Nhậu say, nghịch tử đánh cha, xô mẹ tử vong

Sau khi đi nhậu về, Tuấn đánh nhau với cha mình. Thấy cha con đánh nhau bà T vào can ngăn thì bị Tuấn xô ngã, tử vong trong bệnh viện…

Ngày 20/11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1992, ngụ Long An) về hành vi “giết người”.

Nhậu say, nghịch tử đánh cha, xô mẹ tử vong-1

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà T.

Nạn nhân của Tuấn là mẹ ruột, bà L.T.K.T (SN 1966). Theo thông tin ban đầu, tối 19/11, sau khi nhậu say Tuấn trở về nhà (hẻm số 8, đường Cử Luyện, KP Nhơn Phú, phường 5, TP Tân An) và xảy ra mâu thuẫn với cha ruột.

Tuấn vừa chửi vừa đuổi cha mẹ ra khỏi nhà nên giữa 2 người xảy ra xô xát. Thấy cha con bất hòa, bà T vào can ngăn thì bị Tuấn xô ngã khiến bà T bất tỉnh.

Người dân đưa bà T vào bệnh viện cấp cứu. Mặc dù được chữa trị kịp thời nhưng do vết thương vùng đầu khá nặng, bà T đã tử vong vào sáng 20/11.

Công an TP Tân An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và bắt giữ Tuấn.

Theo CAND

Xem link gốc Ẩn link gốc https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhau-say-nghich-tu-danh-cha-xo-me-tu-vong-i674974/

nghịch tử


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.