Nghi án bắn người yêu rồi cố thủ trong nhà nghỉ

Người đàn ông nghi dùng súng, dao, ép người phụ nữ uống thuốc độc tại một nhà nghỉ do mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 25-11, cơ quan chức năng huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục làm rõ vụ việc người đàn ông nghi dùng súng, dao đe dọa, ép người phụ nữ uống dung dịch (nghi thuốc cỏ cháy) rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22-11, một người đàn ông tên P.N.H. (SN 1984, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) rủ chị N.T.N.L. (SN 1993, ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà nghỉ thuộc thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil).

Lúc này, ông H. nghi mang theo một khẩu súng ngắn, 2 băng đạn và 50 viên đạn chì, 1 con dao, một chai nhựa màu xanh lá cây (nghi thuốc cỏ cháy).

Tại phòng nghỉ, H. cầm súng và dao đe dọa, ép chị L. phải uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh lá cây. Trong lúc sợ hãi, chị L. uống 1 ngụm nhưng nhổ ra ngay.

Thấy vậy, H. nổ súng nên chị L. bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó H. tiếp tục đạp cửa xông vào và nổ súng trúng vào tay của chị L.

Nghe tiếng động, chủ nhà nghỉ đã mở cửa phòng thì chị L. chạy thoát ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Riêng H. cố thủ ở trong phòng rồi tự uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh và cầm dao đe dọa những người mở cửa.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Đắk Mil tới hiện trường khống chế, đưa H. đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu nghi là do mâu thuẫn về tình cảm.

Theo Người Lao Động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/phap-luat/nghi-an-ban-nguoi-yeu-roi-co-thu-trong-nha-nghi-20231125132921513.htm

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.