Nghi án chồng đâm vợ tử vong trên cầu rồi về nhà tự tử: Nỗi đau 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Án mạng xảy ra, tang thương kéo đến, chỉ trong phút chốc 3 chị em Th. mồ côi cả cha lẫn mẹ, bơ vơ giữa cõi đời, mịt mờ tương lai.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày cha mẹ qua đời, tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình bé Vi Đức Th. (4 tuổi, trú bản Kẻ Trai, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An). Bé Th. ngồi bệt trước nhà, ngước đầu nhìn di ảnh cha mẹ đang nghi ngút khói hương rồi gào khóc, đòi 2 người chị dẫn đi tìm mẹ. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, ai nấy đều xót xa khi nghĩ về tương lai mờ mịt của 3 đứa trẻ bất hạnh.

Nghi án chồng đâm vợ tử vong trên cầu rồi về nhà tự tử: Nỗi đau 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ-1
Di ảnh của 2 vợ chồng xấu số.

Chị Bùi Thị Sim (mợ của bé Th.) chia sẻ, vợ chồng anh Vi Văn T. (37 tuổi) và chị B.T.T. (36 tuổi) có với nhau 3 đứa con. Bé Th. là con út trong gia đình. Năm 2018, khi Th. mới vừa 13 tháng tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn, 2 vợ chồng bàn bạc để chị T. qua Ả rập Xê út làm giúp việc. Anh T. ở nhà chăm sóc 3 đứa con thơ.

Cuối năm 2021, sau 3 năm xa xứ, chị T. trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình. Nhưng rồi, hạnh phúc chưa được bao lâu thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, quyết định ly hôn.

Nghi án chồng đâm vợ tử vong trên cầu rồi về nhà tự tử: Nỗi đau 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ-2
Hiện trường vụ việc.

"Cứ nghĩ chị T. trở về, gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau, nào ngờ phải chia ly thế này. Nguyên nhân sâu xa thì tôi không biết nhưng tôi từng nghe họ cãi nhau vì việc anh T. tự ý bán nhà. Cả gia đình sau đó phải qua nhà ông bà nội (mẹ ruột anh T.) ở.

Cứ nghĩ vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau xong rồi sẽ thôi, nào ngờ lại ra nông nỗi này. Giờ vợ chồng anh ấy đều mất rồi, thương 3 đứa cháu của tôi còn thơ dại quá, tương lai chúng sẽ như thế nào khi không còn ai bên cạnh. Hiện tại, vợ chồng tôi sẽ chăm lo cho 3 cháu. Dù khó khăn nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng nuôi chúng trưởng thành", chị Sim buồn bã chia sẻ.

Nghi án chồng đâm vợ tử vong trên cầu rồi về nhà tự tử: Nỗi đau 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ-3
Vợ chồng chị T. ra đi để lại 3 đứa con thơ dại, lớn nhất học lớp 11, nhỏ vừa 4 tuổi.


Chiều 12/2 trên đường chở vợ và con trai bằng xe máy về, khi đi qua khu vực dốc Mét thuộc bản Thành Nam (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Anh T. sau đó nghi là đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, anh T. chở con trai về nhà rồi tự tử nhưng được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong sau 2 ngày điều trị.

Ngày bố mẹ mất, cháu Vi Thị Bảo Tr. (con gái lớn chị T. đang học lớp 11), cháu Vi Thị Hoàng L. (con gái thứ 2 đang học lớp 4) và cháu Th. đang học mầm non 4 tuổi. Nỗi đau mất cha mẹ đột ngột như cú sốc lớn khiến Tr. và L. đau đớn, khóc nghẹn, ngày đêm như người mất hồn. Riêng bé Th. còn quá nhỏ, chưa hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu nên vô tư nói cười. Những lúc nhớ cha mẹ đứa trẻ lại gào khóc, đòi người thân dẫn đi tìm.

Chị Dung (người lo đồ tang lễ cho vợ chồng chị T.) chia sẻ, "xót xa lắm, buổi chiều 12/2 chúng tôi lo quan tài, đồ tang lễ cho chị T. vừa xong thì 2 ngày sau lại nhận được tin anh T. mất. Nhìn 3 đứa con ngơ ngác bên bàn thờ mẹ, quan tài cha mà không cầm được nước mắt. Chúng còn quá nhỏ đã phải gánh nhận nỗi đau quá lớn này. Rồi đây, cuộc sống của chúng sẽ như thế nào khi không còn cha mẹ bên cạnh".

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nghi-an-chong-dam-vo-tu-vong-tren-cau-roi-ve-nha-tu-tu-noi-dau-3-dua-tre-mo-coi-ca-cha-lan-me-162222502185959035.htm

tự tử

mồ côi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.