- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người dân nơi cách ly vì dịch Covid-19: “Sơn Lôi không như mọi người nghĩ, đừng kỳ thị chúng tôi”
Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, người dân xã Sơn Lôi đồng ý việc bị cách ly nhưng họ không muốn bị kỳ thị vì việc làm của họ là vì tất cả mọi người.
Hôm nay là ngày thứ 2 xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị cách lý để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các con đường vào xã, lực lượng chức năng liên ngành vẫn đang bảo bảo công tác an ninh, đo thân nhiệt để phát hiện những trường hợp nghi ngờ, nhằm có biện pháp xử lý sớm nhất.
Bên trong xã dù không còn không khí náo nhiệt như trước nhưng người dân vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có điều mọi người không được tụ tập đông người, các quán ăn, quán hát, quán cafe cũng tạm thời đóng cửa.
Xã Sơn Lôi bắt đầu cách ly từ ngày 13/2, các chốt kiểm soát được lập quanh xã.
Giống như bao người dân Sơn Lôi khác, bạn Nguyễn Phượng (27 tuổi) là công nhân ở khu công nghiệp gần nhà phải nghỉ việc theo quy định. Phượng chia sẻ, hai ngày qua cả gia đình cô không bước chân ra ngõ, phần vì lo lắng dịch bệnh, phần vì có con nhỏ nên chẳng muốn giao tiếp với ai.
Chiều ngày 12/2, khi biết có quyết định cách ly toàn xã gia đình đã kịp đi mua thực phẩm về tích trữ có thể dùng trong cả 1 tuần. “Ở vùng quê như xã chúng tôi chỉ thiếu có thịt lợn, thịt bò là không làm ra được. Còn rau, gạo, trứng, thịt gà thì nhà làm ra nên việc bị cách ly 20 ngày cũng chẳng vấn đề gì”, Phượng chia sẻ.
Nhiều gia đình mua sẵn nhu yếu phẩm về dự trữ.
Gia đình Phượng cũng như nhân dân trong xã lúc đầu nghe tin cách ly ai cũng lo, nhưng được chính quyền vận động nên giờ yên tâm hơn. “Mọi người hiểu việc cách ly là phòng bệnh, chứ không có gì ghê gớm cả. Nếu nghĩ sâu hơn, việc cách ly này còn tốt cho những công nhân như chúng tôi”, Phượng nói.
Bởi từ khi xuất hiện nhiều người ở Sơn Lôi dương tính với Covid-19, khi đi làm, đi chợ, siêu thị cứ nói mình ở Sơn Lôi ai cũng tránh xa. Nơi Phượng làm việc cũng vậy, điều đó khiến cô tủi thân. “Chúng tôi đâu có lỗi gì, không ai muốn dịch bệnh xảy ra. Chúng tôi cách ly cũng có nghĩa là đang chung ta cùng cả nước chống dịch, mong mọi người đừng kỳ thị chúng tôi”, Phượng nói.
Người dân Sơn Lôi nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung không muốn bị kỳ thị khi đi ra ngoài.
Bạn Trần Văn Mạnh (25 tuổi, ở xã Sơn Lôi) chia sẻ, sau hơn 1 ngày cách ly toàn xã, các hộ kinh doanh gặp khó khăn nhất khi phải đóng cửa. Còn người dân vẫn bình thường, chỉ có điều sẽ thiếu hụt các vật dụng phòng bệnh. “Lệnh cách ly gấp quá người dân chưa kịp chuẩn bị gì, giờ không được ra ngoài thì khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn biết mua ở đâu, chúng tôi mong cơ quan chức năng hỗ trợ các vật tư này”, Mạnh nói.
Cũng giống như Phượng, Mạnh cho rằng việc cách ly là phòng dịch từ xa, đây là điều rất cần thiết, nhưng một số người không hiểu lại cho rằng Sơn Lôi không kiểm soát được dịch bệnh, sau đó kỳ thị người dân nơi đây. “Đây chính là điều chúng tôi buồn nhất, tôi mong mọi người nên đồng lòng hướng về quê chúng tôi để người dân cùng chính quyền an tâm dập dịch. Sau này khi hết dịch đi làm hoặc đi học, hy vọng tôi không phải nhận những ánh mắt xa lánh, kỳ thị của mọi người”, Mạnh mong muốn.
Tỉnh Vĩnh Phúc đã làm lễ xuất quân, đưa bác sĩ về chống dịch ở Sơn Lôi.
Một vấn đề khiến Mạnh rất buồn đó là một số người dân địa phương, trên mạng xã hội dùng những lời lẽ rất nặng để chỉ trích nữ công nhân đi từ Vũ Hán về. Theo Mạnh đó là điều không nên vào lúc này.
“Bạn ấy đâu muốn mắc bệnh, đâu muốn lây bệnh cho chính những người thân trong gia đình, cũng như làm xóm. Mọi người không nên chỉ trích bạn ấy cũng như gia đình bạn ấy, đây là điều không ai mong muốn cả”, Mạnh chia sẻ.
Được biết, quyết định cách ly xã Sơn Lôi sẽ được kéo dài trong 20 ngày, bắt đầu từ ngày 13/2. Theo thống kê, hiện Sơn Lôi là địa phương có nhiều người nhiễm bệnh Covid-19 nhất. Đặc biệt, 1 gia đình có 4 người lây nhiễm cho nhau.
Theo Khám phá
-
Thời sự1 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự1 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự10 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự11 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự15 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự16 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự16 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự17 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự17 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự21 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự22 giờ trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.