Sau 3 năm sống sót từ vụ tai nạn hy hữu, thai nhi bị vọt ra khỏi bụng mẹ ở An Giang giờ ra sao?
Ngày 25.10.2014, trên đường chở vợ (chị Ngọc) ra bệnh viện sinh, chiếc mô tô của anh Nam (Phú Thuận, Thoại Sơn, An Giang) đến TP Long Xuyên (An Giang) thì bị xe bồn cùng chiều trên Quốc lộ 91 va vào.
Vụ nạn khiến anh giập nát một phần chân phải, người vợ chết tại chỗ sau khi thai nhi văng ra khỏi bụng. Dù bị mất một chân, nhưng nhờ đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa, thai nhi ấy đã sống như một sự kỳ diệu.
Sau 3 năm, chúng tôi tìm đến ngôi nhà số 237, tổ 7, ấp An Thới, xã Hội An (Chợ Mới- An Giang) tổ ấm của gia đình anh Nam được cất từ tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ sau vụ tai nạn.
Sau 3 năm, thai nhi kỳ diệu đã là cậu bé hiếu động, dù phải đi bằng 1 chân giả.
Sau vụ tai nạn, từ nguồn tiền của nhiều nhà hảo tâm, cha con “thai nhi kỳ diệu” đã có được một ngôi nhà khang trang tại ấp An Thới, xã Hội An (Chợ Mới, An Giang)
Với 1 chân còn lại sau vụ tai nạn, anh Nam vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi 2 con nhỏ.
Dù bị mất 1 chân ngay sau khi chào đời một cách bất đắc dĩ, nhưng bé Huy rất hiếu động.
Đặc biệt là bé rất quấn cha.
Bé Huy có nụ cười rất tươi.
Dù mang 1 chân giả, nhưng Huy chạy xe đạp rất giỏi.
Đặc biệt, bé rất thích bóng.
và nhất là đá bóng.
Điều quan trọng nhất là gia đình 3 người luôn tràn ngập tiếng cười.
Đoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
Hôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
Ông Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
Từ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
Trận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
Đông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
Với cáo buộc là chủ mưu, ông Trịnh Văn Quyết bị đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên các mức án từ 24 - 26 năm tù cho hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán".
Hai xe máy khi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm, một xe sau đó mất lái, lao thẳng lên vỉa hè, tông trúng người phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ.
Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.