Mẹ hốt hoảng phát hiện hạt cườm trong hốc mũi con sau khi đi mẫu giáo về

“Con kêu đau lắm, nhìn kỹ thì thấy 1 bên sống mũi con hơi tím vì tắc và trong lỗ mũi có gì đó bít chặt”

“Con kêu đau lắm, nhìn kỹ thì thấy 1 bên sống mũi con hơi tím vì tắc và trong lỗ mũi có gì đó bít chặt”, người mẹ hoảng hốt cho biết.

Đó là nội dung chia sẻ của chị Đặng Thị Ng (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) trên mạng xã hội nhằm mục đích nhắc nhở các bậc phụ huynh cần quan tâm, thường xuyên hỏi han con mình khi đi học về vì rất có thể bé bị vướng vật thể trong mũi, miệng như trường hợp của con chị.

Trong những ngày qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xôn xao câu chuyện của một bà mẹ khi đi làm về chứng kiến cảnh đứa con trai gần như "tắc thở" vì bị một hạt cườm tròn (thường dùng trang trí quần áo hoặc làm dây deo cổ, màu trắng bằng nhựa, có lỗ ở giữa hạt) nằm sâu trong hốc mũi. Được biết, nạn nhân của sự việc là một bé trai đang học lớp mẫu giáo ở một trường mầm non nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ thông tin về sự việc trên được đăng tải đã thu hút hàng nghìn người quan tâm, bình luận và chia sẻ lại câu chuyện.

bi
Viên bi (cườm) được bác sĩ lấy ra từ mũi bé sau khi đi học mẫu giáo về

Sáng 6/4, chia sẻ với PV, chị Ng, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay, tối hôm thứ Hai vừa qua, đi làm về đến nhà chị Ng thấy con trai vừa từ trưởng mầm non về thì bị chảy nước mũi nên như thường lệ lấy giấy lau mũi cho con. 

Tuy nhiên con chị nhất định không cho mẹ lau mũi và nói lí nhí gì đó chị Ng, không nghe rõ. 

“Nếu bình thường mình sẽ quay vào bếp nấu bữa tối, nhưng vì muốn nghe con nói gì nên cố gặng hỏi. Nịnh mãi con mới kể cho mẹ nghe rằng: Buổi trưa, con đang ngủ thì bạn nằm cạnh đã nhét viên bi vào mũi con. Con đau lắm! Nhìn kỹ thì thấy 1 bên sống mũi con hơi tím vì tắc và trong lỗ mũi có gì đó bít chặt. Mình thực sự hoảng, chân tay run lên vì sợ và thấy thương con quá vì phải chịu đựng từ trưa đến tận chiều tối”, chị Ng hoảng hốt nói. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, dù rất bối rối và lo lắng, nhưng chị vẫn chỉ biết dặn con không được hít mạnh sẽ khiến viên bi càng vào sâu hơn. 

Chị nói: “Tôi nhanh chóng đưa con đến Viện gần nhất và bác sĩ mãi mới gắp được ra trong sự gào thét và dẫy dụa của con, khiến mình không cầm nổi nước mắt". 

Theo chị Ng, bác sĩ cho biết nếu bé hít sâu thêm nữa thì sự việc sẽ vô cùng nguy hiểm tính mạng:“Thật sự may khi viên bi khá to so với bé nên bị chặn lại ở hốc mũi. Và nếu như không hỏi con thì ko biết sự việc sẽ thế nào?”, người mẹ tỏ ra lo lắng.

 Nói về sự việc trên, chị Ng chia sẻ, chị đã báo cho cô giáo của con và không muốn sự việc phức tạp nên không cung cấp thông tin gì thêm.

“Tôi đã phản ảnh tới cô giáo của con để cô quan tâm hơn đến các cháu, đừng để xảy ra sự việc tương tự. Tôi cũng chỉ chia sẻ lên mạng xã hội để các người bạn của tôi có con em đang đi học thì hãy quan tâm hơn để con không gặp tai nạn nguy hiểm tương tự, chứ không muốn làm to chuyện…”, chị Ng nói. 

 Theo Minh Ngọc / Trí Thức Trẻ

Học dị vật

trẻ đi mẫu giáo


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.