Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương

Chiều 28/1, rất nhiều người là thân nhân của các công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam, địa chỉ Sao Đỏ, Hải Dương để gửi nhu yếu phẩm cho con em.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ buổi trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã được huy động đến địa bàn KCN Cộng Hòa - Chí Linh, Hải Dương để dựng lều lập chốt kiểm soát tại tất cả các lối vào.

Riêng Công ty được đóng kín cổng chính, nội bất xuất – ngoại bất nhập.

Người thân mang như yếu phẩm đến cho con em làm việc tại công ty

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Liên nhà ở cách công ty khoảng 10km cho hay, con gái bà hiện đang làm việc cho công ty, sáng hôm nay nữ công nhân vẫn nhận được thông báo đến làm việc.

"Tuy nhiên, chiều nay con gái tôi thông báo cho mẹ mang đồ dùng cá nhân và nhu yếu phẩm đến, tôi đã mang sữa và quần áo", bà Hương rưng rưng nước mắt thương con gái, vì nữ công nhân này có 2 con nhỏ đang ở nhà không có người trông coi.

Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-1
Người cha già mang đồ dùng đến cho con gái

Cũng tương tự, một người đàn ông lớn tuổi tỏ ra buồn bã chia sẻ, nhà ở rất gần công ty, dù thông tin về bệnh nhân liên quan đến công ty này từ đêm, sáng nay con gái ông nhận được tin báo vẫn phải đi làm. Người đàn ông này tuy tỏ ra buồn, nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng nên việc con gái ông phải cách ly tại công ty là điều cần thiết.

Cũng theo ghi nhận, cuối giờ chiều cùng ngày vẫn đang có rất đông người mang đồ dùng, nhu yếu phẩm đến cho người thân đang làm việc tại công ty.

Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-2
Người thân đến trước cửa công ty - khu vực cách ly để tiếp tế

Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-3
Đồ được mang tới tiếp tế chủ yếu gồm quần áo và đồ ăn

Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-4
Người phụ nữ tất tưởi xách túi đồ chuyển cho con đang làm trong công ty

Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-5
Để đảm bảo an toàn phòng dịch, người thân phải ném qua hàng rào vào trong khuôn viên công ty POYUL

Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-6Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-7Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-8Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-9Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-10Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-11Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-12Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-13Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-14Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-15Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-16Mẹ rưng rưng nước mắt đem đồ dùng đến tiếp tế, dặn dò con gái qua hàng rào khu cách ly ở Hải Dương-17

Trước đó, chị N.T.G. (sinh năm 1989) ở xã Hưng Đạo được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đến Nhật Bản. Chị G làm công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam.

Trước đây, chị G đi học tiếng Nhật tại Hà Nội. Từ khoảng tháng 8/2020 đến nay, chị G. về làm việc tại công ty. Ngày 15/1, sau khi nhận được thông báo sang Nhật Bản làm việc, chị G lên Hà Nội làm thủ tục xuất cảnh và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Thăng Long cho kết quả âm tính.

Sau đó, chị G trở về nhà, tổ chức liên hoan chia tay. Ngày 17/1, chị G. từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) quá cảnh sang Singapore, sau đó sang Nhật Bản. Tại Nhật Bản, chị G được xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính. Ngày 26/1, kết quả làm giải trình tự gene cho thấy chị G nhiễm chủng biến thể tại Anh.

Theo Pháp luật và bạn đọc 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/me-rung-rung-nuoc-mat-dem-do-dung-den-tiep-te-dan-do-con-gai-qua-hang-rao-khu-cach-ly-o-hai-duong-162212801200001671.htm

khu cách ly

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.