Nổ ở Bắc Ninh: Ôm vết thương tổ chức tang lễ cho con

Lấy nhau gần 10 năm, vợ chồng anh Tuyến mới có bé Trang. Con mất, 2 vợ chồng ôm vết thương rời bệnh viện về nhà lo hậu sự cho con.

Lấy nhau gần 10 năm, vợ chồng anh Tuyến mới có bé Trang. Con mất, 2 vợ chồng ôm vết thương rời bệnh viện về nhà lo hậu sự cho con.

>> Toàn cảnh: Nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh

Hơn 7 tiếng sau vụ nổ làm 2 người chết, 8 người bị thương, cả làng Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) chìm trong đau thương.

Đau đớn hơn cả, 2 gia đình đang tổ chức tang lễ cho các cháu Đặng Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (2 tuổi).

Bắc Ninh,nổ ở Bắc Ninh,vụ nổ ở Bắc Ninh,Nổ ở Yên Phong Bắc Ninh
Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Nam

Tại căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nơi tổ chức lễ tang bé Nguyễn Tiến Nam, nhiều người lặng lẽ sang chia buồn. Do nhà bị sập hoàn toàn, thi thể bé Nam được đưa về nhà ông bà nội lo hậu sự.

Bố bé Nam là anh Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) được đưa đi cấp cứu ở BV tỉnh Bắc Ninh, anh bị đa chấn thương, dị vật nằm ở gót chân phải. Mẹ bé là chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi) bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, đang theo dõi bàng quang.

Bắc Ninh,nổ ở Bắc Ninh,vụ nổ ở Bắc Ninh,Nổ ở Yên Phong Bắc Ninh
Người dân trong thôn đến viếng bé Nam

Ngồi gần bên quan tài cháu bé cạnh bàn thờ lập vội, bà Thuấn, người nhà cháu Nam chia sẻ, vợ chồng anh Lợi làm nghề thu gom sắt vụn và ở nhờ nhà cậu bên vợ là ông Đặng Đình Tiến, chủ vựa phế liệu nhiều năm nay.

Lúc xảy ra vụ nổ, trong nhà có vợ chồng anh Lợi và hai con gồm bé Nam và cô con gái 5 tuổi. Sức ép vụ nổ quá lớn khiến cháu Nam tử vong, bố mẹ cháu bị thương. 

Bà Thuấn kể: “Mới 1 tuổi nhưng cháu ngoan lắm. Gia đình định sáng mai mới chôn cất cháu. Đến giờ bố mẹ cháu vẫn chưa biết cháu đã mất”.

Khi nghe tin gia đình cháu gặp nạn, ai cũng bàng hoàng. Chỉ trong phút chốc, vụ nổ đã san phẳng nhiều nhà xung quanh.

"Tội nghiệp nhất là 2 đứa nhỏ, chúng còn quá bé không đáng bị chết vì sự bất cẩn của người lớn", bà Huệ, một người đến viếng nghẹn ngào.

Chung nỗi đau, vụ nổ đã khiến gia đình anh Đặng Đình Tuyến, nhà ngay sát ngôi nhà xảy ra vụ nổ đổ sập hoàn toàn. Sức ép vụ nổ khiến bé Đặng Thuỳ Trang, con anh Tuyến tử vong. Anh Tuyến bị đa chấn thương, chị Lưu Thị Sen (vợ anh) bị thương. 

Bắc Ninh,nổ ở Bắc Ninh,vụ nổ ở Bắc Ninh,Nổ ở Yên Phong Bắc Ninh
Ông Đặng Đình Tăng (bác ruột bé Trang) 

Ông Đặng Đình Tăng (bác ruột bé Trang) cho biết, vợ chồng anh Tuyến làm nghề thợ mộc.

“Bố mẹ cháu Trang lấy nhau được gần 10 năm, chạy chữa mãi mới sinh được cháu. Con bé ngoan ngoãn lắm, ai ngờ tai họa ập đến cướp đi sinh mạng cháu tôi”, ông Tăng đau đớn nói.

Bắc Ninh,nổ ở Bắc Ninh,vụ nổ ở Bắc Ninh,Nổ ở Yên Phong Bắc Ninh

Ông kể, mẹ bé Trang khóc ngất khi nghe tin. Vợ chồng anh Tuyến nén đau ôm vết thương rời bệnh viện về nhà để lo hậu sự cho con. Người thân phải đưa bố mẹ bé sang nhà bên cạnh để bớt ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ.

Theo VietNamNet


nổ lớn

Nổ bom

Bắc Ninh

sập nhà

vụ nổ

tốc mái

Nổ ở Bắc Ninh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.