- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người dân "phát khùng" vì một đêm cúp điện 8 lần
"Cả ngày cúp điện, mãi hơn 20h mới có, vậy mà từ lúc đó tới 0h30 ngày hôm sau lại mất đến 8 lần, làm sao chúng tôi chịu nổi!", anh Nam (xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cảm thán.
Khốn khổ vì cúp điện
Khoảng gần 2 tuần trở lại đây, nhiều địa phương thuộc tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng mất điện luân phiên khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Tình trạng cắt điện luân phiên xảy ra nhiều hơn ở các khu vực nông thôn.
Mất điện, người dân xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu ăn cơm dưới ánh đèn pin (Ảnh: T.L).
Anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu) cho biết, khu vực nhà anh mất điện thường xuyên và mất trong thời gian dài. Tình trạng mất điện xảy ra vào những ngày nắng nóng 38-39 độ C khiến người già, trẻ em khốn đốn.
"Có ngày mất điện từ 11h30 đến 20h30. Chưa kịp mừng thì 10 phút sau điện mất, một lát lại có, cứ như vậy cho đến 0h40 phút ngày hôm sau. Một buổi tối mất điện đến 8 lần, dân làm sao chịu nổi!", anh Nam cho hay.
Chị Trần Thị Long (trú thành phố Vinh, Nghệ An) tranh thủ nghỉ hè đưa con về quê tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu chơi nhưng niềm vui về quê mới nhen nhóm thì lũ trẻ thi nhau kêu khóc vì... quá nóng.
"Cứ cách một ngày mất điện một lần hoặc một ngày mất điện nửa ngày, chủ yếu từ 9h đến 15-16h, có hôm mất điện đến gần nửa đêm. Ở quê làm gì có điều kiện mua máy phát điện, nhà thì đông, một cái quạt tích điện cũng không đủ. Chiều tối hay buổi đêm có thể ra sân, ra đồng hóng mát chứ giữa trưa nắng gần 40 độ thì chịu chết", chị Long kể.
Người dân huyện Hưng Nguyên ra đường hóng mát chờ có điện trở lại, có hôm phải chờ đến nửa đêm (Ảnh: Hoàng Lam).
Em gái chị Long mới sinh em bé được gần một tháng cũng khốn khổ với tình trạng mất điện. Con còn bé quá, mẹ lại trong thời gian ở cữ, chưa mua được quạt tích điện. Căn phòng nhỏ "om" nóng khiến em bé nổi rôm sảy, quấy khóc, cả nhà thay nhau dùng quạt nan để quạt cho bé.
Tương tự, tình trạng mất điện cũng diễn ra thường xuyên tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). "Có hôm nhận được tin nhắn thông báo lịch cắt điện của điện lực, hôm thì không nhận được. Điện mất từ 7-8h đến tận gần nửa đêm", bà Hoàng Thị Hồng (trú xã Hưng Tây) chia sẻ.
Tìm cách thích ứng
Hai ngày đầu, cả gia đình bà Hồng phải mua đồ ăn sẵn hay bún, bánh cho bữa trưa, bữa tối. Đến ngày thứ 3, cứ 6h, người phụ nữ này đã lo đi cắm cơm, nấu một bữa cho cả ngày. Nhà có quạt tích điện nhưng chỉ dám dùng vào buổi trưa, lúc nắng nóng cao điểm hoặc dành tối cho cháu ngủ bởi không biết đến lúc nào mới có điện trở lại.
Giá máy phát điện tăng "phi mã" nhưng người dân vẫn bấm bụng mua về bởi tình trạng cắt điện luân phiên được dự báo còn kéo dài (Ảnh: Hoàng Lam)
Mất điện thường xuyên khiến việc ăn uống, tắm giặt, nghỉ ngơi của người dân bị ảnh hưởng nhưng người dân đang cố gắng thích ứng với tình trạng này. Anh Trần Văn Cường (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, ngay đầu mùa nắng nóng, cắt điện luân phiên, anh đầu tư một máy phát điện trị giá gần 9 triệu đồng.
"Trung bình mỗi ngày chỗ tôi ở bị cắt điện 4-5 tiếng, thời gian cắt điện luân phiên giữa các xã. Nhà tôi có bố mẹ già, 3 con nhỏ nên khi mất điện phải dùng máy phát. Mỗi tiếng máy phát tiêu thụ 1,2-1,5 lít xăng, 5 tiếng mất khoảng 150.000 đồng tiền xăng. Biết là sẽ tốn thêm một khoản nhưng trong tình thế này không còn cách nào khác", anh Cường cho hay.
