Người còn sống kể lại vụ tai nạn thảm khốc làm 6 người chết ở Gia Lai

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ đã phải lấy xà beng cạy cửa ca bin đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Chiều 9-2, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 6 người chết, 3 người bị thương.

Hiện lực lượng công an cũng đã mời chủ xe, những người có liên quan đến để làm việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ tai nạn nằm trên đường liên xã từ Đắk Sơ Mei đi xã Hà Đông có chiều rộng khoảng 4 mét. Trên tuyến đường này, lực lượng chức năng đã dựng nhiều biển cảnh báo đường dốc 10% và cảnh báo khúc cua.

Người còn sống kể lại vụ tai nạn thảm khốc làm 6 người chết ở Gia Lai-1
Xe tải chở mì lao xuống vực sâu, lực lượng cứu hộ phải lấy xà beng cạy ca bin đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài

Vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua, dốc, hai bên đường cỏ mọc che khuất tầm nhìn. Theo nhiều người dân, vào rạng sáng 9-2, khu vực này có sương mù dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế.

Ông Ngô Đức Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Sơ Mei, cho biết ngay khi nhận được tin báo đã huy động tối đa lực lượng của xã tới hiện trường. Cùng với đó, huy động người dân ở những ngôi làng lân cận tới giải cứu những người bị nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn là ở vực sâu, chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn, nhiều bộ phận đã rời ra khỏi xe. Những bao mì lát khô trên xe vương vãi khắp nơi.

"Do ở vực sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi phải lấy xà beng cạy cửa cabin để đưa các nạn nhân ra ngoài. Sau đó, cứ 4 đến 5 người cùng hỗ trợ đưa từng nạn nhân từ vực sâu lên trên" – ông Cảnh kể lại.

Khoảng 1 giờ sau khi tiếp cận hiện trường, những nạn nhân mới được đưa khỏi vực sâu.

Người còn sống kể lại vụ tai nạn thảm khốc làm 6 người chết ở Gia Lai-2
Anh Guêm, một trong 3 người may mắn sống xót trong vụ tai nạn kể lại sự việc

Là 1 trong 3 người may mắn sống sót trong vụ tai nạn, anh Guêm (SN 1999, trú huyện Mang Yang) kể lại mình cùng nhiều người khác đi bốc vác mì khô thuê từ sáng 8-2. Thời điểm xảy ra tai nạn, do quá mệt nên anh đang ngủ thiếp đi. 

"Đang thiếp đi thì tôi nghe tiếng người hét lớn là xe lao xuống vực. Sau đó chiếc xe va đập mạnh, tôi cũng ngất đi, không biết chuyện gì xảy ra nữa" – anh Guêm kể lại và cho biết bản thân bị đa chấn thương ở tay, mặt.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng cùng ngày, xe tải BKS 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi từ xã Hà Đông ra xã Đắk Sơ Mei (cùng huyện Đắk Đoa). Trong lúc lưu thông, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 70 mét . Vụ tai nạn khiến 6 người chết, 3 người bị thương.

Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-con-song-ke-lai-vu-tai-nan-tham-khoc-lam-6-nguoi-chet-o-gia-lai-20220209141547003.htm

Gia Lai

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.