- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhị Nguyên Tịnh thất Bồng Lai: 'Người ta không hiểu nên nói tôi tu mà tham 3 tỷ'
Ông Nhị Nguyên cho rằng, việc đền bù 3 tỷ đồng là hoàn toàn 'thỏa đáng' với những tổn thương về sức khỏe lẫn tinh thần của ông.
"Tôi không phải đòi đền 3 tỷ cho 1 vết sẹo"
Sau khi phiên tòa phúc thẩm vụ "50 người xông vào Tịnh thất Bồng Lai" khép lại, bị cáo Châu Vinh Hóa (46 tuổi) đã bị tuyên mức án 2 năm tù treo với thời gian thử thách 4 năm. Đồng thời, bà Hóa phải bồi thường cho bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) hơn 17 triệu đồng, trong đó khấu trừ gần 9 triệu đồng đã nộp theo tuyên án tại phiên sơ thẩm.
Ông Nhị Nguyên cho rằng kết quả cuối cùng không thỏa đáng và số tiền mà bị cáo Châu Vinh Hóa phải đền bù là quá thấp, so với mức 3 tỷ đồng mà ông đã đề nghị trong phiên sơ thẩm.
Vết thương bên má phải của ông Nhị Nguyên
Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Nhị Nguyên cho biết sẽ tiếp tục khởi kiện. Ông Nguyên nói: "Người ta không hiểu nên trách tôi tu mà tham 3 tỷ đồng. Tôi không phải đòi đền 3 tỷ cho một vết sẹo, mà tôi muốn bồi thường thiệt hại mà vết sẹo đã gây ra cho tôi. Nó ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Những dự án âm nhạc của tôi phải hoãn lại, không còn biểu diễn hay diễn tập thể hình được nữa.
Tôi nói thật, người ta làm ăn không được thì thấy 3 tỷ nhiều, nhưng đối với những người làm ăn được một chút, 3 tỷ là chuyện bình thường. Có ai chấp nhận để một vết sẹo trên mặt mình cả đời mà lấy 3 tỷ không? Với lại, tôi đòi bồi thường như thế là để người ta hiểu ra tính mạng con người là trên hết. Sau này, mọi người có thể nhìn vào câu chuyện của tôi mà không dám "động tay động chân" với những người xung quanh nữa".
Tại phiên phúc thẩm hôm 9/12, ông Nhị Nguyên cho rằng trước đây thu nhập hàng tháng của mình đều trên 20 triệu đồng, đầu tư số tiền lớn cho các dự án âm nhạc, biểu diễn, livestream… Vì vết sẹo trên gương mặt nên các hoạt động này bị ảnh hưởng. "Nếu ai gây cho bạn một vết thương đổ máu, suýt chết rồi đền cho bạn 17 triệu, bạn có đồng ý không?", ông Nhị Nguyên bức xúc.
Trước đó, trao đổi với PV, ông Trần Quốc Dũ, luật sư của bà Châu Vinh Hóa cho biết, về vấn đề khoản tiền bồi thường của ông Nhị Nguyên, tòa đã bác yêu cầu của bị hại vì những vấn đề này không có hóa đơn chứng từ thể hiện.
"HĐXX đã bác yêu cầu bồi thường này vì không có chứng cứ để chứng minh. Sau này, nếu có chứng cứ chứng minh họ có thể khởi kiện bằng một vụ án dân sự", ông Dũ nói thêm.
Theo thuật lại của báo giới, HĐXX nhận định đa số các kháng cáo của ông Lê Thanh Nhị Nguyên không có cơ sở để chấp nhận. Ngoài ra, Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, nhiều yêu cầu của phía luật sư bảo vệ cho bị hại không thuộc phạm vi giải quyết trong vụ án này.
Sẽ tiếp tục khởi kiện
Vào ngày 9/12, khi xe của nhóm người Tịnh thất Bồng Lai vừa đến cổng TAND tỉnh Long An (TP. Tân An), hàng trăm YouTuber, người dân hiếu kỳ đã vây quanh và hô to: "Ông Lê Tùng Vân lừa đảo".
Về sự việc này, ông Nhị Nguyên cho biết: "Chúng tôi sống rất đàng hoàng, hiền lành, tài năng và đạo đức. Tôi rất ngạc nhiên trước hành động của mọi người. Tính đến thời điểm hiện nay, chưa có bất kì tòa án nào kết tội hay tuyên án chúng tôi.
Khi xe chúng tôi vừa đến, họ hô lên ông Lê Tùng Vân lừa đảo. Tại sao họ lại có thể hô hào chúng tôi như vậy trước cổng tòa án? Tôi không bao giờ buồn vì những chuyện này".
Cũng theo ông Nguyên, thời gian qua ông cảm thấy "bất ngờ" khi có người nói rằng "việc 50 người xông vào Tịnh thất Bồng Lai là đúng quá, đáng lẽ ông nên bị đánh cho chết luôn".
Đám đông đội mưa đợi kết quả của phiên tòa phúc thẩm
"Vừa qua, khi các báo đăng về vụ cố ý gây thương tích này, tôi có vào đọc hết các bình luận của mọi người. Đa phần, họ chửi bới tôi và những người trong Tịnh thất Bồng Lai. Họ cho rằng tôi bị như thế là "đáng đời". Lúc đọc xong, tôi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao người ta có thể suy nghĩ như vậy?
Có thể, họ không đồng ý việc tôi đòi bồi thường 3 tỷ, nhưng việc 50 người xông vào Tịnh thất Bồng Lai thì cần phải lên án. Họ thỏa hiệp với cái sai, điều này khiến tôi cảm thấy khá thất vọng", ông Nhị Nguyên nói.
Đồng thời, ông Nguyên cũng chia sẻ rằng bản thân ông cũng đã phải đi chạy chữa cho vết sẹo, "không tiếc tiền" cho thuốc thang, để gương mặt trở lại bình thường. Kết quả bồi thường lần này đã gây cho ông một sự thất vọng lớn. Sắp tới đây, ông Nguyên sẽ cùng luật sư của mình tiếp tục khởi kiện.
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thời sự1 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự2 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự6 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự6 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự8 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự10 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự21 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự21 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong hai ngày 24 và 25/4, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân và tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương.