- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ nạn nhân bị xe tải cán 2 lần ở Đồng Nai: 'Con tôi chết quá tức tưởi!'
Giấu nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà Hạnh tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bằng mọi giá phải tìm lại công bằng cho con trai.
Ngồi thất thần, thu mình một góc trong căn nhà của người con thứ ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), bà Đinh Thị Hạnh dường như chưa chấp nhận được sự thật đau đớn đã xảy đến với người con cả của mình. Một tuần đã trôi qua, bà vẫn không tin anh Tô Hoàng Dũng (38 tuổi) - con trai bà đã ra đi mãi mãi.
Khi nghe có phóng viên tới, bà lập tức ngồi bật dậy, như với lấy được tia hy vọng trên hành trình tìm công bằng cho người con trai tội nghiệp mà mình rứt ruột sinh ra.
Tài xế cán 2 lần qua người nạn nhân sau va chạm tại Đồng Nai.
"Con tôi chết quá tức tưởi!"
Dù cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ khi tiếp chuyện chúng tôi, nhưng đôi mắt đỏ hoe của người mẹ già không thể nói dối. Lẽ dĩ nhiên, bà đang đau đớn hơn bao giờ hết.
Bà Đinh Thị Hạnh, mẹ nạn nhân Tô Hoàng Dũng.
Bà Hạnh có 3 người con trai, đều đã ra ở riêng, anh Tô Hoàng Dũng là con cả. Kể từ ngày chồng mất do bệnh ung thư, bà sống cùng anh trong ngôi nhà nhỏ ở Bình Dương.
Theo lời bà Hạnh, anh Dũng với người vợ đầu ly hôn gần 10 năm trước, có với nhau một con trai nay đã 11 tuổi. Người vợ thứ hai, cả hai có với nhau một bé gái 3 tuổi, nhưng cũng không còn chung sống đã lâu. Hôn nhân hai lần không trọn vẹn, các con đều ở với mẹ, song anh vẫn không quên nghĩa vụ của người làm cha, hàng tháng chu cấp cho các con.
"Dũng nó học cao đẳng công nghệ thông tin ra, làm việc nhiều năm nhưng lương bổng chưa đầy chục triệu mỗi tháng. Trong khi đó, số tiền chu cấp cho 2 con mỗi tháng 3 triệu đồng. Nên là chẳng còn lại bao nhiêu để xoay xở cuộc sống. Tầm hai tháng trước, tôi có nghe nó than thở chuyện công việc, nói có ý định tìm chỗ làm mới", bà Hạnh kể.
Cách đây một tháng, vết thương ở cột sống do từng gặp tai nạn giao thông của bà Hạnh lại tái phát, đau dữ dội. 3 anh em quyết định chuyển mẹ lên TP.HCM, sống tạm cùng người con thứ là anh Tô Hoàng Đức (33 tuổi) để tiện chữa trị, thuốc thang. Khi khỏe lại, bà sẽ trở về Bình Dương với anh Dũng.
Không thể ngờ rằng, lần đi đó cũng là lần cuối cùng bà được nhìn mặt con trai mình.
"Hôm đó tôi nghe có người gọi điện, nói là Dũng nó bị xe cán chết ở Đồng Nai rồi. Công ty con tôi ở gần nhà, sao lại qua Đồng Nai làm gì? Tay chân bủn rủn, như người mất hồn, tôi bấm máy báo cho hai em trai Dũng xem có phải ai trêu đùa ác ý không. Thế nhưng, cuộc điện thoại gọi lại sau vài phút của Đức khiến tôi ngã quỵ", bà Hạnh kể lại bằng giọng run rẩy.
Khi anh Đức và người em út đang trên đường tới hiện trường, nhận thi thể anh trai thì bà Hạnh ở nhà, vô tình xem được video ghi lại cảnh anh Dũng bị xe tải cán tử vong.
Hình ảnh anh Dũng bị xe tải tông trúng. (Ảnh cắt từ clip)
"Trời ơi! Con tôi chết quá tức tưởi! Mọi người có thấy không, công an có thấy không? Rõ ràng tên tài xế đã cua gấp, cán lên người con tôi, giá như hắn dừng lại và xuống xe kiểm tra thì con tôi còn có cơ hội sống. Nhưng sự thật quá tàn ác, hắn cố tình cán lên người con tôi thêm một lần nữa. Đó là cố ý giết người, để không phải chịu cảnh chăm sóc người thương tật suốt đời", mắt đỏ hoe, người mẹ già cố kìm nén không để nước mắt rơi.
Cần một bản án thích đáng
Tại nhà xác, anh Đức và em trai rụng rời khi lực lượng chức năng bàn giao thi thể anh Dũng không còn nguyên vẹn. Chiếc ba lô cũ đựng tập hồ sơ xin việc chưa kịp nộp, đã nhàu nát do mưa, do hai lần cán của chiếc xe tải vẫn còn đó.
Có lẽ rằng, trong một khoảnh khắc nào đó khi cầm bộ hồ sơ đó trước đây, anh Dũng đã từng nghĩ về một tương lai xán lạn hơn cho mẹ và cho hai con.
