- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người dân miền Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ở khu vực phía Nam, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Quận 1, TP.HCM).
Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, từ sáng sớm nay (25/7) phía ngoài khuôn viên Hội trường Thống Nhất rất đông người dân thành phố và các tỉnh thành phía Nam có mặt, xếp hàng để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hội trường Thống Nhất, nơi tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phía Nam.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7h nhưng khoảng 5h30 sáng nay tại khu vực bên ngoài Hội trường Thống Nhất đã có đông người dân, các đoàn viếng từ các tỉnh Lâm Đồng, Kiên Giang, Đồng Nai... xếp hàng chờ vào viếng.
Đi từ Lâm Đồng và đến Hội trường Thống Nhất TP.HCM lúc 5h sáng, bà Lê Thị Kim Liên (68 tuổi) mong sớm được vào thắp nén nhang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà muốn đến Hội trường Thống Nhất để thể hiện lòng tiếc thương một vị lãnh tụ tài năng, gần gũi với dân.
Bà Lê Thị Kim Liên có mặt trước cổng Hội trường Thống Nhất để chờ đến lượt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
“Tôi rất đau buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tôi khóc vì tiếc thương một người lãnh đạo đất nước mà chúng tôi rất yêu quý và trân trọng”, bà Kim Liên xúc động.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh đến Hội trường Thống Nhất từ rất sớm để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chung niềm thương tiếc với hàng triệu người dân Việt Nam, bà Hoàng Anh không giấu được sự xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, tôi cảm thấy như mất đi người thân trong gia đình mình", bà Hoàng Anh nói.
Đúng 7h, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM đã thắp hương kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Viết vào sổ tang sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất rất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; một mất mát lớn lao không gì bù đắp được với gia đình, người thân.
Di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng tại Hội trường Thống Nhất. (Ảnh: TTBC)
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TP.HCM, các nguyên lãnh đạo TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.
Bí thư Nguyễn Văn Nên dâng hương kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTBC)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên viết: "Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường; một nhân cách lớn, một cán bộ đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất, một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách bác Bác Hồ kính yêu. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì nước, vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến".
Bí thư Nguyễn Văn Nên viết thêm: "Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao to lớn mà Đồng chí đã cống hiến và để lại cho đời. Nguyện học tập, noi gương Đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TP.HCM "Rực rỡ tên vàng" như Đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy, góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hạnh phúc, cường thịnh".
Ông Nên kết lời: "Xin gửi tới gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất".
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang tại lễ viếng. (Ảnh: SGGP)
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1) diễn ra từ 7h - 22h ngày 25/7 và từ 7h - 12h30 phút ngày 26/7. Lễ truy điệu lúc 13h ngày 26/7. Ban tổ chức cũng phân bổ cụ thể khung giờ viếng của các đoàn, các cơ quan, đơn vị.
Cụ thể, trong khung giờ sớm, từ 7h - 8h30 ngày 25/7/2024, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đoàn đại biểu (ĐB) Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, các đồng chí nguyên lãnh đạo TP.HCM.
Cũng trong khung giờ này, đoàn ĐB Văn phòng Trung ương Đảng; đoàn ĐB Văn phòng Chính phủ; đoàn ĐB Văn phòng Quốc hội; đoàn ĐB các cơ quan ngoại giao viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Khung giờ từ 8h30 - 11h ngày 25/7/2024 là thời gian các đoàn đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại TP.HCM; đoàn đại biểu các tỉnh, TP; đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng…
Riêng người dân có thể đến viếng từ 13h ngày 25/7 và cần mang theo Căn cước công dân. Người dân có thể đến viếng theo đoàn hoặc đăng ký riêng lẻ, trẻ em có thể đi cùng người lớn. Đăng ký trực tiếp tại bàn đăng ký trước Hội trường Thống Nhất hoặc đăng ký trước qua điện thoại.
Ban tổ chức lưu ý, trang phục khi đi viếng lễ tang phải trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang; không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn; cá nhân mang theo Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân), không mang theo túi xách, chỉ mang theo dải băng viếng tang.
Về các điểm trông giữ xe, xe máy, ô tô được bố trí trông giữ tại đường Hàn Thuyên và đường Alexandre de Rhodes (Quận 1). Việc trông giữ xe phục vụ lễ tang hoàn toàn miễn phí.
Theo VTC
-
Thời sự4 giờ trướcCơn mưa lớn vào giờ cao điểm chiều nay (16/9) khiến nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng, người dân chật vật tìm đường về nhà.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự7 giờ trướcChính quyền xã Nậm Đét (huyện Bắc Hà) sơ tán 86 hộ với gần 400 người dân đến nơi an toàn sau khi khu vực này xuất hiện vết nứt dài, nguy cơ sạt lở cao.
-
Thời sự9 giờ trướcÁp thấp nhiệt đới phía đông Philippines sẽ đi vào Biển Đông trong 24 giờ tới, hướng về quần đảo Hoàng Sa, khả năng mạnh lên thành cơn bão số 4 trong năm 2024.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự11 giờ trướcSau nhiều ngày trực phòng chống bão, lũ, Thiếu tá Trần Đông, Trưởng Công an xã Vân Hội (Yên Bái), tử vong đột ngột trong ca trực
-
Thời sự12 giờ trướcDự báo trong những giờ tới, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục mưa to, nguy cơ ngập lụt trên nhiều tuyến phố ở 10 quận.
-
Thời sự15 giờ trướcViệc sao kê minh bạch, kịp thời và chi tiết các khoản tiền ủng hộ của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những ngày qua được người dân ủng hộ. Việc công khai sao kê giúp người dân nắm được số tiền tiếp nhận mỗi ngày, đảm bảo số tiền chuyển đúng, đủ đến địa phương, người dân chịu ảnh hưởng.
-
Thời sự1 ngày trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, nhiều thôn xóm ở địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị ngập sâu trong nước nhiều ngày, đến nay ngày 15/9, một số nhà dân vẫn chìm trong "biển nước". Nhiều hộ gia đình có nền nhà cao nước rút bắt đầu dọn dẹp nhà để trở về.
-
Thời sự1 ngày trướcChương trình "Hướng về đồng bào nơi bão lũ" gợi nhớ những câu chuyện đầy cảm xúc sau trận bão lũ vừa qua. Khách mời của chương trình là những người đã chứng kiến hậu quả tàn khốc của cơn bão YAGI.
-
Thời sự1 ngày trướcThủ tướng Phạm Minh Chính không cầm được nước mắt khi nhắc đến những mất mát đau xót tại thôn Làng Nủ (Lào Cai).
-
Thời sự1 ngày trướcSau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại khu nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc (huyện Bắc Hà, Lào Cai).
-
Thời sự1 ngày trướcVụ tai nạn giữa xe ô tô khách và xe máy tại TX Hoài Nhơn (Bình Định) khiến 2 vợ chồng chết tại chỗ trong lúc đi họp phụ huynh cho con.
-
Thời sự1 ngày trướcTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại Cao Bằng, Quãng Ngãi, Bình Định.
-
Sập cầu Phong Châu - Phú ThọThời sự1 ngày trướcSau khi tìm thấy 1 thi thể trôi dạt trên sông Hồng, thuộc địa bàn xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) lực lương chức năng đã xác nhận được danh tính nạn nhân.
-
Thời sự1 ngày trướcĐã 5 ngày nay, chị Nhiên cứ ra ngóng ở hiện trường, chờ đợi khoảng khắc tìm thấy thi thể của chồng giữa biển đất sạt lở mênh mông. Chồng chị Nhiên là nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy trong vụ sạt lở đất ở thôn Át Thượng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).