến cơ quan chức năng và báo chí về việc con gái 3 tuổi đang theo học tại lớp mẫu giáo bé 2 trường Mầm non Xe lửa Gia Lâm bị tổn thương vùng kín.
Nơi bé gái đang theo học. |
Cụ thể, chiều ngày 21/3 vừa qua, gia đình đón bé đi học về thì thấy bé có biểu hiện lạ: mệt mỏi, không chịu chơi, ăn ít, đặc biệt, vùng kín của bé bị chảy máu. Gia đình đã lập tức gọi điện cho cô giáo phụ trách ở trường hỏi thông tin nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên đã trình báo cơ quan công an và gửi đơn khiếu nại đến báo chí.
Cơ quan Công an đang xác minh Chiều 23/3 tại buổi gặp gỡ với PV, bà Lê Thị Dung - Hiệu trưởng trường Mầm non Xe lửa xác nhận: "Chiều ngày 22/3, gia đình họ có đến nhà trường phản ánh, sau đó chúng tôi có yêu cầu hai cô giáo viết bản tường trình và gửi cho công ty rồi, không để ở đây". Bà Dung cũng cho biết thêm: "Mọi việc chúng tôi chờ và cũng đề nghị phía Công an làm rõ. Việc đó của Công an trả lời". Cũng theo bà Dung, hiện tại, hai cô giáo được nhắc đến trong đơn của gia đình bé gái vẫn đi dạy học và làm việc bình thường. Về phía Công an phường Ngọc Lâm cũng đã xác nhận có tiếp nhận phản ánh của chi T. về vụ việc và hiện tại đã được cơ quan điều tra cấp quận vào cuộc xác minh. |
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)
-
Thời sự1 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự1 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự1 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.
-
Thời sự1 ngày trướcPhát hiện cô con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, một người đàn ông đã đưa con đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 6.
-
Thời sự1 ngày trướcĐêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
-
Thời sự1 ngày trướcBà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ mưu vụ lừa đảo hơn 800 tỷ đồng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần.
-
Thời sự1 ngày trướcThấy chị Th đi vào giường ngủ, Ty đi đến lấy bịch xăng cất giấu từ trước và tưới xăng lên vùng lưng của chị Th rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự2 ngày trướcTAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.