Nữ sinh cấp 3 lĩnh án tù vì hỗ trợ anh em bạn trai đánh nhau

Đang chơi ở khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Lan Anh được biết em trai người yêu xô xát, va chạm và cầu cứu anh. Theo bạn trai đi đánh nhau, nữ sinh cấp THPT này cũng ra tay hỗ trợ đắc lực...

Mới đây, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với Cao Văn Hiếu (SN 2006, trú ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội); Cao Nguyên Vũ (SN 2000, anh trai ruột Hiếu) và Nguyễn Lan Anh (SN 2005, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là em Nguyễn Đức Toàn (SN 2007), cũng trú ở quận Đống Đa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 19-3-2022, cháu Tạ Tuệ Khanh (SN 2007) và cháu Trần Phương Anh (SN 2008) đi dạo tại vườn hoa Trần Quang Diệu, quận Đống Đa. Tại đây, hai thiếu nữ gặp nhóm của Cao Văn Hiếu. Thấy hai thiếu nữ, nhóm Hiếu đã buông lời trêu ghẹo, sau đó rời đi.

Đến khoảng 22h40’ cùng ngày, em Nguyễn Đức Toàn cùng vài người bạn khác đến vườn hoa gặp Khanh. Gặp nhau, cháu Khanh nói lại việc bị nhóm Hiếu trêu ghẹo. Nghe vậy, em Toàn cùng 1 người bạn khác liền dùng ứng dụng Messenger nhắn tin chửi, hẹn gặp Hiếu tại vườn hoa Trần Quang Diệu để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm của Toàn đã chuẩn bị gậy gỗ, gạch để đánh nhau. Về phía Hiếu, sau khi nhận được tin nhắn liền đi xe máy ra vườn hoa gặp nhóm Toàn. Thấy nhóm Toàn đông người, Hiếu gọi điện thoại cho anh trai ruột là Cao Nguyên Vũ.

Qua điện thoại, Hiếu nói về việc hẹn gặp nhóm Toàn để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Hiếu quay về nhà lấy dao, giấu vào ba lô rồi ra phố Đặng Tiến Đông đợi Vũ.

Về phía Vũ, kết thúc cuộc gọi với em trai, Vũ đã kể lại việc Hiếu hẹn đánh nhau cho Nguyễn Lan Anh (người yêu, đang đi chơi cùng Vũ tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm) nghe. Sau đó, Vũ chở Lan Anh đến Đặng Tiến Đông gặp Hiếu.

Gặp nhau, anh em Hiếu cùng Lan Anh đến vườn hoa Trần Quang Diệu, giải quyết mâu thuẫn với nhóm Toàn.

Thấy nhóm của Hiếu đến, một người trong nhóm Toàn nhặt gạch ném nhưng không trúng. Lúc này, Hiếu rút dao trong ba lô ra, lao vào đuổi chém nhóm của Toàn. Trong khi đó, Toàn cầm gậy gỗ, còn Vũ cầm vỏ ốp dao mà Hiếu vứt xông vào đánh nhau.

Khi Toàn định bỏ chạy thì Lan Anh giật tóc giữ lại khiến Toàn ngã xuống đất. Do đó, Vũ thừa cơ lao đến, dùng chân tay không đánh nhau với Toàn. Vừa lúc đó, Hiếu quay trở lại, cùng anh trai giằng co, xô xát với Toàn.

Thấy Hiếu bị rơi dao, Lan Anh liền nhặt lên cầm ở tay. Hiếu giằng dao trên tay Lan Anh và chém một phát vào đầu gối của Toàn. Toàn đứng dậy bỏ chạy thì bị chém thêm một nhát vào vai. Hiếu chỉ dừng lại khi bị Lan Anh giằng lại dao.

Khi được mọi người can ngăn, anh em Hiếu và Lan Anh bỏ về nhà. Còn Toàn được mọi người đưa vào bệnh viện Xanh pôn cấp cứu, điều trị thương tích... Theo kết luận giám định thương tích, Toàn bị tổn hại 45% sức khỏe.

Bị đưa ra tòa xét xử, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khai báo về hành vi giúp sức cho anh em bạn trai đánh nhau, nữ sinh cấp THPT tỏ ra rất hối hận về việc làm dại dột của bản thân. Trước tòa, Lan Anh liên tục khóc đề nghị tòa án xem xét cho được cải tạo ở ngoài xã hội để tiếp tục theo học THPT.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND quận Đống Đa xác định, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian thì mới đủ sức răn đe, giáo dục cũng như phòng ngừa tội phạm chung.

Trên cơ sở đó, TAND quận Đống Đa quyết định tuyên phạt Cao Văn Hiếu 4 năm tù, Cao Nguyên Vũ 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Lan Anh 5 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”, theo điểm c, khoản 3, Điều 134 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo An Ninh Thủ Đô

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.anninhthudo.vn/nu-sinh-cap-3-linh-an-tu-vi-ho-tro-anh-em-ban-trai-danh-nhau-post530469.antd

đánh nhau


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.