- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sức khoẻ của 3 nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ nổ kinh hoàng tại Nghệ An sau hơn 1 tháng điều trị
Sau hơn một tháng chiến đấu sinh tử trong bệnh viện, 2 trong 3 cháu bé là nạn nhân sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại Nghệ An đã được trở về nhà trong tình trạng cơ thể không lành lặn.
Sau hơn 1 tháng điều trị, 3 đứa trẻ đã trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Tối 6/5, anh Hồ Trọng Nhâm (41 tuổi, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, sau hơn một tháng chạy chữa trong bệnh viện, 2 trong 3 đứa con của anh Nhâm là Hồ Trọng Anh Đức (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh Vy (8 tuổi) - nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô vào ngày 2/4 đã xuất viện về nhà.
2 ngày nay kể từ khi 2 anh em Đức, Vy trở về, rất đông người thân cùng bà con lối xóm đến thăm hỏi. Nhìn cơ thể khô gầy, không lành lặn của 2 cháu nhỏ khiến người thân cũng như bà con lối xóm không khỏi thương cảm, xót xa.
Cháu Vy (nạn nhân nhỏ tuổi nhất) trở về trong tình trạng bàn tay phải bị cắt cụt, tay trái bị tháo bỏ 2 ngón. Bàn và cẳng chân phải bị thương nặng, dù được phẫu thuật nhưng đến thời điểm hiện tại, vết thương vẫn đang trong quá trình theo dõi.
Vy trở về với 2 tay không còn lành lặn, vết thương ở chân vẫn đang trong quá trình theo dõi.
Chân trái của cháu Đức vẫn bị băng bó bởi một lớp băng dày, cố định. Hơn một tháng nay, Đức vẫn ngồi một chỗ, di chuyển vẫn nhờ sự hỗ trợ của người thân.
Vết thương ở chân của cháu Đức còn rất nặng, chưa thể đi lại được.
Em Hồ Trọng Nhật (14 tuổi, nạn nhân may mắn bị thương nhẹ nhất trong vụ nổ) nay đã đến trường học trở lại. Chỉ tay vào chiếc xe đạp mới, Nhật vui mừng chia sẻ.
Em Nhật đã đi học trở lại.
"Chiếc xe của cháu bị hư hỏng nặng sau vụ nổ rồi. Mà có sửa lại được thì cháu cũng không dám đi nữa. Vừa rồi xuất viện về nhà, cháu được bố mua cho chiếc xe đạp mới đi học.
Những vết thương trên cơ thể cháu đã lành lại nhưng mỗi lần đi ngang qua đoạn xảy ra vụ nổ, cháu lại rùng mình và không dám nhìn vào đó. Cháu sợ lắm".
Vết thương chưa kịp lành, nỗi đau in hằn trên cơ thể nhưng được trở về nhà, Đức và Vy tỏ ra rất vui vẻ, cười nói suốt ngày. Chúng chưa đủ lớn để thấu hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu cũng như tương lai mịt mù phía trước.
4 đứa con của anh Nhâm chỉ có bé Dương (áo hồng) may mắn thoát nạn vì đi một mình phía sau.
Ngồi chải lại mái tóc cho con gái, chị Lê Thị Hoà (43 tuổi, mẹ của 3 cháu nhỏ) thở dài cho biết, bé Vy vốn đã thấp nhỏ hơn những đứa trẻ khác, 8 tuổi nhưng chỉ nặng 17kg. Sau một thời gian dài chống chọi đau đớn, cháu bé sụt 4kg, giờ chỉ còn 13kg. Cơ thể khiếm khuyết lại khô gầy khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
"Đau đớn khiến con mất ăn mất ngủ, héo hon như thế này đây. Thi thoảng con lại vô tư hỏi "Tay con có mọc lại nữa không? Bao giờ tay con mọc lại?..." nghe mà lòng đau như cắt. Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ biết ôm con vào lòng an ủi, động viên. Rồi mai này chúng lớn, hiểu chuyện sẽ đối diện như thế nào.
Giờ tôi chỉ mong con mãi vô tư như thế này và đủ mạnh mẽ để vượt qua số phận", chị Hoà nghẹn ngào chia sẻ.
Sau hơn một tháng lo lắng cho sức khoẻ của đàn con khiến anh Nhâm suy sụp trông thấy. Anh ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nền nhà, hướng khuôn mặt đượm buồn nhìn về phía đàn con thở dài cho biết. Trong thời gian gặp nạn, gia đình bớt đi phần gánh nặng khi nhận được sự chung tay giúp đỡ từ phía bệnh viện, các cơ quan đoàn thể, độc giả hảo tâm và cộng đồng mạng. Tổng số tiền quyên góp trên 2,5 tỷ đồng. Thông qua báo chí, anh Nhâm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mạnh thường quân.
Vợ chồng anh Nhâm buồn đau khi nghĩ đến tương lai phía trước của đàn con bất hạnh.
"Ngoài chi phí chạy chữa cho con, tôi sẽ dùng hết số tiền còn lại để mở sổ tiết kiệm cho 3 đứa rồi hàng tháng rút tiền lãi về trang trải cuộc sống.
Qua tuần, con lại nhập viện để tiếp tục điều trị. Bác sĩ nói để 2 con đi lại được cần một thời gian dài nữa và có thể sẽ tiếp tục phẫu thuật. Giờ chỉ hi vọng con khoẻ mạnh trở về và đủ mạnh mẽ để chấp nhận số phận thôi. Còn tương lai của con thì tôi không dám nghĩ tới nữa", anh Nhâm chia sẻ.
Trước đó, như tin đã đưa, chiều 2/4/2023, Nhật điều khiển xe đạp chở theo 2 em Đức và Vy sang nhà ông chú (ngụ cùng xóm) để ăn cỗ đám hỏi. Khi đi qua gara ô tô L.H (xóm 12, xã Quỳnh Tân) thì vụ nổ kinh hoàng xảy ra khiến 2 người tử vong. 3 anh em Nhật cùng một người khác bị thương rất nặng.
Cháu Vy được đưa vào viện trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương phức tạp vùng tứ chi và đầu, mặt (vết thương dập nát phức tạp gãy hở cẳng tay phải; dập nát bàn tay trái; gãy hở độ IIIC xương chày phải; vết thương vùng gối trái; vết thương phức tạp vùng bàn chân).
Bé Vy sau đó được phẫu thuật cắt cụt cẳng tay phải, cắt ngón tay dập nát trái, kết hợp xương cẳng chân phải và lấy dị vật gối trái.
Bé Đức bị đa chấn thương, chấn thương bụng kín, chấn thương hàm mặt và mắt, vết thương phức tạp phần mềm cẳng chân trái, vết thương hở dị vật đùi phải… Bé Đức được phẫu thuật cắt lọc, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải.
Riêng em Nhật bị thương phần mềm, nhẹ, tỉnh táo và được xuất hiện trở về sau một tuần.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Thời sự8 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự10 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự20 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự21 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự2 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.