- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nước mắt người mẹ bỏ việc lên Sài Gòn chăm con bị bỏng cồn nặng: "Tôi sắp bị công ty cắt hợp đồng"
“Công ty gọi nói nếu còn nghỉ việc nữa sẽ cắt hợp đồng, mà con bỏng nặng như vầy, lại hay bị sốt thì sao mà tôi bỏ về cho được"
Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Hồng Điểm, mẹ em L.T.N, học sinh lớp 9 trường THCS Thuận Hưng (TP Cần Thơ). Ngày 5/1 khi đang thực hành thí nghiệm giữa giờ học, N. bỏng cồn kinh hoàng khiến vùng cơ thể phía trên bị tổn thương nặng nề.
Tai nạn thương tâm trong lúc làm thí nghiệm
Nằm trên giường bệnh, N. kể lại bằng hơi thở khó nhọc rằng sự việc xảy ra vào chiều 5/1, khi em và các bạn trong lớp đang trong giờ thí nghiệm môn sinh học. Yêu cầu của cuộc thí nghiệm hôm đó là đốt lá cây bằng cồn để lấy chất diệp lục ra. Lúc đang thực hành thì cồn hết, vài bạn khác đi lấy cồn rồi chế thẳng vào cốc đang cháy của N.
"Cồn lúc ấy bắt lửa phựt lên cao khiến em và ba bạn khác ngồi đó đều bị bỏng. Mặt và phần thân trên của em nóng rát, cái áo thể dục đang mặc cũng cháy. Em vội chạy đến bồn nước để tát nước lên mặt còn thầy quản lý phòng thí nghiệm thì dùng tay dập lửa và cởi áo cho em" - N. nhớ lại.
Tai nạn kinh hoàng trong lúc làm thí nghiệm khiến con trai chị Điểm bỏng cồn nặng ở vùng đầu, cổ, tay.
Sau
khi các thầy cô xối nước lên người sơ cứu, N. được đưa đến bệnh viện
(BV) địa phương, BV đa khoa Cần Thơ trước khi chuyển lên BV Nhi Đồng 1
(TP.HCM) vì tình trạng nặng nề.
ThS.BS Diệp Quế Trinh, Phó khoa Bỏng, BV Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhân N. bị bỏng cồn khi làm thí nghiệm ở trường chuyển đến vào ngày 6-1. Lúc nhập viện, N. bị sốc bỏng, bỏng 34% cơ thể, bỏng nặng độ 3 vùng cổ.
Quá trình điều trị, bệnh nhân được hồi sức chống sốc, cắt lọc da bỏng bị chết một lần. Đến nay tình trạng đã cải thiện, một số vị trí bỏng đã lành nhiều, còn lại 10% vết bỏng chưa lành ở cổ, mặt và hai tay. Tuy nhiên, bệnh nhân mặt, cổ bệnh nhân có nguy cơ bị sẹo co rút cao. Do vết sẹo ở cổ sâu nên phải tiếp tục ghép da vùng cổ. N. phải mang mặt nạ và nẹp cố định cổ hạn chế co rút trong thời gian dài.
"Trường
hợp của N. chưa thể đánh giá được nguy cơ sẹo co rút đến đâu. Bệnh nhân
còn phải tái khám nhiều đợt và theo dõi vật lý trị liệu, nếu sẹo bị co
rút mạnh cần phải chờ sẹo ổn định rồi mổ can thiệp. Những trường hợp nạn
nhân bỏng khi châm cồn khá nhiều nhưng xảy ra ở trường là chuyện hiếm" - Bác sĩ Trinh chia sẻ.
Lên viện chăm con, mẹ sắp bị đuổi việc
Những ngày con nằm viện, chị Nguyễn Thị Hồng Điểm phải khăn gói từ Cần Thơ lên Sài Gòn chăm sóc N. Chứng kiến con đau đớn, vết thương ngày này qua ngày khác rỉ máu, lòng người mẹ như thắt lại.
"Tôi đẻ con ra không có miếng thẹo, giờ mình mẩy nó sưng cháy, da tay da đầu biến dạng, băng bó khắp người, làm mẹ sao gánh được nỗi đau này" - người mẹ nghẹn ngào.
Chưa hết, vì bê trễ mọi thứ, chị Điểm có nguy cơ bị mất việc dưới quê.
"Tôi làm công nhân thuỷ sản dưới quê. Mấy hôm nay công ty gọi nói nếu còn nghỉ việc nữa sẽ cắt hợp đồng, mà con bỏng nặng như vầy, lại hay bị sốt thì sao mà tôi bỏ về cho được" - người mẹ sụt sùi.
Người
mẹ nói theo lời bác sĩ, con chị sẽ phải điều trị lâu dài, tập vật lý
trị liệu ít nhất 2-3 năm. Nếu không, hai tay, cổ và ngực N. sẽ bị co rút
lại.
Trước hoàn cảnh trớ trêu này, chị Điểm buột lòng phải ở lại chăm con. Nhưng quyết định như vậy cũng đồng nghĩa nỗi với việc đối diện nỗi lo cơm áo chồng chất. Trước mắt người mẹ, mọi thứ rất ngổn ngang.
Ngoài L.T.N, bệnh nhi Đ.T.L (bạn chung nhóm với N.) cũng bị bỏng rất nặng mặt, tay và bụng khi lửa cồn phựt lên. L. đã được xuất viện vào ngày 16/1 nhưng hàng tuần phải lên BV tái khám với chi phí rất cao. Theo các bác sĩ, L. cũng phải điều trị dài hạn, tập vật lý trị liệu ít nhất hai năm, gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ em rất lo lắng.
Theo Helino
-
Thời sự8 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự8 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự8 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự12 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự13 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự17 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự17 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự19 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự21 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.