Ngày làm tang lễ cho anh Dũng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TP.HCM), gia đình tài xế Đỗ Minh Tân (28 tuổi, người gây tai nạn) có tới. Họ mang theo 50 triệu đồng, mong muốn được gia đình bà Hạnh xin cơ quan chức năng giảm án cho con trai mình.
Song, đối với bà Hạnh, nếu hành vi gây tai nạn là vô ý, nằm ngoài tầm kiểm soát dù đã quan sát ký lưỡng thì gia đình bà có thể bỏ qua. Tuy nhiên, đối với hành vi mà con trai họ thực hiện, không còn đơn thuần là vô ý. Đó là cố ý giết người.
Bộ hồ sơ xin việc chưa kịp nộp của anh Tô Hoàng Dũng.
"Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về cánh tài xế khi gây tai nạn. Đại loại như khi gây tai nạn thì phải tông cho chết, có bảo hiểm lo, tại nếu để sống thực vật thì phải theo hầu nuôi cả đời. Dù nghe vậy nhưng tôi không tin, bởi tôi không nghĩ trên đời có những kẻ máu lạnh như thế. Nhưng đến hôm nay thì tôi buộc phải tin.
Bằng mọi cách, mọi giá, tôi phải tìm lại công bằng cho con. Nếu như sự việc của con tôi không có một bản án thích đáng cho kẻ gây nên, thì làm sao răn đe những kẻ có ý định tương tự", đau thương xen lẫn phẫn nộ trong tâm can người mẹ già.
Bà Hạnh nói, hiện con trai bà đã mất, sự thật không thể xoay chuyển. Nhưng, để không một trường hợp nào đáng tiếc xảy ra như con trai bà, pháp luật cần nghiêm khắc và mạnh tay hơn bao giờ hết.
|
Theo VTC News
-
Thời sự8 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, nhiều thôn xóm ở địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị ngập sâu trong nước nhiều ngày, đến nay ngày 15/9, một số nhà dân vẫn chìm trong "biển nước". Nhiều hộ gia đình có nền nhà cao nước rút bắt đầu dọn dẹp nhà để trở về.
-
Thời sự9 giờ trướcChương trình "Hướng về đồng bào nơi bão lũ" gợi nhớ những câu chuyện đầy cảm xúc sau trận bão lũ vừa qua. Khách mời của chương trình là những người đã chứng kiến hậu quả tàn khốc của cơn bão YAGI.
-
Thời sự9 giờ trướcThủ tướng Phạm Minh Chính không cầm được nước mắt khi nhắc đến những mất mát đau xót tại thôn Làng Nủ (Lào Cai).
-
Thời sự9 giờ trướcSau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại khu nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc (huyện Bắc Hà, Lào Cai).
-
Thời sự9 giờ trướcVụ tai nạn giữa xe ô tô khách và xe máy tại TX Hoài Nhơn (Bình Định) khiến 2 vợ chồng chết tại chỗ trong lúc đi họp phụ huynh cho con.
-
Thời sự11 giờ trướcTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại Cao Bằng, Quãng Ngãi, Bình Định.
-
Sập cầu Phong Châu - Phú ThọThời sự19 giờ trướcSau khi tìm thấy 1 thi thể trôi dạt trên sông Hồng, thuộc địa bàn xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) lực lương chức năng đã xác nhận được danh tính nạn nhân.
-
Thời sự22 giờ trướcĐã 5 ngày nay, chị Nhiên cứ ra ngóng ở hiện trường, chờ đợi khoảng khắc tìm thấy thi thể của chồng giữa biển đất sạt lở mênh mông. Chồng chị Nhiên là nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy trong vụ sạt lở đất ở thôn Át Thượng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).
-
Thời sự23 giờ trướcTrước nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lực lượng chức năng đã vận động di dời 108 hộ dân tại một bản ở huyện Bắc Yên (Sơn La).
-
Thời sự23 giờ trướcDự báo thời tiết 15/9/2024, Bắc Bộ có ngày cuối tuần nắng nóng tới 35 độ, nhiều nơi còn ngập úng do lũ thoát chậm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự2 ngày trướcChiều nay (13/9) Sở GTVT Hà Nội có thông báo bỏ kế hoạch cấm người và phương tiện trên cầu Long Biên, cầu Đuống, khôi phục lại giao thông như trước khi xảy ra mưa ngập do bão số 3.
-
Thời sự2 ngày trướcChị T.C.E bị một xe cứu thương kéo lê dưới gầm hơn 100 mét, may mắn không tử vong.
-
Thời sự2 ngày trướcLũ lên nhanh khiến làng gồm Bát Tràng (Hà Nội) bị bủa vây trong nước lũ, việc kinh doanh bị ảnh hưởng, tiểu thương lặng người vì sau một đêm mất cả trăm triệu.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự2 ngày trướcBan Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Hà Nội đã rút Lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng và sông Đuống trong đêm.