Người phụ nữ bị chồng kém 11 tuổi bạo hành dã man trước ngày ly hôn

Trước ngày ra toà ly hôn thì xảy ra mâu thuẫn, bà M. bị chồng kém hơn 11 tuổi bạo hành đến thương tích nặng, gãy xương sườn.

Ngày 29/2, ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), xác nhận, một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Nạn nhân là bà Trần Thị M. (52 tuổi), còn người chồng bạo hành là Lê Ngọc Thành (41 tuổi), trú xóm 6, xã Xuân Sơn.

"Ông Thành là người địa phương, từng trải qua một đời vợ. Bà M. quê ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) là mẹ đơn thân. Sau khi kết hôn được một thời gian, 2 vợ chồng rời quê vào Bình Dương làm thuê nhưng nghe nói thường xuyên mâu thuẫn và sống ly thân.

Thời gian vừa rồi, ông Thành trở về địa phương trước, sau đó thấy bà M. về thì xảy ra sự việc", lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn cho biết.

Người phụ nữ bị chồng kém 11 tuổi bạo hành dã man trước ngày ly hôn-1
Hình ảnh bà M. bị chồng trẻ bạo hành.

Qua trích xuất từ camera được người nhà bà M. chia sẻ, thời điểm diễn ra sự việc là vào khoảng 10h30 ngày 23/2. Bà M. và chồng có xảy ra tranh cãi, sau đó Thành đưa bà M. vào phòng và đóng cửa.

Người nhà phát hiện có tiếng la hét và tiếng động bất thường nên đã hô hoán mọi người xung quanh đến ứng cứu, đồng thời khuyên Thành dừng đánh và mở cửa. Tuy nhiên, Thành vẫn ngoan cố. Cho đến khi có bố ruột khuyên nhủ thì Thành mới chịu mở cửa.

Phát hiện cơ thể bà M. bị chấn thương nghiêm trọng, máu, sưng tím, người dân lập tức đưa người phụ nữ này đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu. Vì thương tích quá nặng, nạn nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Anh Mai Bá Sơn (con trai riêng của bà M.) cho biết, hiện bà M. đang được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng chấn thương nặng.

"Bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị gãy xương sườn, mặt rách, sưng phù do tác động của vật cứng kim loại và hiện đang chờ đợi kết quả giám định thương tật", anh Sơn cho biết.

Cũng theo anh Sơn, bà M. từng có 15 năm làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con ăn học. Khi con cái trưởng thành đều ủng hộ việc mẹ đi thêm bước nữa để có chỗ dựa về mặt tinh thần lúc tuổi già, sức yếu. Bà M. quyết định kết hôn với ông Thành, ít hơn 11 tuổi.

"Trong hơn 1 năm qua, mẹ tôi luôn phải sống trong sự đe dọa, đánh đập từ người chồng vũ phu nên mới đây mẹ đã quyết định ly hôn.

Khoảng một tuần trước, mẹ có về quê gặp ông Thành nói chuyện trước khi ra tòa (ngày 28/2) tiến hành ly hôn thì xảy ra vụ việc đau lòng này", anh Sơn chia sẻ.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật của bà M. để tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Phụ nữ Việt Nam


Ly hôn


Ba người sống lang thang nhậu chung rồi cướp tiền, giết lẫn nhau
Ba người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.