Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ

Ngày 19/10, dù thời tiết Nghệ An mưa rất to, nhiều nơi bị ngập nhưng từ sáng, người thân, đồng đội cùng người dân đã đội mưa đứng ngoài đường chờ đón 4 liệt sĩ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3 trở về đất mẹ.

Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-1

Sáng 19/10, tại TP Vinh, người thân, đồng đội, chính quyền và người dân tập tập trung tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh để đón 3 liệt sĩ còn lại gồm: Thượng tá Lê Tất Thắng (SN: 1978, quê xã Hồng Long, huyện Nam Đàn) - Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80 quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Tường (SN: 1991, quê xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80 Quân khu 4; Đại uý Đinh Văn Trung (SN: 1984, quê phường Bến Thuỷ, TP Vinh)- thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80 Quân khu 4.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-2

Từ 10 giờ đến 11 giờ 20, tại TP Vinh lần lượt 3 di hài của 3 liệt sĩ lần lượt về đến nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh. 3 liệt sĩ này sẽ được an táng tại nghĩa trang thành phố.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-3

Rất đông người thân, đồng đội, chính quyền và người dân tập tập trung tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh để đón 3 liệt sĩ.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-4

Đồng đội đến thắp hương, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-5

Dòng người đến tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ.

Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-6

Đồng đội kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-7Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-8Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-9

Đồng đội tiếc thương trước sự ra đi của các chiến sĩ.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-10

Ngay từ sáng, người dân ở xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã tập trung tại cổng chào của xã, mang theo cờ tổ quốc, đội mưa chờ đón Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN: 1979)- Phó trưởng phòng tác chiến, Bộ tham mưu quân khu 4. Một người con của quê hương đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tại thuỷ điện Rào Trăng 3.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-11

Lễ an táng liệt sĩ Dũng sẽ được diễn ra vào ngày 20/10 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-12

Con trai liệt sĩ Trung ngơ ngác nhìn mẹ khóc. Đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-13

Người thân ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của liệt sĩ Dũng.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-14

Người thân đau đớn, gào khóc trước sự ra đi đột ngột của con, chồng, cha mình.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-15Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-16

Người dân chờ đợi để được thắp cho các liệt sĩ một nén nhang.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-17

Như tin đã đưa, chiều ngày 12/10 lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên –Huế nhận được tin báo có vụ sạt lỡ, vùi lấp khu nhà đang có hơn 10 công nhân đang thi công ở thuỷ điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, cuộc gọi sau đó đã bị gián đoạn.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-18

Sau khi nhận được thông tin, đoàn công tác đã cử 21 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường xác minh thông tin, cứu hộ cứu nạn. Tối cùng ngày, đoàn nghỉ chân tại trạm bảo vệ rừng 67 thì sự cố sạt lở đất bất ngờ xảy ra, vùi lấp 13 cán bộ, chiến sĩ.
Người thân, đồng đội và hàng trăm người dân đội mưa, nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 về với đất mẹ-19

Trong 13 chiến sĩ hi sinh, có 4 chiến sĩ quê ở Nghệ An.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nguoi-than-dong-doi-va-hang-tram-nguoi-dan-doi-mua-nghen-ngao-tien-dua-cac-liet-si-hi-sinh-o-thuy-dien-rao-trang-3-ve-voi-dat-me-162201910152415853.htm

Thủy điện Rào Trăng 3

Lũ lụt

sạt lở đất


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.