- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người dân ngủ bãi cỏ, ghế đá chờ đến giờ làm lễ Giỗ Tổ
Ngay từ 4 giờ sáng, nhiều du khách thập phương vượt khoảng cách về địa lý và thời gian để đến lễ giỗ Tổ. Nhiều người đã ngủ qua đêm tại khu vực ghế đá, bãi cỏ… để đợi chờ giây phút thiêng liêng của buổi lễ giỗ Tổ của đất nước.
Ngay từ 4 giờ sáng, nhiều du khách thập phương vượt khoảng cách về địa lý và thời gian để đến lễ giỗ Tổ. Nhiều người đã ngủ qua đêm tại khu vực ghế đá, bãi cỏ… để đợi chờ giây phút thiêng liêng của buổi lễ giỗ Tổ của đất nước.
Từ 4h sáng sớm nay cổng vào khu di tích đã có rất đông người dân đến tập trung tại đây. Trong ảnh: Đoàn du khách từ Khoái Châu- Hưng Yên đi từ 1 giờ sáng để đến làm lễ.
Tại khu vực trước cổng nhiều người trải chiếu, đắp chăn mong trời sáng để đến giờ làm lễ.
Các bạn trẻ tranh thủ chợp mắt ngủ qua đêm trên ghế đá.
Bạn Tuấn cùng bạn bè đến đây từ 1 giờ đêm.
Nhiều người đến sớm tranh thủ chợp mắt dưới thảm cỏ.
Cô Thơm là người con Phú Thọ, lấy chồng xa quê nhưng cứ đến ngày giỗ Tổ lại về thắp hương thể hiện lòng thành kính với tổ tiên.
Lễ cúng được người dân chuẩn bị từ sớm trước cổng chính lên đền.
Từ sáng sớm, người dân tập trung tại đây rất đông.
Trong khi đó, đội rước lễ tổng duyệt trước giờ dâng lễ lên các vua Hùng
Theo Dân Việt
- Thời sự12 giờ trước“Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc, anh C. vẫn bế đứa con 10 tháng tuổi qua nhà tôi chơi, nói chuyện vui vẻ. Nào ngờ sáng nay bố con anh ấy chết thảm, vợ thì đang nguy kịch”, một hàng xóm bàng hoàng chia sẻ.
- Thời sự13 giờ trướcKhi chạy đến thì mọi người nhìn thấy chị T. đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, đầu có nhiều vết thương đang chảy máu.
- Thời sự1 ngày trướcNgười nhà chị Nguyễn Thị Hoàng cho biết, từ chiều qua đến nay chị liên tục khóc ngất gọi tên con, bên cạnh luôn có y tá chăm sóc, người thân động viên.
- Thời sự1 ngày trướcTrong lúc trèo lên mái nhà để quay video nhằm mục đích đăng tải lên MXH, nam thanh niên bất ngờ trượt chân rơi xuống đất tử vong.
- Thời sự1 ngày trướcChồng uống rượu say về đánh đập nên trong lúc tức giận người vợ đã dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong.