- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người dân ném hàng hoá vào khu cách ly KTX ĐH Quốc Gia bất chấp có thông báo ngưng nhận đồ tiếp tế
Cơ quan chức năng tại KTX khu A của ĐHQG đã không nhận tiếp tế từ người thân cho người được cách ly ở đây nhưng nhiều người vẫn mang rất nhiều hàng hoá đến chờ.
Thậm chí một gia đình đã ném cả vali hàng hoá vào trong khiến lực lượng Công an phải can thiệp nhắc nhở.
Ngày 24/3, theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, cơ quan chức năng làm nhiệm vụ trong khu cách ly tại ký túc xá (KTX) làng Đại học Quốc gia TP. HCM (Dĩ An, Bình Dương) đã chính thức không nhận hàng hoá từ người dân có người thân đang được cách ly vì dịch Covid-19.
Bên ngoài cổng khu cách ly, lực lượng chức năng vẫn túc trực 2 lớp để đảm bảo trật tự, đội tình nguyện viện cũng được huy động để giải thích hướng dẫn cho người dân mang hàng hoá đến.
Theo cơ quan chức năng, bên trong khu cách ly hiện tại đã được trang bị gần như đầy đủ nhu yếu phẩm, siêu thị không đồng đã được thực hiện nên người dân hãy yên tâm, không cần tiếp tế hàng hoá nữa.
Mặc dù cơ quan chức năng không nhận hàng hoá tiếp tế từ người dân cho người đang cách ly nữa nhưng nhiều người vẫn đứng tập trung chờ với hy vọng được châm chước.
Mặc dù vậy, cổng đóng kín, hàng rào cũng kín biển thông báo được treo phía trước nhưng nhiều người vẫn mang rất nhiều hàng hoá từ quạt, nệm, thức ăn,... đến cổng đội nắng chờ đợi. Lực lượng chức năng liên tục thông báo khuyên người dân mang hàng hoá về nhưng nhiều người do đã lỡ mang đồ cồng kềnh nên vẫn cố đứng chờ với hy vọng sẽ được châm chước.
Thấy nhiều người đứng chờ trước cổng tiếp tế hàng hoá nhưng lực lượng chức năng không nhận, những người đang được cách ly cũng ra gần tới cổng đội nắng chờ nhận hàng hoá. Lúc này một gia đình mang cả vali leo lên hàng rào ném vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Mặc dù thời điểm gia đình này leo lên hàng rào, đội tình nguyện viên có nhắc nhở nhưng không thể ngăn lại được. Khi lực lượng Công an có mặt tại đó chạy đến can thiệp thì gia đình này mới dừng lại, không thể ném thêm vali thứ 2 vào bên trong. Sự vô ý thức của một số người bất chấp thông báo, bất châp sự nhắc nhở của lực lượng chức năng khiến nhiều người ngán ngẩm.
Thông báo được dán trên cổng khu cách ly.
Trong số người tiếp tế có những shipper.
Shipper bị kẹt hàng hoá vì người nhận không thể nhận hàng.
Người đàn ông mang 3 thùng hàng hoá cho người thân đang cách ly đành ra về sau khi được lực lượng chức năng giải thích.
Nhiều người đi giao hàng giúp không biết phải làm sao vì chở đồ quá cồng kềnh nhưng bên trong khu cách ly lại không nhận.
Mỗi người đều mang ít nhất một thùng hàng hoá to.
Có người mang cả quạt hơi nước khá nặng nhưng không được mang vào trong.
Một gia đình bất chấp sự ngăn cản, giải thích... đã mang vali hàng hoá leo lên hàng rào ném vào khu cách ly.
Chiếc vali được ném vào bên trong. Cuối cùng lực lượng chức năng ở bên trong miễn cưỡng tới xách đi để giao cho người đang cách ly. Lúc này Công an tới thì gia đình này mới dừng việc ném đồ vào khu cách ly.
Bên trong lực lượng chức năng cũng liên tục nhắc nhở những người cách ly không tập trung đông người, đề nghị vào phòng nhưng họ vẫn không chịu đi.
Lực lượng chức năng đội nắng dùng loa thông báo.
Bên ngoài cổng, người dân vẫn đứng chờ hàng giờ ngoài nắng để tiếp tế.
Vật dụng tiếp tế cho người cách ly nhiều nhất là quạt. Nam thanh niên này được đội tình nguyện giải thích không nhận tiếp tế nữa vì bên trong đã có đủ đồ dùng.
Nhân viên công ty giao hàng "tiến thoái lưỡng nan" vì người cách ly từ sân bay về thẳng đây, vali quần áo máy bay gửi sau nên giờ không biết làm sao.
Lực lượng chức năng quận Thủ Đức (đơn vị phụ trách KTX ĐHQG TP. HCM) tuyên truyền cho người dân khu cách ly không nhận tiếp tế hàng hoá.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự6 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự8 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự9 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự10 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự10 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự10 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự10 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự17 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự17 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự1 ngày trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.