Một Trung tá quân đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Theo thông tin từ Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Trung tá Đỗ Anh hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Chiều 17/1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) và gia đình đã có thông báo về lễ tang của Trung tá Đỗ Anh, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Một Trung tá quân đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc-1

Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh.

Trung tá Đỗ Anh sinh năm 1983; quê quán huyện Xuân Trường, Nam Định; trú quán: Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trung tá là Trợ lý Phái bộ, Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; sĩ quan quan sát viên quân sự tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Trung tá Đỗ Anh đã hy sinh vào hồi 6 giờ ngày 6/1/2022 tại Bệnh viện dã chiến cấp 3 của Liên Hợp Quốc ở Nakasero, Kampala, Uganda (10 giờ ngày 6/1/2022, giờ Việt Nam), hưởng dương 38 tuổi.

Lễ viếng tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ ngày 19/1/2022, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội).

Lễ truy điệu, đưa tang và hỏa táng từ 9 giờ 30 phút đến 13 giờ cùng ngày; an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trong quá trình công tác, Trung tá đã được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; đặc biệt ghi nhận công lao cống hiến to lớn trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Trung tá đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phong tặng liệt sĩ, Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm Trung tá, đề nghị Chủ tịch nước xét, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/mot-trung-ta-quan-doi-hy-sinh-trong-khi-lam-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-161221701195417924.htm


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.