- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất ngờ gia cảnh nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ: Bộ bàn ghế là thứ đáng giá nhất
Liên quan vụ nữ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng, Công an TP Pleiku đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.
- Nữ nhân viên ngân hàng "vỡ nợ" gần 200 tỷ: Có 8 người cho vay, người nhiều nhất 130 tỷ
- Vụ nữ nhân viên ngân hàng "vỡ nợ" 200 tỷ đồng ở Gia Lai: Từng gọi điện cho nhiều hàng xóm, đại lí để mượn tiền vì đáo hạn ngân hàng
- Bể khổ trần gian của người phụ nữ 3 năm 2 lần đội tang chồng con, một mình gồng gánh nợ nần, chăm con thơ bệnh tật
Ngày 2/7, báo Người lao động dẫn nguồn thông tin từ Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc bà Lê Thị Thương (SN 1988, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku, là nhân viên ngân hàng) vỡ nợ gần 200 tỷ đồng cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, chiều 27/6, bà Thương đến cơ quan công an trình báo mình nợ tiền của nhiều người với số tiền gần 200 tỷ đồng để làm ăn, nhưng không còn khả năng chi trả.
Căn nhà đóng cửa im ắng sau khi bà Thương tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng - Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng
Trong đó, chủ nợ lớn nhất là bà D.H (là kế toán của một ngân hàng có chi nhánh tại Gia Lai) với số tiền hơn 133 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều chủ nợ khác như bà V.T.H (8 tỉ đồng); ông Đ.X.T (10 tỷ đồng); bà N.T.M.L (1 tỷ đồng); N.T.T.S (4,79 tỷ đồng); Đ.T.N.M (2 tỷ đồng)….
Cũng theo nguồn tin trên báo này, phóng viên đã liên hệ với nhiều chủ nợ cho bà Thương vay tiền để tìm hiểu vụ việc nhưng đa phần đều từ chối vì vẫn hy vọng bà Thương sẽ trả được nợ. Những người này cũng chưa đến cơ quan công an khai báo.
Trong đó, người cho vay nhiều nhất theo lời khai của bà Thương là bà H. thì chối không có chuyện cho bà Thương vay mượn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngân hàng nơi bà H. làm việc, khi được hỏi để nắm tình hình thì bà H. đã thừa nhận cho bà Thương vay tiền nhưng không đến số tiền 133 tỷ. Số tiền này là tiền tích góp của gia đình, người thân của bà H.
Liên quan đến vụ việc, Tiền Phong thông tin thêm, ngày 1/7, nhiều người tìm đến nhà bà Lê Thị Thương để đòi nợ.
Trao đổi trên báo này, chị L. (TP Pleiku, Gia Lai) chia sẻ, giữa tháng 6, Thương nói cần khoảng 3 tỷ đồng nhằm đáo hạn khoản vay cho khách hàng, lãi suất 1 triệu 850 nghìn đồng/1 tỷ đồng/1 ngày. Do vợ chồng Thương là cán bộ ngân hàng, lại đưa 2 sổ đỏ để làm tin nên chị L. đã cho vay gần 3 tỷ đồng. Chị L. cho biết, trong thời gian vay Thương trả lãi đầy đủ nhưng sau khi quá hạn, bà này không đến trả nợ gốc.
“Cách đây vài ngày, bà Thương đến Công an phường Hoa Lư (TP Pleiku) làm việc nhưng được nửa tiếng thì ngất xỉu, khai không đầy đủ. Họ nói để hôm khác lên khai, cung cấp đầy đủ hơn. Từ đó tới nay, chúng tôi đã mời, triệu tập lên làm việc nhưng không thấy đâu", Báo Tiền Phong dẫn lời thượng tá Phan Nhật Toàn (Trưởng Công an TP Pleiku) nói.
Báo Công an Đà Nẵng dẫn nguồn thông tin từ hàng xóm với bà Thương cho biết, trong vòng 1 tuần nay, nhà Thương khi nào cũng có người ra vào, kể cả ô-tô và xe máy. Thế nhưng, từ tối ngày 28/6, vợ chồng Thương đã đóng cửa căn nhà rồi đi đâu không rõ, 2 đứa con của Thương cũng đã được gửi về quê hơn 1 tuần trước. Những người hàng xóm cũng ngạc nhiên khi hay tin Thương tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng, đó là con số cực kỳ lớn so với những tài sản mà vợ chồng Thương đang sở hữu.
Chị A. cho biết, vợ chồng Thương hàng ngày vẫn đi làm bằng xe máy, căn nhà Thương nằm cuối hẻm cụt này cũng không đáng giá là bao, tài sản bên trong nhà chỉ có bộ bàn ghế gỗ là đáng giá nhất. Bên cạnh đó, cũng không thấy vợ chồng Thương buôn bán gì lớn, ngoài việc Thương có mở một quán bán hàng ăn do Thương làm chủ trên đường Phan Đình Giót. Tuy nhiên, quán của Thương đã đóng cửa lâu nay.
Trao đổi trên báo này, Đại tá Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: “Sau khi nắm thông tin vụ việc, đã chỉ đạo trực tiếp cho Công an TP Pleiku và các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm rõ thông tin, danh sách bị hại. Đồng thời, chỉ đạo Công an TP Pleiku đảm bảo ANTT trên địa bàn, tránh để xảy ra những tình huống xấu. Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ”.
Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc này, chiều 30/6, UBND tỉnh Gia Lai có công văn giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 7/7.
Theo Đời sống & Pháp luật
-
Thời sự11 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự11 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự15 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự15 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự16 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự16 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự19 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự23 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự23 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.