Mẹ của bé gái hơn một tháng tuổi bị bạo hành cho biết chị rất xót xa khi thấy con ngủ bị giật mình, sợ hãi. Gia đình chị không thể tha thứ cho hành vi độc ác của người giúp việc.
Tối 23/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) bắt khẩn cấp nữ giúp việc Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, quê Nam Định) - người xuất hiện trong clip hành hạ bé gái hơn một tháng tuổi - để điều tra hành vi Hành hạ người khác.
Biện pháp ngăn chặn được cơ quan điều tra thực hiện sau khi làm việc với bà Hàn và những người liên quan.
Chị N.P, mẹ của bé gái hơn một tháng tuổi bị bạo hành, cho Zing.vn biết gia đình đã nhận được thông tin này và hoàn toàn tin tưởng cơ quan công an sẽ làm rõ mọi chuyện. Họ không bao giờ tha thứ cho người đã bạo hành dã man con gái mình.
Không thể tha thứ
Trước đó, sáng cùng ngày, chị N.P và chồng đưa con lên khám ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Hà Nội. Sau đó, bé được đưa về nhà để người thân theo dõi thêm.
Mẹ của bé gái dẫn lời bác sĩ cho biết sức khỏe của cháu bình thường, song bác sĩ lo ngại đứa trẻ có khả năng bị ảnh hưởng tâm lý sau này.
Chị P. cho biết hiện tại, con gái đã bớt quấy khóc và không còn sốt như hai hôm trước. Người mẹ này phải bế con cả ngày, bố của bé cũng xin nghỉ để cùng vợ chăm con.
Người phụ nữ bị cáo buộc hành hạ bé gái hơn một tháng tuổi ở Hà Nam. Ảnh: FB Lê Tiểu Băng.
“Cháu vẫn bú mẹ bình thường, song không được nhiều, rời mẹ ra lại quấy khóc. Ông bà hai bên đều rất lo lắng. Mỗi lần nhìn thấy con ngủ giật mình, tôi lại xót xa. Điều tôi quan tâm và mong mỏi nhất bây giờ là con không bị ảnh hưởng về sau”, Chị P. tâm sự.
Mẹ bé gái bị bạo hành cũng cho biết thêm không chỉ họ hàng quan tâm, hàng xóm cũng kéo đến nhà để hỏi thăm tình hình.
Hai vợ chồng chị có một bé trai 3 tuổi, mới sinh bé gái được hơn một tháng. Vì chồng đi làm cả ngày, chị phải thuê người giúp việc nhà. Con gái mới sinh còn nhỏ nên phần lớn thời gian ở bên mẹ, chị chỉ giao bé cho người giúp việc 2 lần trong ngày vào buổi sáng và chiều để đón con và đi chợ.
Trong một lần chị P. cùng chồng ra ngoài mua đồ, ông xã tình cờ mở điện thoại và xem được clip người giúp việc đánh con gái ở nhà. Khi nói chuyện, người phụ nữ này vẫn nhất quyết không nhận, chỉ bảo đang ru bé ngủ, không phải đánh.
Gia đình đã viết đơn trình báo và giao lại camera cho công an kiểm tra thì mới phát hiện bé bị đánh trong nhiều ngày trước đó.
Chị P. nghẹn ngào nói tiếp mấy ngày nay, con ngủ mà mặt đỏ gay gắt, luôn bị giật mình. Xem lại camera mới biết cứ khi nào chị ra khỏi nhà, người giúp việc lại hành hạ dã man: Ấn tay vào miệng, đánh vào đầu rồi nhét giẻ vào mồm đứa bé.
'Tung trẻ lên cao là hành động thô bạo rất nguy hiểm'
PGS.TS Phạm Văn Học, khoa Thần Kinh, Bệnh viện Nhi trung ương, khuyến cáo bố mẹ cần đưa cháu bé bị bạo hành đi khám sức khỏe ngay lập tức. Trẻ sơ sinh bị bạo hành có thể bị sang chấn tâm lý, sợ hãi dẫn tới bỏ ăn (bú), ngủ, hay khóc và cáu gắt.
Bên cạnh đó, những chấn thương bên ngoài có thể nhìn thấy như vết thâm tím, cào xé... Nguy hiểm hơn là chấn thương không thể nhìn thấy như rạn nứt, gãy xương..., nhất là với phần não bộ.
Người giúp việc hành hạ bé gái. Ảnh cắt từ clip.
Bác sĩ Học cho biết nhiều chấn thương phần não có biểu hiện ngay nhưng cũng có những chấn thương tiềm ẩn, chỉ được phát hiện sau khi được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Bác sĩ này tỏ ra lo ngại trước hành động tung ném đứa trẻ của người giúp việc.
Não của trẻ khá mềm với màng não mỏng. Khi bị rung lắc mạnh, xương sọ mềm và dẻo của trẻ không chịu được những lực này, nên rất nguy hiểm. Hành động thô bạo với trẻ sơ sinh có thể gây ra tổn thương não vĩnh viễn, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà có thể ảnh hưởng lâu dài.
Sáng 23/11, lãnh đạo công an phường Quang Trung (Phủ Lý, Hà Nam), cho biết đã nhận được đơn trình báo từ phía gia đình cháu bé vào ngày 22/11.
Trước đó, tối 22/11, tài khoản N.P đăng clip gần 2 phút tố người giúp việc hành hạ con mình, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng.
Theo nội dung đoạn video, một người phụ nữ được cho là giúp việc dùng tay bóp miệng, tát mạnh vào mặt, đầu bé gái. Người này còn liên tục tung đứa trẻ lên cao, rồi dùng tay đỡ, mặc cho đứa trẻ khóc.
Chị N.P. - mẹ bé gái bị bạo hành - chia sẻ con chị bị hành hạ trong các ngày 20-22/11 tại nhà riêng ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam.
Nhiều lần liên hệ với Trung để đòi nợ nhưng không được nên Chương tìm tới tiệm thuốc tây của người chị gái "con nợ" nói chuyện. Bực tức vì không đòi được nợ nên vợ chồng Chương thuê "giang hồ" khủng bố nữ chủ tiệm thuốc để yêu cầu trả nợ cho em trai.
Khi bảo vệ yêu cầu dừng xe để khai báo y tế, ông N. không chấp hành mà lao thẳng vào bên trong, tiếp theo đâm vào giám đốc bệnh viện và có những lời đe dọa.
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết bên cạnh việc điều tra, xử lý nghiêm hành vi quấy rối người nước ngoài, địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp để giữ trật tự khu vực này.
Liên quan vụ chồng đòi tổng 42 triệu đồng tiền ăn, tiền mẹ chồng cho... khi chia tay vợ ở Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn xác nhận sự việc. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc lập biên bản bào giao là chuyện riêng giữa anh H. và chị H., chính quyền địa phương không can thiệp mà chỉ thực hiện các bước theo quy trình ly hôn.
Bà Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" từng tiết lộ, sau khi biết tiếng ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí, làm từ thiện, gia đình bà Hằng rất cảm kích và ngưỡng mộ ông ấy. Thậm chí còn cho con đẻ mình nhận ông Yên làm bố với mong muốn sau này con lớn lên cũng sẽ đi học chữa bệnh để cứu người!
Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.