Nhiều địa phương tại Nghệ An thực hiện kế hoạch ngừng cấp điện trong những ngày qua (Ảnh chụp màn hình).
Mỗi khi mất điện, nhà anh Cường trở thành "trung tâm" của cả xóm, người xách nồi cơm, người xách quạt tích điện, điện thoại... đến cắm nhờ.
Còn ông Nguyễn Khắc Minh (trú xã Thượng Tân Lộc, Nam Đàn, Nghệ An) lại đối phó với tình trạng mất điện bằng cách riêng. Ông Minh làm thợ xây, được vợ chồng người con trai biếu chiếc áo điều hòa để đỡ nóng khi làm việc. Hôm nào giữa trưa mất điện, ông Minh mặc áo điều hòa tranh thủ chợp mắt để lấy sức chiều đi làm.
Công nhân điện lực xử lý sự cố tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An (Ảnh: Thanh Yên).
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Nghệ An, trong tháng 5 vừa qua, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh là hơn 437 triệu kWh, mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Con số này vượt sản lượng tiêu thụ tháng 6/2022 - tháng cao điểm nắng nóng (393 triệu kWh). Riêng ngày 23/5, sản lượng tiêu thụ cao nhất tháng, lên tới 17,7 triệu kWh.
Để đối phó với tình trạng thiếu điện, Điện lực Nghệ An phải thực hiện ngừng cấp điện (theo thời điểm). Riêng ngày 7/6, đơn vị này dự kiến ngừng cấp điện tại nhiều khu vực thuộc 19/21 huyện, thành, thị.
Theo Dân trí
-
Thời sự2 giờ trướcCơ sở kinh doanh bánh mì Phượng 2, Hội An, Quảng Nam sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng và phạt tiền hơn 110 triệu đồng, vì gây ra vụ ngộ độc thực phẩm cho 313 khách hàng.
-
Thời sự3 giờ trướcVới quyết tâm bắt bằng được kẻ lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân, các trinh sát Đội hình sự Công an TP Biên Hoà đã lần ra dấu vết và tóm gọn.
-
Thời sự3 giờ trước"Bữa nào bắt được nhiều ốc, chị em con bán lấy tiền mua gạo nấu cơm ăn, bữa nào bắt ít, chỉ mua được mì gói. Chị em con sợ ăn mì hoài không lớn nổi", bé gái 14 tuổi tâm sự nghe đến nghẹn lòng.
-
Thời sự4 giờ trướcKhi đánh cá trở về, người đàn ông ở Thanh Hóa bơi qua suối bị nước lũ cuốn trôi, 4 người khác mắc kẹt trong rừng do nước suối dâng cao.
-
Thời sự6 giờ trướcNhững ngày qua, mưa lớn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến cho mực nước tại các khe suối đổ về mạnh. Khu vực thị trấn Mường Xén, một số bản của xã Tà Cạ nước dâng cao, chảy xiết gây ngập cục bộ.
-
Thời sự6 giờ trướcMưa lớn nhiều ngày qua khiến cho khu vực thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An chìm trong biển nước. Tại Thanh Hóa, hàng nghìn người dân bị cô lập trong nước lũ.
-
Thời sự7 giờ trướcSau khi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TPHCM để điều trị, rạng sáng nay bé gái 5 tuổi đã không qua khỏi. Người nhà đang đưa bé về quê lo hậu sự.
-
Thời sự8 giờ trướcSau 3 tháng triển khai, Bộ Công an cùng tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành 600 căn nhà tới hộ khó khăn tại 13 huyện, thành phố, thị xã.
-
Thời sự9 giờ trướcKhi đang cùng 3 em nhỏ thả lưới bắt cá, nam sinh lớp 9 ở Quảng Bình không may bị trượt chân xuống khu vực nước sâu, tử vong.
-
Thời sự9 giờ trướcPhòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt 2 người phụ nữ có hành vi rao bán “bùa phép” mê tín, dị đoan trên mạng xã hội Facebook.
-
Thời sự9 giờ trướcThời tiết hôm nay (27/9) có mưa giông ở nhiều nơi. Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.
-
Thời sự11 giờ trướcBộ Nội vụ vừa thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 thời gian 7 ngày theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
-
Thời sự23 giờ trướcKhoảng 3 trẻ chơi dưới hồ nước bị bỏ hoang lâu ngày thì 1 bé gái bị ngạt nước.
-
Thời sự23 giờ trướcCông an huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng H.T.T., nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh, để làm rõ hành vi nghi bỏ độc vào thức ăn của học sinh.