Ngỡ ngàng lý do bố bạo hành, cầm chân con gái 3 tuổi quăng ra xa

Đang hát karaoke, nghe con gái khóc ở ngoài, anh D.V.L. ở Thanh Hóa nghĩ vợ đánh con gái để "dằn mặt" mình nên người này đã chạy tới đá vào người con gái rồi cầm chân quăng ra xa khiến cháu bị rạn xương vai.

Ngày 2-11, tin từ UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan tới vụ việc người bố bạo hành con gái 3 tuổi trên địa bàn, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa cháu bé đi giám định thương tật.

Hình ảnh người bố bạo hành con được camera an ninh ghi lại

Ngoài ra, trong chiều 1-11, đại diện Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam đã liên lạc với chính quyền xã Phú Lâm, nắm bắt sự việc để có các biện pháp bảo vệ bé gái này.

Về nguyên nhân dẫn tới sự việc người bố bạo hành, cầm chân con gái quăng ra xa gây rạn xương vai, theo báo cáo khoảng 20 giờ ngày 29-10, khi đi làm về, anh D.V.L. (SN 1984, ngụ thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) mở karaoke hát tại nhà.

Khi anh L. đang hát, chị N.T.T (vợ anh L.) đem con gái là D.N.A. (3 tuổi) ra trước cửa nhà đánh khiến cháu bé khóc. Anh L. nghĩ rằng vợ đánh con để "dằn mặt" mình nên chạy ra ngoài sân đá con gái một cái vào mông khiến bé ngã ra sân.

Ngỡ ngàng lý do bố bạo hành, cầm chân con gái 3 tuổi quăng ra xa-1
Hình ảnh người bố cầm 2 chân con gái quăng ra đường (Ảnh cắt từ clip)

Chưa dừng lại ở đó, anh L. đã cầm hai chân con gái ném ra xa phía ngoài đường khiến cháu bị rạn xương vai.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu đi khám, được bác sĩ tư vấn và cháu bé đang điều trị tại nhà.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Người lao động


bạo hành trẻ em


Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'
Có lẽ, khi mang theo một túi tiền nhiều tỉ đồng để giao dịch, giám đốc công ty bất động sản không thể ngờ rằng, trước mắt chị là âm mưu vô cùng tinh vi của nhóm sát thủ. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên trong quán cà phê, những người tham gia cuộc giao dịch ấy mới biết mình đã rơi vào "bẫy".

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.