Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: "Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…"

Trong buổi lễ kỳ siêu đồng bào tử nạn vì Covid-19, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhớ lại nỗi đau mất đi người thân.

Sáng 18/11, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam văn phòng 2 Trung ương và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đồng tổ chức đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM). Bên cạnh tiếng chuông chùa và lời kinh kệ, tiếng nấc nghẹn của những người con khi nhắc đến cha mẹ mình đã mất vì Covid-19 khiến ai nấy đều xót xa.

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-1
Buổi lễ diễn ra vô cùng trang trọng để tưởng nhớ những người đã nằm xuống do Covid-19

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-2Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-3
Mọi người đều được test nhanh Covid-19 trước khi vào hội trường tham dự đại lễ kỳ siêu

Do dịch bệnh vẫn phức tạp, buổi lễ kỳ siêu hạn chế tập trung đông người, tất cả đều phải kiểm tra y tế và test nhanh Covid-19 để vào hội trường. Không khí trang trọng của buổi lễ nhằm tri ân những đồng bào đã tử vong, các cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế, đã hy sinh trong tuyến đầu phòng chống dịch.

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-4
Đại lễ kỳ siêu được tổ chức theo hình thức không tập trung đông người, vì vậy hội trường có sức chứa tối đa 1.000 người, nhưng chỉ khoảng 200 chư tăng phật tử tham dự

Đứng lặng một góc trước cửa vào hội trường làm lễ, chị Ngô Mộng Ngọc (quận 8) không cầm được nước mắt khi nhắc đến người mẹ quá cố của mình.

"Chị nghe bên chùa có làm lễ kỳ siêu, chị vui lắm, nãy giờ chị rất xúc động, chỉ biết ơn quý thầy, các cơ quan chức năng đã tổ chức buổi lễ như thế này. Mẹ chị mất trong dịch Covid-19, chị đau lắm, đưa mẹ vô bệnh viện rồi không thấy mặt mẹ nữa, đến khi mẹ mất rồi chỉ còn lại hũ tro cốt mang về…", chị Ngọc bật khóc.

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-5
Chị Ngọc rớt nước mắt khi nhắc lại sự ra đi đột ngột của mẹ mình

Giống như những gia đình có người mất vì Covid-19, bản thân chị Ngọc không được tổ chức tang lễ cho mẹ. Việc các thầy tổ chức lễ kỳ siêu đã phần nào xoa dịu nỗi đau cho những người ở lại.

"Chị chỉ mong mẹ mình được về với cõi Phật, mong những gia đình có người mất vì Covid-19 có thêm sự chia sẻ. Nãy tụng kinh mà chị không cầm được nước mắt, ngày mai diễn ra buổi lễ tưởng niệm, chị cũng muốn buổi lễ được trang nghiêm", chị Ngọc tâm sự.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Tuyết Hằng (ngụ quận 4) bày tỏ sự biết ơn khi được tham dự đại lễ kỳ siêu cho những người đã mất trong đại dịch Covid-19.

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-6Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-7

Những Phật tử, người thân của các nạn nhân đã mất do Covid-19 chắp tay cầu nguyện

Ngày mẹ cô Hằng mất, dù chỉ cách nhau 2 con hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ nhưng cô không thể nào đến gặp mẹ lần cuối. Sắp tới là tròn 100 ngày của mẹ, việc được tổ chức đại lễ kỳ siêu và lễ tưởng niệm những người không may qua đời trong dịch bệnh khiến cô Hằng xúc động, an ủi một phần nào trước sự mất mát quá lớn của bản thân.

"Thời gian vừa qua, tất cả mọi người đều thấy cảnh người ra đi vì Covid-19, nỗi mất mát là quá lớn, cô chỉ mong những hương linh những người đã mất được an lành", cô Hằng nói.

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-8
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp (97 tuổi, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) tham dự lễ

Tham gia lễ kỳ siêu có hòa thượng Thích Trí Quảng - Đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trưởng ban tổ chức cùng nhiều hòa thượng, tăng ni Phật tử, lãnh đạo thành phố và đại diện một số gia đình có người thân mất do Covid-19.

Buổi lễ có 2 phần chính gồm: Nghi lễ đại chúng với sự tham dự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, đại diện các quận, huyện cùng lãnh đạo TP.HCM và nghi lễ truyền thống, tâm linh do chư tăng thực hiện với thời tụng kinh di đà (cúng cơm cho các hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19).

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-9Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-10Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-11Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-12
Sau phần lễ đại chúng là nghi lễ truyền thống, tâm linh do chư Tăng thực hiện, tụng kinh Di Đà, dâng sớ kỳ siêu và chúc thực (cúng cơm cho chư hương linh), các tăng ni, phật tử cùng đọc kinh để cầu siêu cho người đã mất

Theo quan niệm Phật giáo, tử vong trong hoàn cảnh dịch bệnh như vừa qua, là cái chết không bình thường, được gọi là “hoạnh tử”, do vậy rất cần tới sự trợ duyên của mọi người về mặt tinh thần.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong sáng 18/11 tại Việt Nam Quốc Tự:

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-13
Chị Phạm Thị Xuân Trường (quận Tân Bình) xúc động khi nhắc đến người mẹ vừa qua đời vì Covid-19 vào đầu tháng 9. Theo chị Tường, chỉ sau 12 ngày phát bệnh, mẹ chị đã mãi mãi ra đi mà không có người thân bên cạnh. Chị mong mẹ có thể được an lòng, cả nhà ai cũng nhớ về mẹ...

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-14Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-15Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-16Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-17
Tính đến ngày 17/11, cả nước ghi nhận hơn 23.000 ca tử vong do mắc Covid-19, riêng TP.HCM chiếm hơn 70%. Đại lễ kỳ siêu được tổ chức trong hoàn cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là ở các tỉnh miền Tây

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-18
Mọi người thắp hương tưởng nhớ người đã mất vì Covid-19

Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-19Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân Covid-19: Mẹ đi vô viện rồi không thấy mặt nữa, chỉ còn hũ cốt mang về…-20
Vào ngày mai (19/11) nhiều hoạt động tưởng niệm đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19 sẽ đồng loạt diễn ra tại TP.HCM cũng như các tỉnh, thành khác

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/nhieu-nguoi-bat-khoc-trong-dai-le-ky-sieu-cho-nan-nhan-covid-19-me-di-vo-vien-roi-khong-thay-mat-nua-chi-con-hu-cot-mang-ve-161211811132318605.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.