- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phó chủ tịch xã kể giây phút người chồng tử vong khi cứu vợ con bị nước cuốn
Nghe tiếng kêu cứu, hai người đàn ông lập tức lao xuống sông nhưng chỉ cứu sống được người con, còn ông L. được đưa vào bờ nhưng tử vong sau đó.
Hôm nay, căn nhà nhỏ của gia đình ông Trần Xuân L. (SN 1973, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) có đông người đến thăm viếng, chia buồn sau sự ra đi đột ngột của ông L.. Giữa trưa nắng gắt, tiếng khóc của vợ con ông L. như xé lòng.
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho ông Trần Xuân L., Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn. (Ảnh: CTV)
Câu chuyện thảm thương xảy ra chiều qua khiến bà H. (vợ ông L.) khóc cạn nước mắt. Bà H. cứ ám ảnh mãi thời khắc hai mẹ con vừa thoát khỏi miệng hà bá thì ít phút sau người chồng không qua khỏi.
Theo chia sẻ của bà H., chiều qua, sau khi đi làm về, trời nắng nóng nên cả gia đình cùng ra nhánh sông Gianh cách nhà khoảng 500m để tắm mát.
Khi đang tắm, ông L. thấy vợ cùng hai con bị nước cuốn ra xa nên bơi tới lần lượt cứu vợ và đứa con nhỏ đưa lên bờ trước. Sau đó, ông tiếp tục bơi ra để cứu người con còn lại. Lúc này, do bị kiệt sức, ông L. đuối dần rồi bị nước cuốn trôi.
Anh Nguyễn Tuấn Vũ ngất lịm sau khi kéo được bố con ông L. lên bờ. Ảnh: CTV
Thấy chồng và con gái ngoi ngóp dưới sông, bà H. đã gắng sức kêu cứu tới những người xung quanh.
Lập tức, ông Phan Thanh Hải (SN 1978, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch) cùng ông Nguyễn Tuấn Vũ (công tác tại Đội Quản lý vận hành Điện lực Quảng Trạch, Công ty Điện lực Quảng Bình) đang ở trên bờ đê đã lao xuống nước ứng cứu hai cha con ông L..
Nhớ lại thời khắc đó, ông Hải kể: “Tôi đang đi bộ với con trên bờ đê thì nghe tiếng kêu cứu, không kịp suy nghĩ tôi nhảy xuống sông, cùng anh Vũ bơi ra, dùng thuyền thúng cứu con gái anh L. lên trước. Lúc đó trên bờ có anh Văn (ở cùng tổ dân phố) hỗ trợ kéo thuyền vào bờ nên cháu gái đã được cứu sống.
Sau đó, tôi và anh Vũ lại bơi ra để kéo anh L. vào. Vật lộn giữa dòng nước khoảng hơn 10 phút, đưa được anh ấy vào bờ thì tôi cũng kiệt sức.
Tôi chỉ nhớ lúc đó không thể đứng nổi nữa, nằm luôn ra bờ đê rồi xe cấp cứu đến đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu. Đến sáng nay, mặc dù còn mệt nhưng ở phòng cấp cứu đông bệnh nhân, khá ồn ào nên tôi xin về nhà để được nghỉ ngơi”.
Sau khi cấp cứu, hiện tại ông Phan Thanh Hải đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. (Ảnh: CTV)
Ông Hải cho biết, nhà ông và gia đình ông Lợi ở cùng tổ dân phố, khúc sông mà gia đình ông Lợi gặp nạn bình thường rất đông người dân ra tắm, không hiểu sao hôm qua không có người.
“Lúc ở viện, tôi nghe tin anh Lợi mất mà bàng hoàng quá. Kéo được anh ấy vào bờ, tôi nghĩ anh ấy đã được cứu sống, nhưng không ngờ...”, ông Hải nghẹn ngào.
Nhớ lại vụ việc, ông Nguyễn Tuấn Vũ chia sẻ: "Lúc đó thủy triều lên, nước chảy xiết, tôi cùng anh Hải ở cùng tổ dân phố vật lộn mãi dưới dòng nước, vừa bơi vừa đẩy mới đưa được anh L. vào bờ.
Khi vào bờ, xe cấp cứu đã đến chở mọi người đến bệnh viện, tôi lấy xe máy để chạy về nhà thì bất ngờ ngất ra giữa đường nên được đưa đi cấp cứu luôn. Khi tôi tỉnh lại mới biết anh L. không qua khỏi”.
Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Điện lực Quảng Bình đến thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Tuấn Vũ. (Ảnh: CTV)
Theo một cán bộ Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn, ông L. được bổ nhiệm trưởng phòng này vào tháng 1/2020. Gia đình ông L. có 3 con gái, vợ ông là giáo viên tiểu học. “Mẹ ruột anh L. mới mất khoảng gần nửa năm nay, giờ anh ấy cũng bỏ lại vợ con mà đi, tội quá”, đồng nghiệp của ông L. chia sẻ.
Theo Vietnamnet
-
Thời sự2 giờ trướcHọc là trưởng phòng của công ty bất động sản, lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp, kêu gọi góp vốn mua nhà, đất giá “sập hầm” rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng đánh bạc.
-
Thời sự3 giờ trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
Thời sự4 giờ trướcNguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.
-
Thời sự4 giờ trướcChỉ trong 3 ngày, 25 tấn tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết đột ngột, nhiều người dân bỗng chốc trắng tay.
-
Thời sự7 giờ trướcNgày diễn ra đám cưới nhân viên cũ, Hải "idol" xếp đội hình xe, cùng nhiều người dừng 4 xe sang giữa đường để dàn cảnh chụp ảnh, phát livestream câu like.
-
Thời sự11 giờ trướcNgày 19/5, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm người đàn ông 39 tuổi đi lạc từ ngày 18/5 đến nay chưa về, hiện không rõ tung tích ở đâu.
-
Thời sự11 giờ trướcĐang đi xe máy trên đường thì trời mưa to, cô gái 24 tuổi ở Thanh Hóa bị sét đánh tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Huỳnh Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông - nghi phạm giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng sâu.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự1 ngày trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.