Nữ tử tù xin được thi hành án sớm để hiến xác cho khoa học
-
- Tweet
-
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa trắng trời
-
Nữ sinh đại học Y Dược mất tích đã được tìm thấy, bỏ đi do áp lực thi hết môn Thể dục
-
Câu chuyện tình 56 năm của PGS Văn Như Cương và vợ: Mãi mãi là tình nhân, há sợ gì sự chia ly?
-
Bị lừa bán vào quán cà phê kích dục, thiếu nữ 15 tuổi cầu cứu và được nhóm hiệp sĩ giải cứu thành công
Ngày 9.10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thị Thanh (55 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và mức án tù chung thân đối với Đinh Thị Mai Thuy (26 tuổi ngụ tỉnh Bến Tre) cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".
Trong vụ án này, bị cáo Thuy là chủ mưu, người thuê Thanh vận chuyển, tuy nhiên vào thời điểm bị bắt Thuy đang mang thai nên theo luật định HĐXX không áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo.
Bị cáo Thanh (trái) và Thuy sau phiên xử |
Theo nội dung vụ án, năm 2011, Thuy sang Campuchia và quen biết một người tên Smitking (không rõ lai lịch). Đến năm 2012, Thuy được Smitking thuê vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Campuchia với giá 350 USD. Sau đó, Thuy thuê lại Thanh làm việc này với giá 250 USD.
Sáng 27.10.2012, Thanh đến Bến xe Miền Đông gặp một người phụ nữ tên Phước (không rõ lai lịch) nhận túi hàng, sau đó đến trạm xe khách trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) mua vé đi Phnôm Pênh (Campuchia).
Tại đây, khi Thanh vừa lên xe thì bị bắt giữ. Khám xét hành lý của Thanh, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT về ma tuý - Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 3 bịch heroin, cân nặng gần 3kg.
Quá trình điều tra và tại toà, Thuy và Thanh đều khai nhận được thuê vận chuyển hàng cấm. Các bị cáo không biết số hàng trên là ma tuý. Tuy nhiên lời khai này không được HĐXX chấp nhận.
Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo xin HĐXX xem xét tình tiết này để giảm nhẹ hình phạt. Lời nói sau cùng, bị cáo Thanh đề đạt nguyện vọng: "Nếu không được giảm án, bị cáo xin được thi hành án sớm để hiến xác cho khoa học...".
Theo A.Huy - Hồng Sơn (Công An Nhân Dân)
-
Chuyện tình yêu 56 năm của PGS Văn Như Cương và vợ: Để đi hết cuộc đời vẫn nắm tay nhau và nói "Anh yêu em"
-
Người thân thầy Văn Như Cương xúc động: "Ông minh mẫn tới phút cuối, chờ cả cháu gái từ Úc về rồi mới thanh thản ra đi"
-
Người đàn ông đập ôtô, "ăn vạ" khi bị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu xe
-
Những câu nói ý nghĩa của PGS Văn Như Cương
-
- Tweet

- Nữ sinh đại học Y Dược mất tích đã được tìm thấy, bỏ đi do áp lực thi hết môn Thể dục
- Câu chuyện tình 56 năm của PGS Văn Như Cương và vợ: Mãi mãi là tình nhân, há sợ gì sự chia ly?
- Chuyện tình yêu 56 năm của PGS Văn Như Cương và vợ: Để đi hết cuộc đời vẫn nắm tay nhau và nói "Anh yêu em"
- Người thân thầy Văn Như Cương xúc động: "Ông minh mẫn tới phút cuối, chờ cả cháu gái từ Úc về rồi mới thanh thản ra đi"
- Người đàn ông đập ôtô, "ăn vạ" khi bị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu xe
- Những câu nói ý nghĩa của PGS Văn Như Cương
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
- Đọc báo thể thao VietNamNet
- Đọc báo giáo dục trực tuyến
- Đọc tin thời sự mới nhất 24/7
- Đọc tin Asian Cup 2019 mới nhất
- Bảng xếp hạng Asian Cup 2019 mới nhất