Người thân thắp hương trên mộ bé Nhật Linh trước khi sang Nhật: Sau khi nhận tin bắt được người đàn ông liên quan tới vụ sát hại con gái, bố Nhật Linh đến thắp hương trên mộ con trước khi sang Nhật phối hợp cùng cảnh sát điều tra.
Chiều 17/4, trao đổi với PV, anh Lê Anh Hào (37 tuổi), bố bé Lê Thị Nhật Linh, cho biết gia đình anh đang làm việc với cảnh sát Nhật Bản về vụ sát hại con gái.
Sau đó, chị Nguyễn Thị Nguyên (32 tuổi), mẹ bé Nhật Linh cho hay từ khi sang Nhật, vợ chồng chị đã làm việc với các luật sư, cảnh sát và nhiều cơ quan khác.
“Hiện tại, nghi phạm vẫn im lặng, chưa nhận tội. Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ cảnh sát về nguyện vọng gặp trực tiếp để đối chất với nghi phạm”, chị Nguyên nói.
Anh Hào xem hình ảnh nghi phạm do phóng viên Nhật cung cấp lúc thăm mộ bé Linh sau khi nhận tin bắt được nghi phạm hôm 14/4. Ảnh: Hoàng Như.
Theo chị Nguyên, vợ chồng chị không dự cuộc họp khẩn cấp về việc giám sát đưa trẻ em tới trường do trường Tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé Linh theo học, tổ chức vào 16h ngày 16/4.
Chị Nguyên chia sẻ chị không hề trách nhà trường khi nghi phạm là hội trưởng hội phụ huynh của trường. Chị bảo sự việc xảy ra với bé Linh là điều không ai mong muốn, nhà trường cũng không thể lường trước được, trách họ cũng không thể giúp bé Linh trở lại.
“Nhà trường, các thầy cô giáo và mọi người đều rất tốt với gia đình tôi. Con tôi ngoan ngoãn mà phải chịu bất hạnh nên ai cũng thương con. Tôi không trách, không hận ai ngoài thủ phạm. Vỏ bọc của hắn quá hoàn hảo. Chỉ vì một kẻ biến thái làm bao nhiêu người phải khổ”, chị Nguyên bộc bạch.
Người mẹ tâm sự việc đi lại giữa 2 nước và làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức khiến gia đình chị khá mệt mỏi. Tuy nhiên, vợ chồng chị sẽ cố gắng hết sức để đòi lại công lý cho con gái.
Mẹ bé Nhật Linh bày tỏ nguyện vọng giành lại công lý cho con gái. Ảnh chụp trước khi chị Nguyên cùng chồng và con trai sang Nhật. Ảnh: Hoàng Như.
Trước đó, tối muộn 15/4, vợ chồng chị Nguyên cùng con trai út đã bay sang Nhật để làm việc với cảnh sát sau khi nhận tin bắt được nghi phạm vụ sát hại bé Nhật Linh. Ngày 16/4, gia đình bé Nhật Linh có mặt ở Nhật Bản để làm việc với luật sư, cảnh sát.
Ngày 17/4, tại Hoàng cung ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc trò chuyện với Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường. Trong cuộc trò chuyện, ông Abe bày tỏ mong muốn Đại sứ Nguyễn Quốc Cường chuyển lời thăm hỏi và động viên tới gia đình bé Nhật Linh.
Thủ tướng Abe cũng cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực để giúp gia đình vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn này.
Trong những ngày sau Tết, dịch vụ trông giữ các phương tiện cho người dân xung quanh các di tích đền, chùa ở nội thành Thủ đô Hà Nội vẫn trong tình trạng lộn xộn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giá trông giữ phương tiện cao hơn quy định của Thành phố.
Ban chỉ đạo lễ hội vùng Lim yêu cầu nghiêm cấm tất cả các hình thức hát quan họ "ngửa nón nhận tiền"; không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng...
Cha bệnh nhi cho rằng bệnh viện tắc trách khi không nội soi đường thở dù gia đình đã báo cháu hóc hạt bí. Trong khi đó, bệnh viện khẳng định làm đúng; khi thăm khám cho bệnh nhi lúc nửa đêm thì cháu không còn ở phòng bệnh, người nhà đã tự ý đưa về...
Chuyên gia cho rằng sau 3 năm thực thi Nghị định 100, đã tới lúc cơ quan chức năng tính tới tăng mức phạt đối với lái xe có nồng độ cồn, đặc biệt là vi phạm vượt ngưỡng kịch khung.
Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách cao nhất từ trước đến nay với xấp xỉ 150.000 lượt, trong đó khung giờ khách đến đông nhất rơi vào rạng sáng.
Theo lời khai của ông Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), vào các dịp trước Tết âm lịch năm 2016, 2017, tại phòng làm việc, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga đã biếu ông 10 nghìn USD để cám ơn.
Trong những ngày sau Tết, dịch vụ trông giữ các phương tiện cho người dân xung quanh các di tích đền, chùa ở nội thành Thủ đô Hà Nội vẫn trong tình trạng lộn xộn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giá trông giữ phương tiện cao hơn quy định của Thành phố.
Theo chia sẻ của chủ nhân chú mèo, trong lần đầu nói chuyện, phụ huynh bé trai nói những câu khó nghe và thiếu thiện chí. Tuy nhiên, ở lần nói chuyện mới đây nhất, họ đã khóc lóc và xin cô gỡ bài.
Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.