Mẹ đau đớn ôm thi thể con gào khóc sau tai nạn trên quốc lộ

Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy trên Quốc lộ 14C khiến một học sinh lớp 1 văng xuống đường, bị xe tải cán thương tâm.

Mẹ đau đớn ôm thi thể con gào khóc sau tai nạn trên quốc lộ-1
Người mẹ ôm thi thể con gào khóc

Vào khoảng 17h ngày 16/12, trên Quốc lộ 14C (đoạn qua thôn 6, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một học sinh lớp 1 tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 37C-204.57 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14C, theo hướng huyện Đắk Song - Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông).

Khi xe chạy qua đoạn thôn 6, xã Đắk Búk So thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy, do một người phụ nữ điều khiển chở theo hai người con là cháu T.L.M.P. (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) và một cháu gái 5 tuổi trên đường đi học về, lưu thông theo hướng ngược lại.

Mẹ đau đớn ôm thi thể con gào khóc sau tai nạn trên quốc lộ-2
Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả vụ tai nạn khiến xe máy và ba mẹ con người phụ nữ nói trên ngã văng xuống đường, riêng cháu P. không may bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Còn người mẹ và bé gái ngã vào trong lề đường nên không bị thương. Chứng kiến đứa con thơ bỏ mạng ngay trước mặt, người mẹ đau đớn ôm thi thể con gào khóc khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình cháu P. rất khó khăn, gia đình không có đất đai. Để có tiền trang trải cuộc sống, người bố đi làm thuê ở tỉnh Bình Định, mẹ ở nhà chăm sóc con nhỏ, ai thuê gì làm nấy.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND xã Đắk Búk So, lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu P.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/me-dau-don-om-thi-the-con-gao-khoc-sau-tai-nan-tren-quoc-lo-161201612223317786.htm

tai nạn giao thông


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.